1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To Callalily:
    Hihi, khâm phục Callalily đã đoán trúng là Rod Steward mà ko cần dựa vào lời hát. M chưa nghe bài này bao giờ nhưng search lyric dựa vào 1 đoạn "I guess it''s too late now". Xem lyric xong mới thấy cụm "If only" đc nhắc đi nhắc lại, may mà Google powerful nên mới search ra. Anyway, lanh chanh post trc khach_duong_xa vậy :
    If Only Lyrics
    (R. Stewart, K. Savigar, J. Cregan)
    If only I''d have listened to all of my closest friends
    and knew that it was over and the party had to end
    If only I''d have noticed the sadness in her eyes
    she''d still be in my arms tonight, if only
    If only I''d have realized the unimportance of being cool
    to give a kiss and maybe just say "Darlin'' I love you"
    If only I''d said I''m sorry I''d have been a much better man
    she''d still be in my arms tonight, if only
    There''s an emptiness that fills my heart now that she''s not here
    I loved her more than my own life something I''ve always feared, if only
    If only I''d come home at night instead of stayin'' out for one more drink
    If only I''d been unconcerned what the other guys may think
    If only I''d a held her tight but I guess it''s too late now
    Oh how blind could one man be, if only
    Whoa oh but I will not be sad after all the fun we''ve had
    You live some and you learn some, if only
    If only I could convince her the importance of one more chance
    If only God would allow me one more celestial dance
    If only I had the nerve to call her up and tell her how I feel
    She''d still be in my arms tonight, if only
    But it''s only love and love ain''t real it''s only a four letter word
    We spend half our lives chasing after it how wonderf ''lly absurd, if only
    Whoa whoa but I will not be sad after all the fun we had
    You live some and you learn some
    Whoa but I will not be sad after all the fun that we had
    You live some and you learn some, you learn some
    If only
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    em cũng Nhân Mã, nhưng chả bít có hóng hớt được vào chuyện đàn bà con gái của các chị nhớn nhớn ở đây không
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông và giấc mơ Tango
    (Tặng Bonie)
    Trực giác mách mách bảo tôi, chàng là người cô độc giữa chốn đông người. Chàng thèm lắm một sự trở lại như vốn có. Chàng cũng muốn có một người cùng uống cafe, chơi cá ngựa và nói những điều vớ vẩn mà đầy đáng yêu trong một ngày đẹp trời. Chàng cũng muốn chấm dứt những bữa cơm một mình lạnh ngắt. Chàng muốn thức dậy vào một buổi sớm mai cùng với một nàng Doxenia bé nhỏ...
    Nếu mọi người hỏi chàng là ai? Tôi sẽ nói: chàng nổi tiếng với cãi lưỡi nhọn và những lời nói như nắng mùa hè táp vào cây cối. Chàng thông minh và tự kiêu. Chàng có một giấc mơ liên quan đến Tango.
    Không biết trong giấc mơ ấy chàng sẽ nhảy trong một căn phòng lớn, lộng lẫy sắc màu hay nhảy trên bãi biển Nam Mỹ tràn đầy nắng gió? Không hiểu tại sao tôi luôn nghĩ, chàng không nhảy trong một căn phòng đẹp, cũng không trên bãi biển của đất nước Arghentina - quê hương của điệu Tango, tôi nghĩ, chàng sẽ nhảy dưới ánh trăng, trong một khu vườn yên tĩnh. Tôi biết thế bởi trực giác mách bảo tôi chàng có một con người khác: rụt rè và mơ mộng.
    Tôi mong chàng sẽ tìm ra nàng Doxenia bé nhỏ hoặc tìm ra một partner có thể nhảy cùng chàng hết một bản Tango... để mùa đông Hà Nội sẽ bớt lạnh, để mỗi ngày của chàng sẽ chan hoà niềm vui như bãi biển Arghentina ngập nắng.
    (Sẽ còn những đoản khúc khác nữa dành cho những khách hàng gây ra nhiều ấn tượng với nut_chai)
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/11/2005
  4. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá... xúc động không chịu nổi...
    Tớ mơ ước gì a?
    Xem nào, xem nào.... tớ mơ về
    "......ngôi nhà và những đứa trẻ.
    .. ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài.
    Em có nghe, mùa đông những ngọn đèn vàng....
    Anh nhớ em......"
    Thật ra, có đôi phút để trải lòng mình giữa thiên hạ kể cũng khó. Đặc biệt trong thời buổi kiếm đỏ mắt nhưng cũng khó tìm được một nỗi cảm xúc cho thật lòng..
    Híc.... nút chai thân mến, sao cô chủ quán xinh đẹp lại biết tôi mơ về một giấc mơ có điệu Tango? Hay tôi muốn thức dậy với một yêu kiều bé nhỏ?
    Hì hì.... đúng quá....
    "... mong mỗi sáng tỉnh giấc. Mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi.
    Và vòng tay anh rộng mở.... đón em vào lòng".
    Nhưng tớ chẳng gọi ai là bình minh cả, em thân mến ạ.....
    hì hì... rất vui vì được tặng riêng một đoản khúc thật lãng mạn...
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không có gì, nut_chai thấy vui khi khách hàng của mình vui.
    "Em thân mến" không nói Bonie gọi ai là bình minh. Người gọi người khác là bình minh là một người không phải Bonie mà. Nhạy cảm quá đấy .
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hị hị... đúng quá, đúng quá....
    Vốn "sợ cành cong"., tớ đánh liều dạm hỏi cô em vậy thôi... chẳng hão huyền gì, mong cô chủ quán yên lòng và đừng giận dỗi, khách lại bắt đền tớ thì tội lắm....
    Trời đang ấm dần, tớ cũng ao ước mình có thể gọi bình minh lên...
    Chúc cô em đắt hàng, may mắn.....
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nut_chai không giận khách hàng mà, bất kể đó là ai. Nhưng mà nếu Bonie làm nut_chai buồn (hì, giả sử thôi), thì nut_chai bắt đền thật đấy. Cafe sáng sẽ là lựa chọn đầu tiên.
    Bonie "sợ cành cong" à? yên tâm đi, nut_chai không phải thợ săn, nut_chai là bạn.
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    À, ừm, cô chủ mở quán lâu rùi mà MP mới có dịp dừng chân ghé vào xin bát nước chè.
    - Em ơi cho anh xin chén chè .
    _+ Dạ vâng, anh dùng thêm điếu ba số cho đỡ nhạt mồm nhé
    - Cám ơn, anh bỏ thuốc lâu rồi ...
    + Thế anh làm cái singum thơm miệng trắng răng vậy
    - Thôi, anh không cần...
    + - Cô chủ không nói câu gì, quảy quả vào trong đốt vía
    Đúng có đốt vía có khác, một gã giang hồ tên leulong đã bị túm lại làm ... bảo kê cho quán
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa biết nhảy. Nhưng tớ thích các bản nhạc nhảy, kiểu như A MEDIA LUZ, LAST WALTZ. Tớ chưa quen ai ở đây, vậy xin xỏ tí. Ai đó có thể cho tớ một list các bài hát hoặc bản nhạc liên quan tới các điệu nhảy được ko, các bản mà bạn thích.
    Xin vote 5* cho bạn nào cũng vote tớ 5*, hì hì.
    Xin lỗi gọi là TỚ (vì từ TỚ là dùng trong lớp học, tớ tạm coi đây là một lớp học, lớp học yêu thương, nếu sai sót gì mong bà con lượng thứ vậy)
    Càng nhiều càng tốt nhé, ở nhà tớ mới có vài chục bản thui.
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    lang thang trong màn đêm giá lạnh phủ tràn, chợt thèm được dừng chân trong quán tình yêu, mong tìm chút hơi ấm mong manh... Nhưng vào cái giờ chết toi chết giật này thì đến cả chị chủ quán cũng ko còn đây nữa... buồn quá...cô đơn quá...............
    khách tự phục vụ có được ko chị nut_chai? em chỉ muốn 1 chén rượu cho ấm lòng trong đêm đông buốt giá này thôi...có khi cũng dễ ngủ hơn chăng???
    chẳng xác định được con đường mình đang đi là gì nữa,mọi cố gắng đều vô nghĩa cả rồi

Chia sẻ trang này