1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hic, hắt xì hơi loạn xà ngầu lên. Tưởng tên mình hóa ra ko phải . Vô duyên thật
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo sẽ thế này:
    - Trông ai như leulong nhỉ?-Mêđĩa vừa bước vào quán đã cất lời.
    - Đúng, ngộ đây, Mê đĩa đi đâu lại lạc vào đây thế?
    - Nhạt mồm nhạt miệng quá, dạo này định tìm người tán chuyện nhưng đến đây lại gặp mụ chủ vô duyên - hất đầu- sao anh hùng một thuở lại phải ngồi im như con gián trong cái quán tồi tàn này?
    - Suỵt !!! nói nhỏ thôi, tôi vào mua hàng nói mấy câu không phải nên bị mụ chủ đánh gãy chân. Mụ ấy ác lắm, ai vào gây sự là đánh ngay.
    - Ơ hơ, thế không phải leulong ở lại quán này làm bảo kê như thiên hạ đồn à?
    - Tự tôi phao tin thế để giữ thể diện đấy chứ. Ai đời lại nói anh hùng bị một mụ đàn bà nanh nọc vô duyên đánh què cẳng bao giờ...
    - Nô đâu? Chủ quán quần xắn móng lợn, hai tay chống nạnh gọi váng lên- Cứ sểnh ra là đi nói xấu người khác. Bà thì bà lại táng cho nhừ đòn bây giờ.
  3. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Noctune
    Nghe Noctune có 7 phần tình ca, 3 phần hùng ca. Hoạ lại với cô chủ quán 1 bản nhạc của Enya, 3 phần tình ca, 7 phần hùng ca.
    Brave Heart
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra vào quán, gặp cô hàng xinh tươi đang thốt ra những lời có cánh làm cho bụng tại hạ càng thêm cồn cào. Gọi phở thì không hành, gọi canh thì không muối, quay ra nhòm lại biển hiệu thì ra là chuyên doanh chính ngạch Tình Yêu. Nào cô hàng cho tôi 1 ly rượu ngon, và một đĩa bạn tâm tình để lai rai cái nhẩy.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vo_Tong_Khach bỏ bầu rượu túi thơ sang một bên đi, nut_chai sẽ mời rượu tự tay nut_chai nấu (ặc ặc...chưa biết nấu thế nào, để đi học đã) và ngồi hầu chuyện. Bắt đầu từ tình bạn và kết thúc là tình yêu, nhỉ?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ùi, không biết khach_duongxa có phải người quen không nữa, sao tài thế, biết rõ cả gu của nut_chai. Hai bản nhạc này nut_chai nghe nhiều nhưng bây giờ mới nghe online. Cám ơn khach_duongxa nhiều.
    P/S: Nếu là người quen bên Văn học hay Âm nhạc thì cho nut_chai biết nhé, để hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng khach_duongxa ôn cố, tri tân.
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ quán khéo nói quá, tại hạ liều thân nếm thử chén rượu cô nấu, tại hạ xem lời chào mời của cô như là tín hiệu đèn xanh, tại hạ cứ vậy mà tiến thôi....
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Xin can xin can bác Võ tòng, anh hùng hảo hán lại phơi mình trong một quán tình yêu bên lề đầy cát bụi thì còn đâu một thời! Than ôi nhân tình thế thái chẳng biết đâu mà lần, tội lỗi tội lỗi
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy là Vô Tông Khách, ứ phải Võ Tòng, nobitad1 ạ. Đây này:
    Vô ảnh vô hình vô tông khách
    Hữu pháp hữu thức hữu không môn​
    Dù có là Võ Tòng hay anh hùng hảo hớn thì lúc mỏi mệt cũng cần đến tình yêu mừ, Vô Tông Khách nhỉ? Với lại, nobitad1 đừng lo vội, người ta vẫn nói:
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại chưa đầy mắt mỹ nhân...​
  10. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu "rót lại chưa đầy mắt mỹ nhân".
    Thôi thì, đông đang qua, xuân đang lại, thỉnh thoảng (luôn luôn?) lão khách này cắp theo con nghẽo Đệ Nhị Mộng Tàn ghé qua mời cô hàng đi uống rượu nhà làm, ấy mà để cùng đối ẩm:
    Xuân về nâng chén quỳnh tương tửu
    Đông đến cùng ngâm bạch tuyết thi...
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 26/11/2005

Chia sẻ trang này