1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có Xuân, Đông rồi, nut_chai thêm 2 mùa nữa cho đủ 4 mùa này:
    Hạ thưởng lục hà trì
    Thu ẩm hoàng hoa tửu
    Vô Tông Khách ơi, khấu lỏng dây cương, vào đàm đạo nào!
  2. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấu học ngũ ngôn thi, tại hạ chế biến thêm ít húng lìu, mắm Cửa Việt, tiêu Quảng Trị, rượu Bắc Hà rồi chiên xù, vậy mà nut_chai cũng nhòm ra được, thôi thì ghép lại cho nó thành nguyên vẹn vậy nha:
    Xuân du phương thảo địa
    Hạ thưởng lục hà trì
    Thu ẩm hoàng hoa tửu
    Đông ngâm bạch tuyết thi
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 không mưa
    (Tặng lonely_Leo)
    Tình yêu của chàng đau xót và bế tắc như nghe bài rock trong một ngôi nhà mưa dột. Chàng ngồi phết những nỗi buồn lên toan trong những buổi chiều muộn. Chàng từng có một mong muốn: không phải làm cái bóng của ai.
    Chàng biết khiêu vũ nhưng đã từ bỏ niềm đam mê đó từ rất lâu rồi. Chàng không nhảy quá tệ để cảm thấy may mắn nhưng cũng không nhảy quá giỏi để cảm thấy tiếc khi từ bỏ . Chàng chỉ nhen lên nỗi mong muốn nhảy cùng một người con gái trong những ngày gần đây. Người đó, chàng cho rằng sẽ rất tuyệt nếu xoay cùng chàng trong điệu Waltz chậm.
    Làm sao tôi có thể nhắc chàng rằng những nhịp Waltz trong tâm trí chàng nhiều khi giống như những giọt mưa dột vào nhà?Và liệu chàng có biết người con gái chàng muốn nhảy chỉ là cái bóng của tình yêu?
    Cuộc đời một con người chỉ thực sự có giá trị hoặc thực sự mất giá trị khi có sự tham gia của tình yêu, dù đó là một cuộc tình như mưa bóng mây hay cơn mưa giông kéo dài. Cuộc tình của chàng đã đến và làm tan vỡ lòng tự tôn cũng như những hy vọng, hoài bão đẹp của một thời, liệu chàng có biết?
    Tháng 11 năm nay không mưa. Chàng vẫn phết nỗi buồn lên toan vào những buổi chiều muộn.
    Đừng đếm nhịp Waltz nữa, chàng ơi.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 27/11/2005
  5. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài này Leo đã post lên 1 diễn đàn khác, nhưng thấy phù hợp nên copy lại để làm bài trả lời em.
    Tôi thân với 1 người, chúng tôi có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt, có thể sống chết vì nhau, có thể quên mình vì nhau. Quên mình vì nhau. Điều oan nghiệt có lẽ là ở chỗ đó.
    7 năm trước, cậu ấy lần đầu tiên đưa bạn gái đến giới thiệu với bạn bè trong nhóm. Từ lần gặp gỡ đó, tôi hiểu mình đã yêu người yêu của bạn thân. Tôi đã cố giấu đi tình cảm của mình nhưng với thời gian, tôi bất lực.
    Chúng tôi thân nhau, nhưng mỗi khi nhắc đến "cô ấy" cả hai chúng tôi đều ghen tuông ra mặt. Cô ấy chỉ yêu cậu bạn tôi mà không để ý đến tôi.
    Cậu ấy mất trong 1 tai nạn cách đây 4 năm, cô ấy không yêu ai trong chừng ấy thời gian. Tôi vẫn yêu cô ấy.
    Cô ấy vẫn sống như thế. Đau khổ, dằn vặt, yếu đuối, dịu dàng...Cô ấy vẫn không yêu ai.
    Bạn bè khuyên tôi không nên theo đuổi cô ấy nữa, cô ấy không bao giờ yêu bạn thân của người yêu mình. Cô ấy hay nhắc đến bạn tôi mỗi khi tôi bày tỏ...Tôi yêu và tuyệt vọng.
    Tôi có lỗi gì khi là bạn thân của người đã mất? Tình bạn có lỗi gì?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Leo, em chỉ muốn nói với anh 1 điều: đừng public những gì thuộc về private. Có những điều nói được giữa chốn đông người, có những điều nói được với chỉ 1 người nhưng có những điều chỉ nên giữ kín trong lòng.
    Hãy cố giữ cho mình một góc riêng, Leo ạ.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 27/11/2005
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nut_chai nghĩ đến hai câu này:
    Phù sinh nhược mộng
    Vi hoán kỷ hà?
    (Đời người như giấc mộng, vui được bao lâu?)
    Bắt chước Vương Hi Chi, vừa uống Hoàng hoa tiên tửu vừa mạn đàm với Vô Tông Khách. Biết đâu sau hôm nay lại viết được một bài gì đó giống như Lan Đình tập tự của họ Vương.
    Tuy không có tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng quản tiếng huyền cho vui tai, nhưng uống một hớp rượu, ngâm một câu thơ cũng đủ thư thái u tình. Hôm nay, khí trời trong sáng gió nhẹ lâng lâng, ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông, cúi xem vạn vật muôn vẻ, phóng tầm mắt, mở cõi lòng... đủ để thưởng hết cái thú của tai mắt, thực là vui vậy!
  8. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cáo, có những điều nếu không làm được, cũng không nói được với ai thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường đấy em. Nhẹ thì stress, nặng hơn thì mất ý thức hoặc tự Kill mình. Em hiểu ý Leo chứ?
    P/S: Leo xin lỗi em.
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Leo
    Không hiểu sao mình muốn chia sẻ với bạn vài điều dù biết rằng tuổi bạn cũng đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc. Có thể vì chến rượu ngọn của quán này hay vì nghĩ là người trong cuộc đôi lúc si mê quá mức?!
    Cách đây 3 năm tôi cũng đã gặp và si mê 1 người kém tôi 1 tuổi. Tôi theo đuổi cô ấy âm thầm 2 năm trời, tôi đã làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể với toàn bộ trí tuệ và nhiệt tình mà tôi có. Nhưng cuối cùng cái tôi đạt được là 1 người bạn tốt, rất hiểu nhau và chia sẻ được với nhau nhiều thứ. Ban đầu tôi vô cùng bứt rứt và khó ở khi nghĩ nếu không lấy được cô ấy, nhưng rồi tôi đã quyết định rứt cô ấy ra khỏi đầu. Rất khó khăn nhưng tôi đã làm được.
    Bầy giờ nhìn lại tôi vẫn đặt câu hỏi tại sao tôi lại có thể si mê cô ấy đến thế?! tự nhủ nếu cô ấy đón nhận tình yêu của tôi thì liệu nó có trở nên thật sự thú vị như mình nghĩ không? Tôi không dám chắc là có, chỉ nhận thấy là trong cái si mê của tôi nó có trong đó vì lòng kiêu hãnh, vì không chấp nhận sự thất bại. Ai cũng biết lòng kiêu hãnh của sư tử cũng cao lắm đấy, bạn nhận định xem có đúng không?
    Cuộc sống cho tôi thấy rằng phụ nữ họ rất nhậy cảm. Ho có thể nhận biết những sự việc mà họ không diễn đạt thành lời được- cái này đàn ông chúng ta không thường có. Vậy nên họ thường đúng khi cương quyết nói "không" hoặc nói "có" trong những tình huống nào đó. Chúng ta cần phải biết tin họ trong những tình huống đó.
    Hãy dang rộng vòng tay cho những ngọn gió ùa vào lòng, bạn sẽ cảm nhận được có ngọn gió lạnh tê tái nhưng gai góc và mê hoặc, có ngọn gió phe phẩy như đùa cợt, có ngọn gió âm thầm mà hiền từ, ấm áp.... Bạn sẽ thấy cuộc sống thật muôn mầu và nhận ra thực sự ngọn gió nào làm bạn dễ chịu hạnh phúc dài lâu. Cuộc sống luôn có hơn 1 sự lựa chọn.
    Viết đến đây chợt nhó câu hát:
    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa Anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nghe lòng đang ước mơ
    Mơ ôm Em trong mưa Anh nghe thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu Em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu Em dài lâu
    .................................................
    Bạn có nghiên cứu về tướng học hay chiêm nghiệm học không nhỉ? Mong được trao đổi cùng bạn.
    Chúc bạn thanh thản.
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề của TY ở đâu cũng giống nhau thế nhỉ...
    Cạn một chén đi bác, mà bác còn nhớ lớp MBA chỗ Mrs Hà mà bác từng hướng dẫn không vậy?
    Tui biết một câu chuyện khác đoạn đầu giống chuyện của bác nhưng đoạn sau không giống lắm vì anh chàng đã may mắn được cô gái kia níu kéo... nhưng lúc đó trái tim anh ta đã ở chỗ khác và có một lời khuyên như sau: xin trích dẫn
    "Yêu chỉ là cho ta thêm hy vọng vào cuộc sống, để thấy mình cần cho một ai đó, chứ không phải để mệt mỏi vì nó đâu."

Chia sẻ trang này