1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với chuyện tình cảm, người mạnh mẽ nhất cũng trở thành yếu đuối. Điều đó có gì lạ đâu, chỉ là đôi khi ta cứ cố tình ko hiểu, cố tình lảng tránh, lừa dối bản thân mình thôi. Và những ai muốn sống thật với tình cảm đều bị mang cái tiếng là yếu đuối cả....
    Em có thể đeo mặt nạ với tất cả mọi người, kể cả mẹ mình. Chiếc mặt nạ xinh xắn với nụ cười tươi trẻ, luôn đầy cá tính, mạnh mẽ , phớt đời đã lôi cuốn biết bao trái tim. Vậy mà khi hạnh phúc trong tình cảm, em dường như quên mất chiếc mặt nạ của mình, em muốn sống thật tình cảm hơn với người ta thì người đó lại thất vọng bởi nhận ra sự yếu đuối tiềm ẩn trong em... Bao người đến và đi cũng đều 1 kiểu như vậy, ko chỉ người yêu mà cả cậu bạn thân nhất
    Để rùi giờ đây em nhận ra tầm quan trọng của chiếc mặt nạ đến nhường nào. Có lẽ ko nên sống thật cảm xúc cho dù đó là điều mình khao khát bởi mình sẽ mất nhiều hơn là được. Cũng ko nhất nhiết phải dấu điều gì đó trong lòng, mình có bạn bè kia mà, san sẻ mỗi người 1 chút, vậy là chẳng ai biết rõ hoàn toàn về mình, ko thể làm tổn thương mình mà mình thì tránh được stress, và cả...tự t(x)ử nếu nghiêm trọng
    Tặng mỗi người một bông hoa để cùng mỉm cười
  2. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không dễ để mạnh mẽ với tình yêu đâu, Handsome_baby ạ. Tối nay tôi đã hiểu thêm một điều khi nói chuyện với người con gái mình yêu. Đó là, tôi sẽ không thể yêu ít hơn hay quên cô ấy một cách dễ dàng.
  3. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em có thể đeo mặt nạ với tất cả mọi người, kể cả mẹ mình.
    Nghe sao mà xót xa thế! Bao người đến và đi cũng đều 1 kiểu như vậy, ko chỉ người yêu mà cả cậu bạn thân nhất Bao người đến cùng bao người đi qua đời bạn chỉ vì bạn sống ko thật với chính bản thân mình mà bạn vẫn chọn lối sống ấy sao??? Mình thì ko thể sống theo cách đó được (chắc do tính cách thế) mình luôn bộc lộ con người mình trước gia đình, bạn bè... (nhiều đứa còn bị mình nói cho mất mặt mà có thấy đứa nào tự ái đâu...) mà chẳng hiểu sao mình được nhiều hơn rất nhiều so với mất....... Mình luôn cảm thấy rất thoải mái và chẳng bao giờ phải dè chừng trước bất cứ ai cả. Mình thấy cái được lớn nhất là luôn được thanh thản trong lòng mình cùng với tất cả những người mà mình đang tiếp xúc. Vài lời cùng bạn thế thôi bạn hãy tiếp tục sống theo cách của bạn cho là đúng nhưng mình nghĩ ko có 1 cái gì mà ko có sự chân thành (trong chuyện tình cảm nhé) mà lại phát triển theo hướng tích cực được cả!!!!
  4. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bài này Leo đã post lên 1 diễn đàn khác, nhưng thấy phù hợp nên copy lại để làm bài trả lời em.
    Tôi thân với 1 người, chúng tôi có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt, có thể sống chết vì nhau, có thể quên mình vì nhau. Quên mình vì nhau. Điều oan nghiệt có lẽ là ở chỗ đó.
    7 năm trước, cậu ấy lần đầu tiên đưa bạn gái đến giới thiệu với bạn bè trong nhóm. Từ lần gặp gỡ đó, tôi hiểu mình đã yêu người yêu của bạn thân. Tôi đã cố giấu đi tình cảm của mình nhưng với thời gian, tôi bất lực.
    Chúng tôi thân nhau, nhưng mỗi khi nhắc đến "cô ấy" cả hai chúng tôi đều ghen tuông ra mặt. Cô ấy chỉ yêu cậu bạn tôi mà không để ý đến tôi.
    Tôi có lỗi gì khi là bạn thân của người đã mất? Tình bạn có lỗi gì?
    [/quote]
    Chắc cậu cũng đếch hiểu là cô gái đó khinh bỉ cậu. Mẹ kiếp có những thằng đếch hiểu thế nào là bạn thân, thế mà cũng dám mở mồm xưng là bạn thân, lại còn " quên mình về nhau ", hừm Xin lỗi tớ đã chửi thề, nhưng cậu lởm quá...
    Được churua sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 02/12/2005
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Và tất nhiên với bản tính đó, mẹ em cũng luôn mong muốn em giống mẹ. Không phải dễ dàng gì khi vừa trải qua 1 cú sốc, em lại có thể trở về nhà với vẻ mặt tỉnh bơ để rồi ngồi gục khóc cả đêm sau cánh cửa phòng mình và sáng hôm sau lại đứng dậy mở cửa bước ra với vẻ mặt tươi tắn đón chào ngày mới trước mẹ em. Nếu em ko đeo chiếc mặt nạ đẹp đẽ đó em sẽ khiến mẹ em buồn đến đâu? thất vọng đến đâu? Kể cũng xót xa thật! Em và mẹ coi nhau như những người bạn, nhưng em chỉ có thể kể chuyện vui ma thôi, và nếu phải kể chuyện buồn, thì cũng phải tỏ ra như nó ko đáng để mình buồn....vậy đấy.
    Có lẽ music303 hiểu nhầm ý em rồi. Chiếc mặt nạ em nói là việc che giấu, kìm nén tình cảm của bản thân chứ ko phải cách hành xử ko theo suy nghĩ với người khác. Em cũng là 1 đứa thẳng ruột ngựa, nhưng chỉ là khi nói về chính những người bạn của mình với họ, nói để họ biết mình nghĩ gì về họ, tốt hay xấu cũng vậy thôi. Và em cũng là 1 đứa hay ngứa mồm. Ai nói khác quan điểm của em là em bật lại như tôm ngay. Nói đến bao giờ người ta chịu chấp nhận thì thui. (cái nì sir_trungdung đã từng trải...khi`khi`....tuy có thể Sir chưa chấp nhận quan điểm của em)
    Những người bạn thân thiết nhất rời bỏ em ko phải vì em dối trá với họ mà là bởi em thật thà với họ. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại đúng là thế. Với chiếc mặt nạ tươi tắn của mình, em có rất nhiều bạn bè, ai cũng thấy em vui vẻ, cá tính, có cách sống khoáng đạt, phớt đời, đôi khi là ngông nữa. Và khi em cảm thấy thân thiết hơn với ai đó, cởi mở lòng mình hơn với người ta thì người ta giật mình nhận ra em quá yếu đuối, ko phải như những gì trước đây người ta cảm nhận. Biết sao đây??? em đành cố chờ đến lúc có người thực sự hiểu được em thui... (có những lúc thèm 1 bờ vai để gục đầu vào khóc...vậy mà ...)
    Nếu ko có chiếc mặt nạ đấy, em sẽ làm những người em yêu quý mệt mỏi (dù bản thân em có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn), vậy thì tại sao ko lợi dụng nó để mang nụ người đến cho mọi người. Dù sao em cũng mong mình tốt hơn lên, được như Meeko nói "ko còn cảm thấy nụ cười là chiếc mặt nạ nữa mà là 1 phần rất thật của mình " Thế thì sẽ thanh thản hơn bít bao nhiu...
    Có thể Music303 khác em ở chỗ M có 1 cái "nhân" đẹp nên hoàn toàn có thể cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài, em thì còn phải chờ rèn luyện cho cái "nhân" yếu đuối của mình bớt xấu xí đã rùi mới cởi mở được. Dù sao em cũng mong ngày đó đến gần...
    Em cám ơn lời khuyên của Music303! Em đang cố mà...
  6. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này khách đường xa mua cách đây mấy năm. Người bán hàng để nhầm vỏ nên nên đến hôm đọc bài của 2 bạn mới biết tên ca sĩ và bài hát. Lần đầu tiên nghe bài này đã thấy thích rồi. Có lẽ cái gì thích từ ấn tượng đầu tiên thì sẽ thích rất lâu. Không hiểu những thứ thích từ ấn tượng đầu tiên sau này có vận vào mình không nhỉ?
    Thanks 2 bạn vì đã chia sẻ những cảm xúc khi nghe bản nhạc này.
  7. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Mình cũng phần nào hiểu về bạn rồi, mình nhất trí với bạn ở điểm bạn cũng rất bít quan tâm đến người khác luôn muốn người khác vui và ko muốn người khác phải phiền lòng về mình nhưng có 1 điều ở đây là chiếc mặt nạ dù cho có tinh vi đến đâu thì nó cũng ko thể dấu được bản chất của mình đâu có chăng như bạn nói là mang nụ cười đến cho mọi người thì cũng chỉ là nụ cười cũng ko thật của họ chăng. Bạn nói hoàn toàn chính xác là do bạn bắt đầu thật thà thì những người bạn của bạn đã rời xa khỏi bạn vì sao lại thế, vì là ngay từ lúc đầu bạn đã đóng 1 vai kịch cho phù hợp với người đó cho đến khi bạn bộc lộ con người thật của mình ra thì họ bắt đầu thấy bạn thay đổi và mất lòng tin nơi bạn, nếu ngay từ đầu bạn đã thật thà ngay thì mọi chuyện đã khác rồi, khi mà họ đã chấp nhận bạn thì họ sẽ chấp nhận được các tật xấu của bạn.... Bạn bộc lộ con người mình đồng ý là sẽ có nhiều người ko thích nhưng chắc chắn sẽ có những người phù hợp với bạn, và tình cảm lúc đó sẽ là bền chặt. Bạn có thấy là càng lớn mọi người đều có 1 trực giác rất tốt đúng ko? Mình mà làm gì ko thật với họ thì cho dù họ cũng ko bảo mình dối trá nhưng mà họ cũng cảm nhận được là nó cứ gượng ép thế nào ấy, như thế thì cũng chẳng quan hệ được lâu rồi, đúng ko! Ngay cả 1 đứa bé nếu bạn ko thật lòng thích nó nhưng bạn cứ thử tỏ ra yêu quý nó xem bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay thui......Mình ko có cái nhân tốt như bạn tưởng đâu mà mình cũng chẳng bao giờ thể hiện mình tốt đẹp cả cái mà mọi người yêu quý mình hay ko ko phải ở cái đấy...... mình cũng có 1 người bạn cũng có quan điểm giống Callalily đấy! Chúc vui
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẫn bộp chộp quá! Nói ra những nỗi đau trong chuyện tình cảm của bản thân mình thì những người kết luận là yếu đuối như cậu thì ít, mà số người cảm thông và nhận xét là biết sống tình cảm thì nhiều!
    Cái mà chẳng ai nói ra bao giờ là mình đã gây ra những đau khổ gì cho người khác trong chuyện tình cảm. Giả sử nut_chai có mở ra một quán tình yêu 2 để mọi người vào đó tự kể về những đau khổ mình đã gây ra cho người khác, thì đoán chắc rằng cái quán đó vắng như chùa bà đanh. Có chăng thì chỉ 1 người khách duy nhất là Bonie3 vào đó để... kể hộ người khác thôi!
    Cũng na ná như một nhà doanh nghiệp thành đạt kể lại cho thế hệ sau rằng họ đã vất vả khổ cực như thế nào, đã nỗ lực vươn lên, vượt qua số phận như thế nào,.. để có được cơ nghiệp ngày nay. Còn chuyện họ đã tàn nhẫn, gian xảo thế nào để loại bỏ đối thủ cạnh tranh thì tuyệt nhiên không kể ra đâu!
    Cho nên sau này nếu một cô gái nào đó chạy đến và rơm rớm nước mắt kể với cậu rằng cô ấy đã phải chịu đựng những đau khổ trong chuyện tình cảm ra sao, thì lời khuyên của tớ là chớ vội mủi lòng! Hãy tìm hiểu xem cô ấy đã đối xử như thế nào với những người thích cô ấy mà cô ấy không thích, đối xử thế nào với những người ban đầu thì cô ấy cũng thích nhưng 1 thời gian sau thì nhận ra rằng không "hợp" nhau, đối xử ra sao khi cô ấy đang có 1 người có thể coi là bạn trai nhưng rồi lại xuất hiện 1 người hấp dẫn hơn ngỏ ý muốn đến với cô ấy,... Như vậy cậu sẽ có được 1 cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống tình cảm của người ta và sẽ không có những kết luận bộp chộp trong hiện tại kèm theo những bất ngờ choáng váng sau này!
    Bullfrog
  9. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he.... chú Bull đang bóc mẽ cô em nút chai à???? Ai bảo chú đam mê làm chi cho khổ...hị hị.... để hôm nay ngồi cay đắng. ... Rời bỏ FCG cũng phải, nhỉ!!!!
    Tớ bảo thật, khuyên nhủ ông anh DF của chú em đi thì vừa.... vướng vô ba cái vụ này chẳng hay ho.... Tuy nhiên, đáng sợ nhất là khi chú em, hoặc bất kỳ ai đó chết lì cảm xúc...ặc.... đó mới là lúc cáo chung....phỏng ạ
    Chúc chú sớm tìm được lại niềm vui của mình nha...
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Các bác hiểu hơi sai về câu nói của HB rùi.HB dạo này lười viết nên nói ngắn gọn thui mà
    HB muốn nhắn nhủ với mấy anh ở đây:Hãy mạnh mẽ lên vì người đàn ông ngoài chuyện tình yêu trai gái ra còn nhiều cái khác phải làm lắm
    Công nhận là con người ai cũng có tình cảm.Thừa nhận rằng sẽ có những lúc tĩnh tâm và cảm thấy buồn não lòng(HB bây giờ có những lúc ngồi như phỗng đất buồn xa xăm nghĩ lại những chuyện tình cảm riêng tư hay những gì đã phải trải qua khi còn nhỏ...mà thấy buồn và lúc đó chỉ muốn quên đi tất cả muốn thả mình cho thoải mái mà ko phải trong điệu nhảy mà là trong những bản nhạc trữ tình quen thuộc)
    Vâng cái HB muốn gửi gắm đến mấy anh con trai là hãy mạnh mẽ lên(HB nghĩ có lẽ ngoài đời các anh mạnh mẽ hơn HB nên có lẽ thừa chăng với lời khuyên này)
    Nhưng thôi thì cũng đồng cảm nên HB chót dại nói dài nói dai

Chia sẻ trang này