1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    nut_chai là người đầu tiên trong FCG biết rằng Bull đã có bạn gái, Bonie ạ! Bonie mới là người luôn thích săm soi cái xấu của người khác -> dễ chết lì cảm xúc lắm đấy!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, Bull và Bonie sẽ không cãi nhau về những chuyện vô bổ nhé. Ai trong FC cũng biết Bull là bạn của em gái nut_chai mà .
    Còn Bonie, anh không được suy luận linh tinh và phán đoán tuỳ tiện trong quán của nut_chai, phạt đấy! Chuẩn bị tinh thần và money đi, cafe sáng cả tháng .
  3. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cho e hỏi chút ! Hnay e mới lọ mọ nghía qua cái topic Quán tình yêu nhưng em đọc mấy trang mà vẫn chưa hiểu gì cả? Lúc thì thấy bàn về những người thuộc cung nhân mã. E cũng thuộc cung này nên thấy hay hay vào đọc , lúc sau lại thấy những cau chuyện về tình yêu.
    Tóm lại e chả hiểu topic này nói về cái gì để em còn biết mà tham gia
  4. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Từ hồi được mình mở hàng đến giờ quán của chị nut bia làm ăn phát đạt wá bao nhiêu là khách đến thăm nhé! Mình thì cũng ko có dịp nào để ghé qua nữa vì con tim khô cứng quá nên cũng chẳng có tâm sự gì . Chị có bít coi bói chữ kí ko bói hộ mình 1 quẻ xem có chính xác ko nhé???
    Thank a lot!
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vô Tông Khách trút bỏ bộ dạ hành, hiện nguyên hình Nhục Trấn Nhân Benkai làm một ly cafe sáng với cô hàng cái nhỉ.
    Một buổi sáng như bao nhiêu buổi sáng khác, thức dậy sau một giấc ngủ dài, trong đầu vẫn còn váng vất bữa rượu đêm trước, khật khưỡng đi vào cầu thang máy. Chợt có 1 giọng oanh vàng lảnh lót: Anh ơi, chờ em với Ư hi! Quản huyền chi âm.
    Nhìn em vừa lạ, lại vừa quen. Lâu lắm rồi không có cảm giác tươi trẻ như vậy. Hiền, dịu, mộc, ẩn, nhẫn, lân, ái .... trong 1 khoảng khắc tưởng chừng tất cả những gì nữ tính nhất đều hội tụ ở em. Mình lên tầng 5, nhưng quên bấm số, vậy là được cùng em đi tuốt lên tận tầng 10, tôi thầm cảm ơn cái tật lơ đễnh của mình sao đúng lúc quá. Em che miệng cười khúc khích, liệu có phải em đang cười tôi?!?!?
    Từ ngày gặp ánh mắt em
    Tự nhiên tôi mất tự nhiên thế nào ...
    Cái thang máy chết tiệt (hay là dễ thương) lại dừng, nhất quyết không chịu mở cửa. Em có vẻ sốt ruột, rồi đột ngột (sao hôm nay lắm cái đột ngột thế?) .... ngáp 1 cái rõ dài mà không thèm che miệng. Nước mắt chỉ chực trào ra dưới hàng mi cong vút. Tớ bước ra khỏi cửa thang máy tấng 10, đi bộ xuống tầng 5, tủm tỉm nụ cười: Ôi ... thực tế ...
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bé em không đọc trang 1 à? nut_chai viết rõ ràng thế cơ mà. Em cứ chiếu theo những gì trong phần nut_chai quote dưới đây mà viết nhé. Quán tình yêu mà, quý nhất là cái tình.

    Hồ ly (nut_chai) từ ngày bị đầy xuống hạ giới, đã không tìm được đường về lại còn bị mê hoặc bởi dancing và tình yêu của con người nơi trần thế. Không còn cách nào khác, Hồ ly đành ở lại trần gian.
    Sau khi chuyển rất nhiều nghề để kiếm kế sinh nhai Hồ ly quyết định mở quán hàng tình yêu nhằm kiếm ít năng lượng sống; nhằm giúp những thần dân người trong vương quốc Dancing nhận ra người dành cho họ; giúp mọi người nói lên tình cảm quý mến, yêu thương, giận hờn... của mình về một người bạn, partner...hoặc chỉ đơn giản là những cảm xúc về tình yêu dancing, âm nhạc và những bước nhảy...
  7. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thanks ! Giờ thì e đã hiểu tại đọc qua mấy trang thấy nội dung đa dạng quá nên thắc mắc chút. Mà sao lại gọi là "bé em " nhi? Tôi đâu còn bé xíu nữa mà ai lớn tuổi hơn ai thì còn chưa biết.
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, xin lỗi blue nhé, tại nut_chai nhìn thấy con số 1984 trong nick của bạn nên chắc mẩm mình được làm chị . Đọc rồi, thắc mắc và được giải đáp rồi, blue tham gia như đã hứa nhé.
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tại sao chị nut-chai lại gọi " bé con" là "bé em" nhỉ.Làm " con bé" dỗi rùi
    hey đang căng thẳng nên đùa 1 chút thui hi vọng đừng để bụng
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị cáo!
    Lí do e không lọ mọ vào quán của chị đấy. Tránh xa những chuyện tình cảm yếu đuối. Lang thang, rong ruổi, thích phiêu lưu.
    Cảm ơn chị lần nữa. hic! Chưa một lần tin vào chuyện bói toán. Mà sao lần này đọc... thấy đúng đúng. Có một chỗ chưa hoàn toàn chính xác:Bình thường thì quả thật là không thích nấu ăn, vì...nấu thì lâu mà chén thì nhanh. Nhưng thỉnh thoảng cũng hứng thú, nhất là những lúc về nhà. Thích nhất là được tự tay nấu đồ mồi cho bố keng keng.... Hì hì
    Một tuổi mới nữa lại đến. hix! Sao chóng già thế nhỉ?

Chia sẻ trang này