1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    When you were young
    And your heart was an open book
    You used to say live and let live
    You know you did
    But if this ever changin world
    In wich we live in
    Makes you give in and cry
    Say live and let die
    Live and let die
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    I tried so hard just to get through to you
    But your head''s so far
    from the realness of truth
    Was it just a come on in the dark
    Wasn''t meant to last long
    I think you''ve worn your welcome honey
    I''ll just see you along as I sing you this song
    Time can pass slowly,
    things always change
    You day''s been numbered
    And I''ve read your last page
    You was just a temporary lover
    Honey you ain''t the first
    Lots of others came before you woman
    Said but you been the worst
    Sa'' you been the worst
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ghé thăm quán chị Cáo xấu xí nào. Viết gì bây giờ nhỉ? Chưa biết viết gì cả nhưng cứ phải viết dài dài một chút không lại bị lock vì spam.
  4. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi đúng đó chị à!Số 1984 đúng là nắm sinh của blue hihi Em cũng sẽ tham gia nhưng e nhớ là e đã hứa hẹn gì đâu nhỉ? Thêm một điều nữa là e đâu có giận dỗi gì đâu vì như thế chóng già lắm
  5. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quên đang định ra khỏi box thì nhớ ra là e chưa cám ơn chị nut_chai Cám ơn chị nhiều nhiều nhé vì em vốn là đứa hay thắc mắc hay hỏi lắm.
    Còn nữa phải khen handsome_baby chơi chữ được lắm đấy. Ko biết hồi trước đi học được mấy điểm môn Tiếng Việt?
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hi ! cho 1 bim bim va 2 ****tail Hanoi
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, sao gọi món người lớn lại gọi cả món trẻ con vậy? Có mang theo "trẻ em" không đấy?
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chán cái cô này , anh vừa vào cô đã bẻ hành bẻ tỏi cay cả mắt , thế chưa có trẻ em thì ko đc ăn bim bim à
  9. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không mò vào cái tủ sách con con của mình, tự dưng vớ được tuyển tập thơ tình, cái này đem ra cho nàng Cáo thanh lý thì tuyệt. Trong số đó, có 1 bài có lẽ cô hàng phải bán với giá thật cao:
    Khóc Thị Bằng
    (Tự Đức)
    Ớ thị Bằng ơi đã mất rồi
    Ớ tình ớ nghĩa ớ duyên ơi
    Mưa hè nắng chái, oanh ăn nói
    Sớm ngõ trưa sân, liễu đứng ngồi
    Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
    Xếp tàn y lại để giành hơi
    Mối tình muốn dứt càng thêm bận
    Mãi mãi theo hoài, cứ chẳng thôi!
    Bài này vốn có sự tranh chấp tác quyền giữa Nguyễn Gia Thiều và Tự Đức (các học giả sau này sưu tầm được cãi nhau chí chết mãi không ngã ngũ là tác giả bài này là ai), song nhờ ông nội Vô Tông Khách khẳng định, mới biết là của Tự Đức, khóc Bàng Phi, tục gọi là thị Bằng.
    Ông Tự Đức thân làm vua, nho nhã uyên bác nên tâm hồn rất nghệ sỹ, tình cảm lại càng dạt dào chan chứa. Hình như đa sầu đa cảm là cái bệnh của nghiệp văn chương. Sống với tam cung lục viện, mà thốt ra được những lời thiết tha làm vậy, quả cũng khó tin. Hay đây cũng chỉ là cái người ta thường gọi là bả văn chương, cô hàng thấy thế nào???
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đâu nào, nut_chai hỏi thật chứ dám bẻ hành bẻ tỏi gì nhà Tồ đâu. Có trẻ em thì được ăn bimbim kèm với 1 bình bú (hehe) để không quấy khóc trong khi người lớn nói chuyện. Không có thì ngồi uống cafe và ngẫm ngợi về Kiến trúc hoặc về sweet (kẹo ngọt hoặc một người dễ thương đi lạc vẫn chưa về).
    Chết thật, nut_chai đang nghĩ Tồ tên là Nam đây. Lại bị ám ảnh bởi linh cảm của chính mình roài, Tồ ơi.

Chia sẻ trang này