1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    [quote-Vo_Tong_Khach viết lúc 12:28 ngày 05/12/2005:

    Lâu lâu không mò vào cái tủ sách con con của mình, tự dưng vớ được tuyển tập thơ tình, cái này đem ra cho nàng Cáo thanh lý thì tuyệt. Trong số đó, có 1 bài có lẽ cô hàng phải bán với giá thật cao:
    Khóc Thị Bằng
    (Tự Đức)
    Ớ thị Bằng ơi đã mất rồi
    Ớ tình ớ nghĩa ớ duyên ơi
    Mưa hè nắng chái, oanh ăn nói
    Sớm ngõ trưa sân, liễu đứng ngồi
    Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
    Xếp tàn y lại để giành hơi
    Mối tình muốn dứt càng thêm bận
    Mãi mãi theo hoài, cứ chẳng thôi!
    Bài này vốn có sự tranh chấp tác quyền giữa Nguyễn Gia Thiều và Tự Đức (các học giả sau này sưu tầm được cãi nhau chí chết mãi không ngã ngũ là tác giả bài này là ai), song nhờ ông nội Vô Tông Khách khẳng định, mới biết là của Tự Đức, khóc Bàng Phi, tục gọi là thị Bằng.
    Ông Tự Đức thân làm vua, nho nhã uyên bác nên tâm hồn rất nghệ sỹ, tình cảm lại càng dạt dào chan chứa. Hình như đa sầu đa cảm là cái bệnh của nghiệp văn chương. Sống với tam cung lục viện, mà thốt ra được những lời thiết tha làm vậy, quả cũng khó tin. Hay đây cũng chỉ là cái người ta thường gọi là bả văn chương, cô hàng thấy thế nào???
    [/QUOTE]
    Hù hù, bài này vẫn tranh chấp mà, hoá ra nhờ Vô Tông Khách mà nó được khẳng định là tác phẩm của Tự Đức. Nguyễn Gia Thiều mà còn sống thì Vô Tông Khách cứ gọi là...hầu kiện. Không hiểu sao nut_chai vẫn nghiêng về phía Nguyễn Gia Thiều. À, nói cho rõ: không phải Nguyễn Gia Thiều giám đốc công ty Đông Nam, chồng Hà Kiều Anh đâu đấy, .
    Đọc bài thơ Vô Tông Khách gửi, nut_chai bỗng nhiên nhớ tới Hồ Xuân Hương. Lần lại những bài thơ của Hồ nữ sĩ mà mình thích, nut_chai lại nhớ một làm bằng chữ Hán để đối đáp với Trần Hầu. Ồ, nhưng bài này chẳng liên quan hay phù hợp để hoạ lại bài Khóc Thị Bằng cả.
    Hàn danh cửu ngưỡng hỉ tương phùng
    Cận tiếp quang nghi nhật chính đông
    Hậu ý vị giao tri thủy đạm
    Tình hoài sơ ẩm giác đôn nồng
    Ngô châu thanh khí hoàn tương thượng
    Ngã bối tài tình chí sở chung
    Ác thủ đàm tâm quân mạc quái
    Lục Giang nhất khí thủy tương phùng.
    Mạn phép qua mặt Vô Tông Khách, nut_chai xin tạm dịch nghĩa bài thơ cho các khách trong Quán tình yêu nghe (cố gắng dịch thoát ý):
    Bấy lâu ngưỡng mộ tiếng văn chương nay mừng được gặp mặt
    Lại được tiếp cận dung nghi vào lúc hừng đông
    Vốn sẵn nhã ý, nên dù trước chưa từng gặp nhau nhưng đã biết tính tình thanh đạm
    Vừa nhấp chén đã thấy cái tình nồng nàn, đôn hậu dâng lên
    Thanh khí của cả vùng vẫn còn được ưa chộng
    Tài, tình của chúng ta được chung đúc chính nơi đây
    Cầm tay thổ lộ nỗi lòng, xin chàng chớ ngại
    Vì sau khi chàng qua sông Lục Đầu, lại muôn trùng xa cách.

    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 06/12/2005
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều đêm em tự hỏi: mình là ai? Câu trả lời luôn là rất nhiều hoặc không có. Anh ơi, nếu em hỏi em là ai, ít nhất anh cũng trả lời được với những cảm nhận, dù rõ rệt hay mơ hồ, phải không?
    Dạo này em đang học Mambo và Waltz. Anh biết không, em không nhìn thấy mình trong những bước nhảy. Em chỉ nhìn thấy một người vụng về và thiếu đam mê. Chân em cứng như một cái que khi nhảy Mambo, còn người em thì thẳng đơ như một dấu chấm than khi bước những bước Waltz lẽ ra cần mềm mại. Em thấy mình đuối lắm rồi.
    Có lẽ nhiều lo lắng và áp lực đã làm em cạn kiệt niềm vui. Thực ra những niềm vui đã đến, nhưng nó bất định và em không nắm bắt được chúng. Niềm vui, sợ hãi, ám ảnh quá khứ và mông lung tương lai... đang từng đêm bào mòn em. Giá mà em biết đêm của anh có dài như đêm của em không nhỉ? Giá em có được một chút tin tưởng và say mê như số đông mọi người. Giá em thể khiêu vũ cùng anh trong đêm tối, không nến, không đèn... để sự bình an, niềm đam mê và tình yêu quay trở lại. Giá em có thể tin rằng: anh là ánh sáng của đời em. .
  3. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải một cảm giác vừa nhớ người cũ, vừa mong người mới, người mà vẫn chưa biết là người nào. Mong cô chủ quán yêu lấy những gì mình có.
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Yêu lấy những gì mình có ư? thì nut_chai vẫn thế mà, có dám yêu những gì không thuộc về mình đâu. Mùa đông năm nay lạnh quá nhỉ? Khach_DuongXa vào quán uống trà nóng nhé, và nếu có thể thì chơi cho chủ quán một bản nhạc nào vui một chút, được không?
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc vào QTY em mới biết thế nào là Hồ Than Thở. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày chỉ toàn thấy chủ quán than thân trách phận, thương nhớ rồi mong chờ ..XYZ ..v.v. gì đó.
    Ở Đà Lạt hình như người ta lấp Hồ Than Thở rồi, vậy mà chẳng có du khách nào dừng chân để thành ông chủ cùng bà chủ lấp cái hồ cho rồi.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài, đây là quán ven hồ Than Thở thui. Chủ quán hàng ngày ngồi mài dao đợi khách, buồn tình ca cẩm mấy câu. Ờ, mà chua1lanyeu đừng lấp hồ chứ. Không còn khách du lịch ghé qua thì tui phải dỡ quán vào núi chăn lợn à. Ác nhe.
  7. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ..... Ngồi một mình nơi chiếc bàn khuất nhất góc Quán Tình Yêu!Giờ này chắc hẳn Hội Nhậu TDC đang rất vui nơi nào đó ngoài kia.Sao ta chẳng dám đến,sao ta chẳng dám gặp mọi người?Bởi lẽ nào đến rồi lại quay về,sẽ chẳng có ai biết ta và ta cũng chẳng biết một ai......Nhấp ly rượu nồng cho lòng ấm lại.....Cô đơn quá,lạnh ngoài trời lạnh cả trong tim......
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Không dám, không dám...muôn lần không dám.chua1lanyeu tuổi còn nhỏ, chí không cao làm sao dám thành ông chủ quán đi lấp hồ Than Thở.
    Dao sắc không gọt được chuôi đâu bà chủ quán ah, mài nhiều làm chi khi cái cần gọt lại không gọt được.
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chán ông này quá, nhậu là việc của . Chưa ai biết nhưng rồi thì ai cũng biết hết mà. "Không gặp sao gọi là quen"
    Được chua1lanyeu sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 10/12/2005
  10. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em lại đuối rồi. Cáo ngoan, đừng thế nữa.
    Anh trong bài viết này là ai vậy em? Là người nhảy cùng em trong những giấc mơ hay người dạo này hay đưa đón em đi học khiêu vũ?
    Thứ sáu vừa rồi thấy em học tango say mê đấy chứ. Em sẽ nhảy đẹp thôi.

Chia sẻ trang này