1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Này cô hàng, không biết đến giờ cô đã thấy cái topic này nên đóng lại chưa nhỉ? Tôi nói lên lời này, hẳn không ít chị em sẽ lên tiếng bênh vực cô, thông cảm cho cô, nhưng thử xem, vì cái topic này, cô khiến bao kẻ yêu mến cô phải đau khổ. Tôi tính ra cũng phải 2 người, 1 là kẻ yêu cô, 2 là kẻ mới đến với cô.
    Vẫn biết là cô chẳng muốn thế, nhưng những bài viết mà cô dốc bầu tâm sự đang chọc ngoáy vào vết thương chưa lành, và tạo nên 1 vết thương mới đó. Tai hại chưa??? Trong topic này, đã có không ít những kẻ hiểu cô, thông cảm cho cô, và cũng đã cảnh tỉnh cả cô và những người trong cuộc không ít lần, vậy mà cô vẫn mê muội, luẩn quẩn.
    Thế đấy, sự thật bao giờ nó cũng không như ý muốn. Thế nên cô nên kheo khéo mà dỗ dành, mà xoa dịu mấy tâm hồn thương tật vì cô đi nhé.
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ quán nên đổi tên quán đi là vừa ! chuyện riêng tư thôi nhưng OD thấy não nề quá, chỉ mong cô vượt qua được những khó khăn để vui vẻ sống, chuyện của mình mang ra Public thế này liệu có hay??? bình sinh tớ là người đa sầu đa cảm, đa tình, bi luỵ. Cho nên tớ luôn tìm cách sống cho vui vẻ, quên đi những phiền muộn để hướng tới phía trước, cũng chẳng mấy khi đọc bài trong này vì phần lớn đều là những bài viết mang tính chất ai oán não nề nên sợ nó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ tươi trẻ của tớ như là một số anh Hùng hào kiệt ghé quán và đã trở nên tầm phào từ bao giờ chẳng biết, tớ chẳng bao giờ dám vào quán dù là để xin một hớp nước, thà rằng chết khát nhưng nhất định không vào. Bi giờ thấy mấy bác kêu phá quán lấp hồ nên tớ cũng xin làm một chân lao động công ích cho TDC được tươi trẻ nào......
    Nào cuốc nào xẻng
    Nào kìm nào búa
    Nào anh em ta
    Giúp cô chủ quán đê........
    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 12/12/2005
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Leo nói đúng, Thứ Sáu tuần trước em tập say mê hơn hẳn mọi ngày. Không biết vì tại có người tập cùng hay vì Tango là Vua của các điệu nhảy (một ai đó trong dancing này đã nói về Tango như thế với em)? Và hôm nay, em hy vọng tràn trề là niềm vui sẽ quay trở lại. Hôm nay là Thứ Hai, hôm nay em lại có buổi học trên Hyec.
    Về Anh, (đại từ nhân xưng mà Leo đã bôi đậm ấy) em dùng để gọi một người-một người mà ngay từ trong tiềm thức em biết mình và họ sẽ có duyên nợ gì đó với nhau. Tất nhiên, nếu Leo cho rằng đó là người nhảy cùng em trong những giấc mơ em sẽ cảm ơn. Cảm ơn vì sự nhạy cảm của Leo cũng không quá tệ.
    Còn thông điệp quan trọng nhất trong bài viết này em muốn gửi đến Leo là: đừng đi theo những dấu chân của em, dù trên mạng hay ngoài đời. Em muốn mình có cảm giác yên ổn. Nếu Leo còn dùng nick khác để làm cái đuôi của em, em sẽ treo nick của Leo mà không báo trước. Leo biết đấy, em là Hồ ly, muốn thành người thì phải để cho cái đuôi rụng đi. Leo không muốn em phải làm Cáo suốt đời, đúng không?
    Em đang vui vì dư âm của niềm vui từ hôm qua vẫn còn. Hôm nay em có buổi tập, em sẽ nhảy bằng những niềm vui.
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không phải là một sự thanh minh, (nut_chai vốn ghét sự thanh minh, nó làm cho nut_chai liên tưởng đến sự giả dối, thiếu chân thành hay ít nhất là sự ba phải, sợ mất lòng) nhưng nut_chai buộc lòng phải viết bài này gửi đến 1 số tiền bối kêu gọi đóng Quán và lên án nut_chai đã public chuyện riêng tư.
    1. Mở quán, nut_chai hy vọng đây là một chỗ cho mình và những người có tâm sự được chia sẻ. Đây không phải là quán riêng của nut_chai và cũng không dành cho ai. Nếu ai buồn có thể vào kéo ghế ngồi ở một góc khuất và tự trải lòng.
    2. Những gì viết trong quán này là những suy nghĩ, ám ảnh nào đó... nó không có nghĩa là bi luỵ và than thở. Sau những tự khúc của mỗi người người ta vẫn nhận ra niềm ước mong, nỗi khát khao và tình yêu cuộc sống.
    3. Nếu ai trách nut_chai public chuyện riêng của mình thì nên đọc lại những gì trong quán này. nut_chai chưa bào giờ public thông tin riêng tư. nut_chai cảm thấy buồn vì có người public chuyện riêng của nut_chai, nut_chai đã muốn chuyện đó chấm dứt ngay từ khi "ai đó" bắt đầu.
    4. Nếu ai không thích vào, chỉ đọc thôi thì sự im lặng của họ cũng không phải là không có nghĩa.
    5. Quán này sẽ tự đóng cửa vào một ngày nào đó khi nut_chai quá mệt mỏi hoặc muốn chuyển đi nơi khác.
    6. Hôm nay đầu tuần, chúc tất cả khách hàng ghé vào quán có một tuần nhiều niềm vui.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Tháng 12 và vũ điệu tình yêu[
    (Cho tất cả, anh và yêu thương ấy)
    "Nào, mở mũi chân ra, nén hơi lại, vươn người lên..."
    "Thôi, quên cái èn đó đi, từ từ em sẽ tập được..."
    "Em làm thế này...ừ...mỏi rồi sẽ quen, chăm tập nhé, không ai lười mà đánh hông được đâu..."
    "Không nhìn xuống chân, nhìn vào mắt anh..."
    Anh ân cần chỉnh cho em từng chút, từng chút một. Nhiều lúc, em tự hứa là sẽ chăm chỉ để có thể nhảy cùng anh trọn một bản Rumba vào tháng 12. Anh không biết tại sao lại là tháng 12 đúng không? Đó là tháng lạnh nhất, là tháng em thấy mình có vẻ yếu mềm và nữ tính nhất, là tháng em được sinh ra, là khoảng thời gian kết thúc một năm, khép lại những cái cũ...Em sắp nhảy được rồi anh nhỉ? Mặc dù vẫn chưa mềm mại và mượt mà lắm nhưng em vẫn muốn nhảy cùng anh.
    Trong những giấc mơ, anh nắm tay em cả khi trời rét và tay em lạnh cóng; em nhìn vào mắt anh thật sâu, thật tha thiết, nồng nàn. Và, em biết, những gì em cảm thấy còn hơn cả sự khao khát được cùng anh hòa vào bản nhạc. Hẳn điều đó chính là lý do người ta gọi Rumba là vũ điệu của tình yêu? Nếu đúng như vậy thì em phải thú nhận một điều: em bắt đầu yêu những giấc mơ của mình. Thực ra, em muốn nói: I lost control... Anh có cười em không, nếu em nói tất cả những gì em cảm thấy trong những giấc mơ về anh là có thật và đang hiện hữu?
    Dreamin'', I must be dreamin''
    ...
    Baby, you take me in your arms
    And though I''m wide awake
    I know my dream is comin'' true
    ....
    Magic, it must be magic
    The way I hold you when the night just seems to fly
    Easy for you to take me to a star
    Heaven is that moment when I look into your eyes
    ....
    I can''t help myself, I fall in love with you...
    Hôm nay em nghe bài hát này (I just fall in love again) và chợt nhận ra nó giống đến kỳ lạ những gì trong giấc mơ của em.
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chú ongdat nói gì thế? quán này đang hay sao lại hô người ta đóng cửa! tui thấy bản thân quán chủ có ý tưởng rất đại chúng và rất hay, cũng đã và đang dẫn dắt rất hay (hãy đọc lại những trang đầu). Chỉ tại cái nick Leo đã không kèm chế được và biến topic thành câu chuyện riêng trong vài trang. Tui cũng đã có vài bài viết chia sẻ cùng cậu ấy, và mong cậu ấy dừng lại những hành động thiếu tự tin và oái oăm lại nhưng mà người say đâu biết mình say. Thôi cũng dễ thông cảm nhưng nên chăng là người đàn ông Leo nên tạo topic riêng để nói chuyện với nut-chai. Nếu cô ấy hứng thú cô ấy sẽ tiếp chuyện. Đừng nên ăn theo kiểu này làm hỏng ý tưởng ban đầu của topic.
    Con trai mà cứ nhõng nhẽo, lẽo đẽo đi theo 1 người con gái khi họ không thích thì có phải là trẻ con không? mọi người cho ý kiến.
    Trong chuyện Nam-Nữ thì tui tâm đắc với 2 suy nghĩ:
    - Hãy xây dựng và chuẩn bị hình ảnh của mình cho thật đàn ông trước khi tiến đến 1 người phụ nữ.
    - " Đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục phụ nữ". Nghĩa là đừng chinh phục họ trực tiếp.
    Muốn xa rời 1 người thì cách tốt nhất là hãy bịt tai, bịt mắt lại và từ chối tất cả các thông tin về người ấy. Càng biết nhiều thông tin về họ, càng ghen, càng khó ở.
    Chuyện của Leo tui dừng lại không bao giờ bàn lại nữa. Mong rằng Leo hãy gỡ lại 1 bàn danh dự bằng cách stop chuyện riêng để topic chung này đẹp.
    DF tui thấy topic này có ý nghĩa như "không có gì để nói.... vào đây" nhưng bản chất thì lại là "có nhiều điều để nói, nhưng không nói ở ngoài được... vào đây". Là 1 nơi tốt để tự sống với mình, để tự cảm những góc sâu xa trong lòng mà ngoài đời chúng ta khó có thể động đến, hoặc đơn giản là sống với những giấc mơ đẹp, nhưng tuý hứng hư thực xen lẫn. Điều hơn là nó được mọi người theo dõi, đón nhận và âm thầm chia sẻ.
    Bài tuỳ hứng tháng 12 của nut_chai hay quá. Tháng 12 lạnh giá nhưng lại có nhiều sự kiện để chúng ta gần nhau hơn. Mong rằng cảm xúc trong bài này sẽ hiện thực với tất cả các bạn gái trong box dancing theo những cách khác nhau. Nếu được như vậy cũng có nghĩa là có từng ấy người con trai trở nên ý nghĩa hơn trong cuộc sống này.
    Chúc tất cả các bạn trong Box Dancing 1 Noel ấm cúng, hạnh phúc, một năm mới đầy ắp hứa hẹn mới
    PS: bài I just fall in love again tuyệt vời. DF nghe nhiều version nhưng thấy Susan Wong thể hiện là truyền cảm nhất trong không khí lạnh này. Các bạn hãy đi tìm CD đó nghe, còn rất nhiều bài trong đó phối âm rất lạ, rất hay, 1 Vocal CD đáng nghe, và là sự khởi đầu tốt cho các bạn đến với thế giới Jazz. Biết đâu nó có thể là món quà giáng sinh hợp lý với ai đó?!!!
    Gửi các bạn bản MP3, nhưng 1 lời khuyện của DF là nghe nhạc hay nghe bằng CD, khi đó mới thực sự cảm nhận được hết giá trị bài hát.
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=2OYV7E4HTMPFC085OK0LGO5EOS
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cô lọ mọ vào profile của anh làm anh hơi ..sợ
    thôi đc ..nếu ở quán đề biển ''''có trẻ em được ăn bim bim va bú sữa ''''thì lần sau anh Tồ sẽ dẫn 1 tiểu đoàn trẻ em đến thưởng thức bim bim và sữa của nút chai nhé
    ...hôm nay ra đường ko đem theo cái chân thỏ ,cỏ ba lá ,mai rùa lại gặp ngay fải con cáo lông vàng này chắn đường
  8. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Leo chính thức xin lỗi nut_chai và các bạn trong quán này. Quay lại với Yoga và học cách tự kiềm chế bản thân cái đó có lợi cho mình và những người khác.
    Leo sẽ còn tham gia chủ đề này khi nào thấy tâm trí tĩnh hơn.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì phải tự ngăn cản việc mình yêu cái gì mình chưa có.
    Mùa đông lạnh thì ta mặc thêm hai cái tất, ba cái áo, bốn năm cái quần hoặc đơn giản hơn thì chui vào phòng có điều hòa.
    Mà đừng bao giờ dùng từ DÁM. HIC. Dám là rón rén rồi.
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB đúc kết lại 1 chân lý:
    Chơi thì chơi hết mình.Lam việc làm hết mình.Còn yêu thì đừng yêu hết mình

Chia sẻ trang này