1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ôi Oyeme, cái bài này em nghe nhiều rồi mà chả biết tên là gì, có cái đĩa thì ko biết vứt đâu, trong đĩa cũng ko ghi tên bài hát nên ko biết phải làm cách nào để tìm nó, may quá bác nhái bén ah, cảm ơn bác
  2. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người đã yêu, đang yêu, sắp yêu và chưa yêu bao giờ ...
    Yêu là chết ở trong lòng một ít,
    Vì mấy khi yêu mà biết "được yêu"
    Cho rất nhiều, xong chẳng nhận bao nhiêu,
    Yêu là chết ở trong lòng gần hết.
    Yêu là chết ở trong lòng gần hết,
    Vì mấy khi yêu mà chắc "được yêu"
    Xong không yêu, sống vì điều gì,
    Và cuối cùng ta lại chết vì yêu.

    Thơ con cóc
    Yêu nhiều, khổ nhiều. Yêu ít, khổ ít. Đừng yêu, khỏi khổ
    Xin những lời khuyên chân thành nhất. Tôi không phải là một người nói tốt, nhưng là một người lắng nghe tốt.
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ocean ơi, đừng nhen nhóm ý định bỏ dancing 1 lần nữa nhé. Ocean mà bỏ dancing thì nhiều anh trong Fresh Comers sẽ bỏ dancing theo ocean đấy, không chừng còn thêm rất nhiều anh trong box này nữa cơ.
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Nút (cổ) Chai đang nói bóng gió chỉ anh em đấy Niềm Đam Mê ơi, bởi vì hiện giờ Bull đang gắn chặt với Nút Chai trên sàn rồi, nên nếu Ocean có bỏ đi thì Bull cũng không dám mất thể diện với thiên hạ để chạy theo (dù muốn lắm). Như vậy còn lại mỗi Niềm Đam Mê và mình thôi. Chỉ tội Niềm Đam Mê lận đận làm xe ôm rồi đến sàn lại nhìn người ta nhảy với người khác.
    Mà cô nút cổ chai này cũng cao chiêu ra phết, người ta nói định không dance nữa nhưng có một câu sau đó: "Nhưng không thể vì đấy là sở thích của em." có nghĩa là người ta không bỏ. Vậy mà cô nàng Cáo này lại giả vờ: thích trứng gắp bỏ cho người. Chiêu này dụ không làm cho những người "không muốn tham gia hội đần nhất Hà Nội" lên tiếng, nhưng lại làm cho những người ở phe còn lại (tạm gọi là phe Chai) sẽ mở miệng bàn tán. Như vậy thiên hạ sẽ chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng là những người thuộc phe Chai lên tiếng nhiều hơn.
    Thật bái phục, bái phục, bái phục [​IMG] ZEU đây còn phải học hỏi nhiều. [​IMG]
  6. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi lần yêu là một lần mạo hiểm", câu này mình nghe nỏm lâu lắm rùi bây giờ mới thấy gần đúng. Phải mạo hiểm, phải thất bại thậm chí "thất bại đau đớn" mới có thành công mỹ mãn. Thất bại mà đứng lên được mới là đấng đại trượng phu hảo hớn, hảo hớn... trước sau gì rùi cũng thành công thui, mà đã thành công là thành công cực to luôn... Đừng thất bại mà hận thù căm ghét con người và cuộc sống, hãy mở rộng trái tim, hãy thấu hiểu mọi người và cuộc sống rùi thì bạn sẽ được bù đắp bằng một tình yêu vĩ đại hơn, kekekkeke
    Mà thui quán này bán riệu đắt lắm... chuồn đây...
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác Zeu sao dạo này ghét mình thế nhểy? Toàn gây sự với em thui. Em xin bác đừng có làm "nội bộ lục đục" bằng cách chia phe ra như thế chứ. Nói nhỏ bác nghe, chị em nhà nut_chai - ocean đoàn kết lắm đấy, bác mà nói nhiều quá về chuyện phe phái là bị chị em nhà ấy tẩy chay ngay, tin không?
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn là thế này bác ạ: "Great love & great success involve great risks!". Để kiếm 1 tình yêu "vừa phải" thôi thì cũng chẳng phải mạo hiểm nhiều lắm đâu! Mọi thứ trên đời đều có price/trade-off tương xứng.
    To bác Zeu: Bác không cần phải "trói" em vào với nutchai như thế chứ! Em có thể... tự nguyện được mà, không cần người áp giải!
  9. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    hahahaha cuộc đời sao cứ phải yêu nhỉ .....
  10. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm ko??? Chẳng thấy gì cả chị nút bia ơi

Chia sẻ trang này