1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh hô.. thiêng nhể . Khiếp, nghe cái bài này, em thấy mình cứ phải uốn người làm sao cho thật nhỏ lại.. nhỏ đến mức cuộn tròn như viên nước và bắt đầu lăn.. lăn từ từ ( mặc dù thi thoảng có va đập, có níu kéo - "vấp đĩa" ) nhưng sau đó thì tuôn trào, vỡ oà.. bắn tung toé. oé.. Nhảy múa kinh quá
    going home thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm... smile đã rơi đầy
    Có người bảo ko nên đi giật lùi như thế hế hế
    Mà anh sửa lại đi, Thương, hay Mến tặng thì cũng chẳng sao, chứ nghe Kính tổn thọ nắm, ở quán toàn người trẻ thế này
    À theo như đã nói tập trước, có avarta mới có khác, trông nam tính hẳn
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 15/12/2005
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Y như rằng, cứ hôm nào nut_chai đi vắng Quán lại đông khách mới chết chứ lị. Vừa ngó mặt vào Quán đã thấy tiếng nhạc rộn ràng, có mấy đôi cầm tay nhau dìu dặt; có mấy nam nữ đối đáp vui vẻ, thỉnh thoảng lại nháy mắt và nói tiếng lóng; Có người mỉm cười độ lượng; vài người ngồi ở chỗ cũ mặt bớt buồn... Hey, mình thấy vui ghê.
    Bây giờ, hình ảnh rõ nhất trong tâm trí nut_chai là một cô gái uốn người mềm như tư thế trong điệu Waltz trên một bờ đê lộng gió; là hoa cải vàng rực như nắng, tóc mềm như tơ trong một ngày mùa đông...
    Bắt gặp một điều gì đó len lén chạy vào tim. Có lẽ, đó là hạnh phúc.
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quán tình yêu nhìn từ phía sau
    [​IMG]
    Và... ế khách
    [​IMG]
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 18/12/2005
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tối qua còn thấy chị Nut_chai đi lượn với một khách hàng bỏ mặc quán thế thì quán ế là phải
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Quán gì mà trông giống mấy nhà mồ của bà con Tây Nguyên thế?
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tóc đẹp quá, tóc đẹp ko chịu nổi.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nut_chai chủ quán, sure?
    Thế đã nắm tay rồi ạ :D
    Gặp nhau cúi mặt chào ko phải là yêu
    Gọi điện thoại không phải là yêu
    Chỉ khi nào trái tim đã thực sự rộn rã hoan ca..
    Chủ quán vào bảo tàng một mình thật??? thế ai phó nháy cho chủ quán đấy, cho em làm quen với phó nháy với
  8. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quán tình yêu thật, bên ngoài toàn thấy tình yêu không hà!
    Nhưng là tình yêu của Tây Nguyên nên có hơi rực lửa thì phải, hichic.
    Mà tình yêu theo kiểu "chết theo nhau đi" thế nên chị Nut_chai bơ vơ một mình là phải. Anh em nhà mình đông thế, xịn thế, kéo đến quán thôi chứ còn chờ gì nữa
    Tiện thể, chị Nut_chai cho em ly bột sắn, cho tính nó mát hơn nào!
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái cô này hay chửa! Không nắm tay thì làm sao nhảy được?
    Còn chụp ảnh hử? phó nháy của nhà trồng được cô ạ. Cô muốn làm quen thì vào quán thường xuyên đi, thế nào nut_chai cũng sai tiếp viên đó phục vụ cô.
  10. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dòm cái quán nhiều hình tượng giống như là tín ngưỡng phồn thực. Kiểu này đôi nào nên duyên tại cái quán tình yêu này sẽ phải đổi khẩu hiệu: "Nên dừng lại ở 2 con..." của UB KHHGĐ thành "Nên dừng lại ở ... 20 con để nuôi dạy cho tốt"

Chia sẻ trang này