1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, sao ti_mua biết nut_chai là Trưởng Hội ế của ttvn mà định mai mối? . Nói chung đàn ông tứ tuần thời nay là quá ổn, xúc tiến đê. Hôm nào ông chú rỗi, dắt ông ấy vào Quán làm quen nhé, ti_mua? nut_chai sẽ cho deny_me ra bóc chuối cho ti_mua, cô này mới được nhận vào làm trong quán, hợp đồng vô thời hạn.
    to deny_me: chị thích perhaps love và nhiều bài khác nữa. Nếu hôm nào em rảnh, vào mà nói chuyện với phó nháy của chị. Hiền queo.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dạ, bắn ko nên phải đền đạn ạ. ..
    anh í đang ngủ, đêm nay phải thức cả đêm.. :D mà ngủ thì ăn thế nào được.
    Chị ghi rõ trong bản hợp đồng cho em mức thù lao giá trị với nhé, nhưng ko được yêu quý em quá đến mức cho em hợp đồng tại quán vô thời hạn đâu.. :(
    Mà NOEL roài, bà chị out khỏi quán ngay. Em đi chơi đây!. Chúc một đêm NOEL ấm áp, hạn phúcc.cc.c , ghi lại được nhiều khoảnh khắc khó quên nhé...

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 24/12/2005
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Hãy mang tôi vào trái tim em, hãy đưa tôi vào tâm hồn em
    Cho tôi bàn tay của em trước khi tôi quá già
    ... không có gì là mãi mãi
    Chúng ta chỉ ở đây lúc này
    Tình yêu bây giờ hoặc sẽ không bao giờ

  4. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hì...xoá mất rùi
    Đêm qua trong lúc tâm trạng quá, tớ chui vào quán này viết linh tinh. Giờ tỉnh lại thấy ngại quá, xoá đi rùi. Xori cô chủ và các bác.
    Lúc vào đây tớ chẳng thấy em phục vụ nào cả, tự làm một vò rượu đấy. Rượu của quán thơm ngon mà uống vào ấm áp quá. Thanks cô chủ rất nhiều!
    Cái hình thức khách hàng tự phục vụ lúc về khuya như thế hay thật đấy.( lại an toàn cho nhân viên nữa )
    Nhưng mờ hôm nay hết xiền, cho tớ ký sổ bữa sau trả nhé
    Được omni sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 25/12/2005
  5. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hêhê! Tối qua tớ vào mạng rất muộn đọc được rùi nhá! Bạn hiền gặp chuyện gì mà buồn dữ vậy, nói thật hôm qua tớ cũng thấy nao lòng wá! Tớ đoán nhé ko bít có đúng ko bạn dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy nhưng cuối cùng lại là ko như những gì bạn mong đợi mà đỉnh điểm của sự tuyệt vọng lại là ngày Noel lạnh giá hôm qua đúng ko? ?o??mất tất cả, tất cả rồi?..? Vui lên! Chúc sớm tìm được niềm vui mới
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Biết rứa thì tối qua e cũng lọ mọ vô quán chơi, xem anh giai làm chi trong quán giữa đêm khuya thanh tịnh rứa? Rượu ngon là phải có bạn hiền, e rủ đi Rượu Sữa thì không nghe. Hehe!
    Anh giai không có yếu lòng đâu nhe. E thích dòm anh nhe răng cười (hình như có răng thừa , hay thiếu mất chút da ở bên má thì phải). hehe! Trông duyên tệ!
    Cấm có mà cắm quán... lỡ duyên cả một đời!
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Định nói về đêm Noel lại gặp những nỗi niềm của người khác nên không viết nữa. Nói về những niềm vui trong khi người khác buồn... cứ thấy... có vẻ như bất nhẫn thế nào. Thôi thì, cầu mong cho khách vào quán ai cũng tìm thấy một sự thanh thản nào đó. Nếu chủ quán đi vắng thì tự rót rượu mà độc ẩm, quán không tính tiền trong mùa Noel.
    to Callalily: Chiều qua, cô làm em trai chị xấu hổ nhá, thứ 7 tuần sau nó không đưa chị đi học và đợi đưa chị về như thứ 7 vừa rồi, cô chít với chị. Chị sẽ xui nó kưa cô.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy NC rồi. Đang bảo ông chú nhanh nhanh li dị bà vợ hờ để bay ngay về quán tán tỉnh chinh phục điều khiển dắt mũi NC.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi sir.. dịch đoạn đó em mới hiểu được đoạn đó nó nói gì ạ. em biết sir băn khoăn về bài hát này, nhưng ko chỉ có sir đâu ạ, băn khoăn quá...
    Cho biến chữ Em bằng Anh với ạ... Những lời khuyên của Sir rất có ý nghĩa. Chúc Sir hạnh phúc nhé. Vào quán này ai cũng phải hạnh phúc thì quán mới rộn ràng..
    Báo cáo đêm qua .. .. oh.. nutchai ơi, em đến nhà chị ngay đâyyyyy... hic.. địa chỉiiii..
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe đi nghe lại càng thấy hay, copy phần Lyrics để mọi người cùng suy ngẫm
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    (Chorus)
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    (Chorus)

Chia sẻ trang này