1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    to khongthe: mất công dòm thì em dòm anh giai cười làm gì cho phí. Dòm cái gì bí ẩn một chút như nụ cười của Mona Lisa hoặc đôi mắt của chị gái nút chai nhà em ý ( xin đừng hỏi tại sao...).
    to music303, nut_chai: tình hình là hôm qua không như music đoán đâu. Chỉ vì thấy khát và lạnh quá nên vào quán tìm chút ấm áp và vài ly rượu thôi mà. Tớ rất vui vì ở đây có những bạn hiền luôn đồng cảm và sẵn sàng chia xẻ, cám ơn bạn hiền rất nhiều. Cứ mỗi lần thả lỏng cảm xúc là y như rằng thế nào cũng có những giây phút uncontrol, chẳng hiểu cái đường cảm xúc của tớ nó hoạt động ntn nữa, biên độ và tốc độ biến thiên rất thất thường. Bây giờ thì ngon lành rồi, mà thực ra tớ là người có thể quên mọi thứ rất nhanh lắm, nút chai đã từng chứng kiến rùi nhỉ? ( chiều qua trên Vân Hồ chỉ cần 2 phút để phế bỏ và quên hết công phu dancesport để luyện món Salsa huyền công của bác Benkai. )
    Lúc này thì đang cực kỳ phơi phới đây nè. Mà những lúc như thế này thì thấy đói và nghĩ đến xiền Bác gì chuyên gia lô đề cờ bạc đâu roài? Hôm nay đánh con gì không tớ để tớ ôm tất nhé. Bác có thể dùng mọi loại xiền trừ loại xiền phát hành từ Địa phủ ngân hàng, các vật sở hữu và trang sức của chị em trừ đàn ông để cược
    Nút chai đừng để mọi người oán trách tớ vì cái tội kìm hãm sự sung sướng của họ khi đọc được bài viết về Noel của bạn nhé. Niềm vui của bạn cũng là niềm vui của mọi người trong quán này. Viết bài đi.
  2. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dịch mấy đoạn cảm thấy tâm đắc nhất thôi, gửi link cho mọi người mà k biết hết bài hát này muốn nói gì à? Không có gì để nói đành SP mấy câu vậy
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ở đâu thế nhờ? lúc nut_chai trở về lốt cáo hay lúc cáo thoát xác thành nut_chai? còn nếu chưa biết mặt nut_chai thì có cái ảnh nut_chai 100 năm sau đấy, cứ thế mà suy ra .
    và cho những ai vào quán hôm nay.
    Lý do: hôm nay nut_chai đang vui.
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đổi cho du khách này thành 5 sao may mắn được không, dạo này đen đủi quá.
    Cảm ơn nhìu nhìu nhé.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Trời rét thế này mà nutchai cho mình uống bia thì tâm địa cũng ko phải là dễ đoán. Nghe Going Home lại nhớ cái hôm mình ăn nói nhố nhăng ở đây ... hố hố
    Ông chú DLF vốn cũng là cáo, cáo cụt đuôi. Chả là ngày xưa hay chơi trò ngậm đuôi nhau (Kiểu như ngậm miệng ăn tiền) sau này gặp một cô cáo dã man con ngan nhân khi vui quá bập hơi mạnh vào đúng cái khoen mỏng manh nhất.
    To Chưa 1 lần yêu: Tớ vote bác rồi đấy :) Chúc may mắn nhé
    Chúc mừng năm mới.
    Kiểu gì mai chả mưa...
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    sang box này thấy buồn tẻ thật chả có mấy chủ đề hay
    có mỗi cái quán này thì còn khả dĩ . nhưng cơ mà vào uống thôi nhé ko tán tỉnh ai đâu ,cho 1 gin-double ( ko tonic)
    nut chai mở quán thật bên ngoài đi ,hơi bị hay đó ,
    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 28/12/2005
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    to Deny cánh buồm đỏ thắm của cô anh đọc từ hồi bé chả ,hiểu gì cả,,,, vì chắc là 1 trong những quyển tập đọc vì có hàng chữ ''''tặng con trai yêu quí ''''
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nut chai mở quán mà đối xử với nhân viên kiểu diva là cẩn thận bị fản thùng đấy ... danni là em của anh cô cho cái mức lương và các điều khoản hợp đồng lên để anh ngó nghiêng chút
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E là trẻ con không chịu lớn mà! Chỉ dòm cái gì yêu yêu thôi, hổng dòm cái gì mà.... mất công tưởng tượng!
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hị hị, Tồ vào làm gì thì làm, có ai thắc mắc gì đâu. Tán tỉnh thì càng vui quán, ấm lòng chứ. Còn chuyện thương thảo hợp đồng với cái cô deny_me buôn chuối-em của Tồ thì đã xong rùi. Tồ đừng lo, thế nào cô em ấy cũng được nut_chai ưu đãi.
    Ờ, quán vừa hết gin, Tồ uống tạm Tequila nhé. Mở chai đầu tiên, nut_chai mời Tồ, không tính xiền.

Chia sẻ trang này