1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sao viết một bài lại mất biến đâu mất rùi? hụhụ
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 28/12/2005
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Luôn có chỗ cho tình yêu
    (Viết tặng một người anti dancing)
    Anh thích âm nhạc nhưng ghét dancing. Anh cảm thấy khó thở khi nhìn thấy người ta quấn lấy nhau trong những giai điệu, nhất là Salsa. Anh luôn nghĩ đến những hậu quả (không phải kết quả) của dancing và những cạm bẫy nơi sàn nhảy gây ra cho tình yêu và gia đình. Anh từng làm một cô gái giận dữ dừng cuộc nói chuyện khi cả hai đều bị kích động khi nói về dancing. Đã có lúc, tôi đặt câu hỏi tại sao anh lại ghét dancing đến thế.
    Tôi yêu âm nhạc như anh yêu âm nhạc. Có thể cùng nhau nghe một bản nhạc qua điện thoại và mất khá nhiều thời gian để nói về nó. Anh cũng hát cho tôi nghe nữa...Vậy mà anh lại ghét dancing trong khi tôi thích loại hình thể thao-nghệ thuật này. Tôi cảm thấy buồn và tự hỏi, liệu trái tim anh lẽ nào lại có thể hẹp hòi đến thế sao?
    Hiểu biết và thông minh. Tự tin và thành đạt. Anh đẹp trai và rất có duyên. Ngoài những thứ đó ra, anh nói anh và một cô gái nữa giống nhau trong cách nghĩ và cách sống. Cách nghĩ và cách sống của anh được biểu hiện ta ngoài bằng một người hiện đại trong công việc và cổ điển trong tình yêu.
    Tình yêu, phải rồi, anh tôn thờ gia đình và tình yêu. Anh cũng thần tượng người con gái anh yêu nữa. Hẳn đó chính là lý do anh ác cảm với dancing. Vì có lần anh nói, những va chạm cơ thể giữa hai người khác giới chỉ có thể xảy ra giữa những người yêu hoặc vợ chồng với nhau. Đối với anh, những gì thuộc về gia đình và tình yêu phải được trân trọng và không bao giờ được xâm phạm.
    Tôi đến với dancing vì tình yêu âm nhạc. Tôi muốn giao tiếp với bản nhạc bằng toàn bộ cơ thể và những cảm xúc của mình. Đó cũng là một cách tôi thể hiện tình yêu. Còn anh, có thể anh không yêu dancing, thậm chí sẽ không bao giờ thích được nó, nhưng tôi tin trái tim anh luôn có chỗ cho tình yêu. Và thật buồn cười, tôi thầm mong anh sẽ yêu một người- người đó sẽ yêu âm nhạc và dancing như tôi.
    Liệu điều ấy có độc ác quá không anh, khi mà em chỉ muốn anh có cái nhìn thân thiện hơn và gần gụi hơn với dancing?.
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Nut_chai có bài này hay quá nhỉ!
    Nếu cô gái anh ta yêu sẵn sàng từ bò anh ta vì Dancing thì cuối cùng anh ta cũng phải thích Dancing thôi
  4. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Con trai.....hình như ai cũng thế thì phải , đều có chút hẹp hòi . Mà cũng đúng thôi . Khi 2 người cùng khiêu vũ với nhau là phải đồng điệu về tâm hồn , rất dễ nảy sinh tình cảm . Trong quán tình yêu này có ai ngộ nhận giữa tình yêu và cảm xúc khi khiêu vũ không nhỉ , vì hình như nó rất giống nhau . Nhất là ballroom , trời , lúc đầu cứ đừng vào cái tư thế đó là mình sợ đến nghẹt thở, vì nó giống cái gì đó như là người yêu. Phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm bây giờ mới có thể relax, thả hồn theo từng nốt nhạc được. Đấy, mình không hề có ác cảm về dancing mà còn khổ sở như vậy , huống hồ là những người đã chán ghét ngay từ đầu.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nghe lén thấy mọi người bàn về chuyện xúc cảm trong dancing. Em cũng đã được đọc một topic nào đó nói về đi vũ trường. a ha dù sao thì cũng có những người con gái đi vũ trường thật và có người phải đi không phải là họ xấu. Quan trọng là nó đã xảy ra như thế nào.Vũ trường em ko thèm bàn đến vì sao mọi người chắc hiểu. Nhưng người ta vẫn còn khái niệm vũ trường dùng chung cho loại hình nghệ thuật tốt đẹp( nhảy cổ điển) này sao. Em bức xúc quá.
    Rượu cũng chắt xong và em tựa vào tường nghĩ: Làm việc gì cũng đều cần có cảm xúc. Một khi cảm xúc thăng hoa thì chắc chắn việc đó sẽ thành công. Dancing cũng thế, khi hai con người cùng dance với nhau, họ say mê cùng nhau trong điệu nhạc, bước nhảy của họ sẽ thanh thoát, sức truyền cảm tới người xem rất lớn. Nhưng đấy là sự thăng hoa của Nghệ thuật, lúc đấy làm gì còn những suy nghĩ tầm thường. ( nhưng em chắc là ko phải ai cũng để ý đến nghệ thuật đâu) Em dùng từ tầm thường ở đây thôi. Chứ tất nhiên, khi là vợ chồng suy nghĩ ấy hoá thiêng liêng cao cả, nó phải được trân trọng và không được xâm phạm Em không hề nguỵ biện, đó chính là suy nghĩ của em như em đã theo. Anh nghĩ đến cảm giác đôi lứa trước khi nghĩ đến bản nhạc anh nhảy. Nếu anh cứ đứng với patnơ của mình mà như có cảm giác với người yêu, em nghĩ anh quá là nhạy bén. Bản thân em tiếp xúc với âm nhạc bắt đầu bằng những giác quan không hiện hữu, nó nằm ở góc khuất, nó bật rung từ nơi sâu lắng nhất và sau đó mới lan toả ra chân tay... Đến với dancing cũng thế, trước hết là cảm nhận về điệu nhảy, sau đó mới đến kỹ thuật và patnơ. Khi mình không cảm nhận được thì patnơ cũng là một cái gì đó xa vời
    Nhưng với hai người là lover thì có lẽ những xúc cảm ấy sẽ thật sự cao hơn rất nhiều. Dù sao mình vẫn hâm mộ vợ chồng anh chị omlympic, anh chị nhà tedison, và đôi bạn nhảy hải anh khánh thi. Chồng mình không nhảy được, thì nhảy slow trong ánh nến bạc, trong bản tình ca êm dịu, điều đó là qúa tuyệt vời phải không nào
    Mà như anh latin sky có lần nói: anh í chọn vợ trong giới dancing, chọn cô nào biết được một số cơ bản chứ sợ cô nào nhảy giỏi rồi, xách giày đi sàn suốt thì theo ko kịp. Nhưng em để ý, những người nhảy được hoặc yêu thíchdancing, họ không hay lên sàn lắm đâu. Có lên là dịp nào đó, cùng với bạn bè. Trong sáng!
    Đúng là con trai ích kỷ. Có một người cũng bảo với em rằng: Cứ thử nghĩ xem nếu như đến ngồi nhìn người mình yêu nắm tay người khác zzzz . em bảo rằng: đừng quá lo lắng về chuyện đó thế, quan trọng là tin tưởng nhau và người con gái ấy là người như thế nào.
    Em len ven tẹo:
    anh dela cứ như đài báo thời tiết ấy nhỉ, mưa rõ là mưa. chiều hôm í mưa, quán đóng cửa. Em về nhà quấn lấy nut_chai và bảo: chị ơi, có khách lãng du omi đến, vừa lôi rượu của anh ấy ra, vừa uống vừa buồn .. nhưng rồi anh ấy lại vui lên và tự tay ký vào cuốn sổ ghi nợ nhà mình hi hi chắc coi đó là dành cho phí ngồi quán tự do Em nhìn thấy rồi, em giữ kỹ rồi. Anh omi đừng hòng thoát nợ nhá
    Chị nutchai đã ứng tạm công cho deny_me một vài ngày rồi. Em deny_me chỉ có ngồi ôm ôlivơ và nghe nhạc thôi. còn tự dưng nut_chai trở thành người đầu bếp tài hoa
    Cơn lốc thần hiền lành cứ sáng sáng,chiều chiều vào và ra rất nhanh chóng. Nhà nut_chai nghiêng ngả, tất cả mọi thứ được cuốn tung lên nhưng rồi cơn lốc ấy lại sắp xếp lại rất hoàn chỉnh. Chị còn được mọi người hỏi thăm bằng những câu rất thú vị ... :) Em ngồi và cười, thấy có gì thú vị và hạnh phúc hơn thế không. Giá như em cũng có một người cứ ào đến chẳng để làm gì rồi lại ào đi như thế nhỉ.. và đêm đêm, sáng sáng nhắn nhủ ... ôi mơ mộng quá
    anh a kiss to : em là em của anh khi nào hả... ( nói câu này tự dưng em nhớ cơn lốc thần nói với nutchai: oh thế thì là người yêu nhá ) Về chuyện cánh buồm đỏ thắm, anh may mắn hơn em, trước em nghe nói nhưng cũng chẳng biết gì, em cũng thấy mọi người viết về nó, nhưng em chỉ nghe mỗi tiêu đề "cánh buồm đỏ thắm" Đọc trên net em chịu. Mãi đến tận thời thiếu nữ em mới tự tìm và đọc, mà chính xác mới chỉ cách đây vài tháng thôi ạ . em in ra đọc từng chữ một, cảm giác ngột thở kinh khủng... (có điều gì đó rất giống) . Hạnh phúc trong truyện nó vỡ oà khiến em chảy cả nước mắt Thật là ... tuyệt vời! Kể cả topic thiên trường địa hải của anh tequila, em cứ nhảy vào và viết sau bài cuối cùng. hì hì đến ba bốn hôm sau mới quay lại đọc từ đầu topic. Trời ạ sao cũng có âm hưởng nhạc waltzzz . Anh ấy hp thế rồi thì em chắc cũng hp theo thôi. Nut_chai bảo: em có cách hành động buồn cười nhỉ ( ) Thói quen của em vẫn là tự cảm nhận, tự nhận thức và đi theo cách của mình, sau đó dừng và quay lại ngẫm nghĩ .. có tốt không ạ?
    anh sir vẫn còn suy nghĩ ah. suy nghĩ mãi thế, phải hành động chứ. Không phải tụi em nghĩ già đâu mà có lẽ anh còn quá trẻ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 29/12/2005
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    You raise me up. giọng ca thiên thần​
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân do tuổi tác và tình trạng hôn nhân nên âm thanh tiếng ho đã chuyển sang hụ hụ. Phải chuyển ngay lên khoa người Lớn và Nhạc Nhảy hòng điều trị tích cực. Lưu ý nhạc nhảy được ưu tiên.
    Giá mà mình sinh năm 74, nhìn cái ảnh bác Nút Hũ chụp sau mà mê man mấy ngày nay :). Thôi thì tình cháu duyên cậu, liên lạc mãi ko được với ông cậu. Chắc ông ý đang mải tán gái 85
  8. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh biết Em là một nửa cô đơn
    Anh cũng thế, cánh buồm không bến đợi
    Ta gặp nhau nơi cờ lúp đăng xình
    Xao xác lá, xao xác lòng trống mở
    Anh đi qua những gương mặt thân quen
    Không dừng lại đi tìm Em giữa phố
    Như chin non lạc tổ tìn bầy
    Rừng rất rậm, âm thầm xáo động
    Em cũng tìm trên lối cũ thân quen
    Một hình bóng cuộc đời Em quý nhất
    Gió phất phơ bay, gió nói bao lời
    Cô đơn thế. Sao không dừng trước cửa?
    Cánh cửa đó - tim Anh rộng mở
    Đón em vào như đón gió mồ côi
    ...
  9. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    E hèm!Xin xị rượu không pha nước "nữa" nào bà chủ ơi!
    Ngồi buồn một mình góc quán.Như nào nhỉ?Hỏi thế gian tình là gì,mà sao có thể dời non lấp bể.Hỏi thế gian tình là chi,mà khiến người ta thề sống chết có nhau!
    Cảm xúc trong khi dance,ai đó vừa mới nói.Đơn giản chỉ là xã giao.Hay ta sẽ mượn bàn tay,vòng eo,bước chân,nụ cười...của bạn nhẩy,để mà ta hoà quyện vào bản nhạc,để ta say với mối tình riêng ở nơi nào xa xôi ấy.Vui hay buồn,tất cả ta chỉ gửi vào không gian,vào chính tâm hồn ta mà thôi.
    Đôi tình nhân yêu nhau say đắm,họ cùng đến với dance thật tình cờ.Và rồi chẳng biết vì đâu mà những giận hờn,những thắm nồng họ trao cho nhau qua cử chỉ,qua bước nhẩy cùng tiếng nhạc.Những tiếng cãi vã ít dần đi và dường như chẳng còn nữa,những lời mặn nồng,những cử chỉ thân thương như càng ngọt ngào hơn.
    Một đôi vàng,họ có hình thể tương xứng với nhau,họ cùng phong cách trong dance,họ cùng nhau rèn luyện,họ cùng nhau sáng tạo.Và rồi cùng với tình yêu,họ bùng cháy trong từng vũ điệu.Ngọn lửa ấy âm thầm toả lan khắp khán phòng.Nó khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được những gì họ nói với nhau,nó khiến người ta cười,người ta khóc.Đó là một cái "duyên" để tạo nên một đôi vàng sao?
    Ta thật cô đơn!
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    e hèm, xem ra link nhạc hỏng thì phải
    bạn này bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nghe nhạc
    You raise me up - Giọng ca vẫn thiên thần ​
    aaa, bạn dám bảo quán này làm điêu sao, có bạn phun nước vào rượu thì có ấy . tôi uống rượu trộm chủ quán say đến giờ mới tỉnh đây này hic, Quán cô chủ thông tiền nhưng chẳng khoáng hậu gì cả, em quay waltz nửa vòng là hết lại còn làm đứt dây phơi đàng sau này nữa chứ. Hôm vừa rồi kiến trúc sư cũng ngồi vẽ vẽ cho chủ quán mấy liệu pháp xử lý nhưng chưa thực thi, đút vào cặp rồi chạy mất tiêu.
    Thơ -hôm nay có một bài thơ rất hay
    Anh dela dút dát bắn không nên đền đạn đi Em lên nòng hộ rồi. Ơ sao lại dơ vào mặt em thế, em chưa muốn chết
    em vẫn thích đôi hải anh khánh thi, họ đúng là yêu nhau bởi niềm đam mê và sự hoà hợp trong quá trình tập luyện
    Em kể thêm một đôi trong làng TDC này nhé: anh zigi và mai, bongmia và anh gì cao to ấy nhỉ , đôi bạn sơn ( oh cưới rồi đấy nhỉ ... ) Thèm thế Mình thì chỉ ốp mặt vào gương
    Ôi ta cũng thật cô đơn!

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này