1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Này! (chanh chua 1 tí) quán này không bán rượu pha nước nhé!!! Ờ, mà đợi đã, rượu pha nước thì không có, nhưng rượu pha nước mắt có được không? Hoàng hoa tiên tửu nhé, hay Rum barcadi? Còn có cả rượu chuối của cô deny_me nữa. Nhưng mà nói nhỏ, rượu của cô này không chỉ pha nước mắt mà thỉnh thoảng còn có cả nước mũi cũng rơi vào cơ .
    Nhạc, đôi tay và một cái nhìn thật gần khi chiếc chén trên bàn cạn đến đáy... cứ nhảy đi huy_kangmin và omni, rồi con tim sẽ vui trở lại.
    Nhắc đến rượu, tình yêu tự nhiên nhớ đến cuốn truyện Ba người bạn của E. Remarque quá. Gì nhỉ, những quán ruợu nhỏ, những đêm trăng sáng, rượu cay và tình nồng... nhớ quá...về đọc lại thôi.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 30/12/2005
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em sắp xong rồi, một giọt nữa là được một bình. hắt xì! ( em quay mặt đi rồi ạh)
    Chẳng ai chúc khoẻ cả. Tây nó hay à ta santé lắm
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 30/12/2005
  3. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Quán xá này càng ngày càng đông khách chứng tỏ các bác nhà mình....yêu cũng dữ dội đấy chứ nhỉ...hì hìhì ... Hôm nọ, gặp lại cô người yêu cũ mà trong lòng mình cứ bồi hồi hay sao ý, rõ lẩn thẩn...mình như con cú thế này thì....khỉ nào nó thèm tha.
    Bước vấn vương dù lòng không muốn thế,
    Quảy ghánh hàng rong bán tình khắp nơi nơi.
    Lòng bỗng dưng bồi bồi xao xuyến lạ,
    Hàng ế chiều vẫn còn mãi lần khân.

    Hây dà...haaaaaaa....Xin bà chủ quán cho tớ được làm thành viên danh dự của quán đi. Có lẽ nho_nhang này sẽ ủng hộ bà chủ quán dài dài.......
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Đáng lẽ bài viết này em viết bên Văn học, vào cái topic quen thuộc của em, nhưng mà em không vào được Văn học. Em bực mình. Em thấy mình chông chênh. Em muốn viết.
    Lúc tối, em nhắn tin chí chát về kế hoạch của ngày mai. Hơi lo lắng một chút, và vì thế em mở nhạc để dễ ngủ. Và tình cờ, em nhấn con trỏ vào Solenzara. Lại Rumba và em thấy tuyết rơi. Vậy là em không cầm lòng được khi nghĩ về phía trời Tây, nơi người ta mang về đó những di vật cuối cùng của một thân yêu. Em thấy mình quay quắt. Vậy mà chỉ cách đây hai tháng thôi, em ngỡ tất cả đã qua rồi. Bốn năm, với chừng ấy thời gian, em tưởng lòng mình đã bắt đầu yên ổn.
    Sẽ thế nào, nếu ngày ấy anh không đi về phía biển?
    Sẽ thế nào, nếu em không quên được anh? nếu ***g ngực em trở nên quá chật hẹp với những kỷ niệm và cảm xúc?
    ......
    Sẽ thế nào, nếu em không gặp một người?
    Sẽ thế nào, nếu người đó không nắm tay em?
    ......
    Solenzana, bài này là bài Tuyết rơi. Rumba, vũ điệu của tình yêu sao mà đau xót nhiều đến thế?
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    hic
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 30/12/2005
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đất ẩm ương, định trốn vào quán tìm chút vui thì..góc bên trái cô em deny đang xụt xùi, góc bên phải thì cô chủ quán đang nức nở, xa xa là bác dela đang thổn thức.. may mà còn mỗi bác Omni đang xì xụp húp mì trứng nên khung cảnh cũng đỡ thê lương.
    Chủ quán đâu, nổi nhạc lên, cùng khiêu vũ Waltz với thực khách nào....
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Waltz​
    "Romeo&Juliette" Yêu nhau để cho nhau hạnh phúc chứ mà để chết thế thì còn gì là Yêu. Phản cảm, bất tử ở chỗ đó ah? chán chết!!!
    Biển nghìn thu ở lại.. Tình yêu ở lại, Em ở lại với Anh! Anh nào thì phải đợi chị nut_chai nói ... Chị nhỉ!
    Hãy cổ vũ động viên cô ấy nào
    Sweet Dream​

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 31/12/2005
  8. anone

    anone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    :(( :(( bạn cũng thích solenzara vô cùng, bài hát đầu tiên mình thích nhất, còn bài đầu tiên mình biết là tombé la neige, huhu, cuối năm rồi, sắp năm mới rồi mà ngồi nghe solenzara với tombe la neige ,danse được 1 chút thì cũng nostalgie lại :((, cứ gọi là....
    Thôi, đành nhủ lòng cố lên vậy, nào dancing nào nào
    Nhưng tối nay giao thừa mình dancing với
    GIận partenaire.
  9. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới!
    Chúc cô chủ và các khách hàng của quán sang năm mới mua may bán đắt, hàng quán làm ăn ngày càng nhiều lộc lá. (có ai biết lộc lá của quán tình yêu là gì ko?)
    Ừ. Dù trời có sập, dù net có nghẽn thì tớ cũng sẽ vẫn cứ nhảy, vẫn cứ uống và vẫn cứ... hì...rất hùng hồn nhưng chẳng liên quan gì đến nhau cả.
    Chỉ có điều: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết...Khách hàng có năng đến "sâu tiều" thì cô chủ cũng nên bớt cho vài "xâu tiền" - các cụ bảo năm mới mua cái gì cũng giả đò mặc cả thì trong năm nhiều lộc
    @từ chối em đi anh: con gái chỉ thù dai thui, sao em nhớ cũng dai thế?
    Được omni sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 01/01/2006
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, sao lại cần đến tận 74, "rà" thế? 80 cũng được mừ . Tình cháu duyên cậu, ôi giá mà yêu được cái ông cậu (chắc cậu ông giời ) của DE_LA_FERE thì mình khỏi phải bắc thang mà vẫn lên được thiên đường (giời) .

Chia sẻ trang này