1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuvalsekhongthanh

    dieuvalsekhongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán đời. Anh lại hứa hươu hứa vượn. Anh nói em khôgn trung thực khi nào. Em tính thẳng thắn thế này mà anh còn...
    Vợ anh chắc gì đã bằng em. Chồng em cũng chẳng bằng anh. Họ đều là người tốt cả, nhưng cứ đi nhảy lén với nhau thế này, em chán lắm.
    Mệt mỏi quá.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chân trần chỉ có thể tung tăng trên cát, trên cỏ.. mà cỏ giờ nhiều gai lắm
    Em nhảy trên cái giày đóng từ 2 năm nay, cùn gót, mũi lại quá dài rất khó khăn di chuyển, đôi khi trèo lên cái dép 9 phân cho dễ tập các điệu latin. Nhưng chỉ được một lúc là mỏi nhừ ngón chân. Không có giày muốn tập có cường độ cũng không được :) thực tế mà nói thì đúng là như vậy đó.
    Sông có khúc, con người thở than có lúc. Lúc nào cũng nhai lại cái luận điệu cũ rích, không tiến triển gì hơn thì thật tai hại. Không để ý đến những định kiến cổ hủ thì tai hại, tai hại biết chừng nào. Nhưng chỉ vì chuyện đó quá nhiều thì gây tại hại tày đình: Phá tan mối quan hệ đã sắp thành TÌNH YÊU
    Nếu xác định được thì chúc vững TIN

  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Deny_me: hôm nọ em đến nhà chị quên mất không cho em xem đôi giầy nhảy mà trắng mà chị mới đi được 1 lần. hị hị, nếu vừa chân em, chị lấy để trả công em đã ngồi tiếp khách và chăm chỉ nhỏ nước mũi vào bình rượu chuối trong Quán này. Mau sắp xếp thời gian đến thử giày đi thôi.
    P/S: cố gắng mà làm Cám, chứ quả chân của Tấm nhỏ quá có khi không vừa đâu. Nhớ nhá.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 13/01/2006
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ÙI, quán tình yêu, bao nhiêu lần qua đây, chỉ đứng ngó nghiêng mà chưa 1 lần vào nghỉ chân.
    Thèm rượu quá chị nut_ chai ạh, quán chị có loại rượu gì mới uống thì cay, đắng, càng uống càng ngọt ngào, càng ngọt ngào càng uống, càng uống lại càng say không?
    Em thèm rượu đấy quá, em nghĩ chỉ "Quán tình yêu" của chị mới có!
    Dành cho em 1 chai, rồi có ai lảng vảng gần đây, em mời vào đối ẩm!
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải ...không tiền không mua...

  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em - một người có đủ năng lực, cảm quan để nhận biết đâu là việc em nên làm, đâu là việc không nên. Những người khách đi đáng quý biết bao, đáng tôn trọng biết bao khi vào quán với những niềm yêu mến, vậy tại sao lại có thể xỉ mũi vào những bình rượu ngọt ngào ấy.
    Em - lòng tự trọng đầy mình mà thiên hạ có người còn thiếu.
    không chịu được sự xúc phạm cũng như không tin tưởng của chủ quán đến lần này là lần thứ 2.
    Ngay chính những người mình yêu mến thì lại là người gây rắc xúc phạm, không hề có sự tôn trọng mình. . Mạng với đời chẳng hề khác nhau !
    Tất cả đều luận bàn về phép cư xử có văn hoá. Nhưng nói đến văn hoá gì ở đây được nếu chúng ta lúc nào cũng tất bật, hối hả, chẳng có thời gian mà ngoái lại nhìn mình nữa, chứ chưa nói gì đến người khác? Cho dù có sống "tự nhiên nhi nhiên" chăng nữa thì em không cho mình cái quyền tự hạ mình và quên mất phép cư xử tối thiểu có văn hoá ( tức là giữ sạch thân thể mình, sạch môi trường bên mình, và đem lại niềm vui cho người bằng những món ăn không chỉ được nấu nướng ngon mà còn được bày biện đẹp mắt.)
    Ở ngoài em không hiểu chị dành tình cảm yêu quý gì cho em mà trên này chị cợt nhả kiểu kia! Còn về đôi giầy: em có thèm thuồng một đôi giày thì cũng không thử vào đôi giày của chị đâu :) Sẽ thấy có cảm giác đi trên cái chân giả tạo! Chướng lắm!
    Em chính thức không làm ở quán này nữa. Đã ký vào bản hợp đồng .
    Ngày 13 - 6 - 2005: Em tin tưởng thằng em, mất xe
    Ngày 13 - 10- 2005: Lấy hết sức bình sinh nói thẳng vào mặt tên chủ quản và bỏ việc.Chán ngấy cái sự nô lệ
    Ngày 13 - 11 - 2005: Em tin tưởng thằng em , mất đài
    Ngày 13 - 1 - 2006: Em tin tưởng chị và thất vọng về sự sử xự trên này.
    à hà quên mất, ngày 13- 8 em có một con mèo trắng, nó là niềm an ủi lớn nhất của em. Nó hiểu được hơn con người.
    AAAAaaaaa 13/1/2006 vừa được tin hỏng rồi, hỏng rồi
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 13/01/2006
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    ơ, chị Hà hâm bị làm sao thế ? thật hay đùa thế ?
    hình như chị còn cái di động cơ mà nhỉ, tin em đi tin em đi nào, chỉ cần một lần thôi em ko tham nữa đâu
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 13/01/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    không hâm, không đùa
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị đã bị sock khi đọc những dòng trên đây.
    Cả cái box dancing này, chị chưa từng nói đùa với cô gái nào mà lòng vô lo như với deny_me. Bởi chị ngộ nhận rằng em hiểu chị muốn nói gì. Nếu biết trước em phản ứng như thế chị đã không nói. Không phải trên đời này không có nhiều người nhạy cảm bằng mình đâu, em ạ.
    Không có sự xúc phạm nào bằng sự thiếu tôn trọng. Không có nỗi đau nào đau bằng mất một niềm tin. Nhất là niềm tin ấy lại được nảy mầm từ thứ tình cảm quan trọng nhất-thứ tình cảm người ta vẫn gọi bằng cái tên mĩ miều là Tình yêu. Cũng có thể chị là một người có ý tốt nhưng đùa quá vô duyên.
    Thôi, em thả con mèo xuống, quay lại nhìn chị trước khi quay chân bước đi nhé. Nếu không, thứ 6 ngày 13 là một ngày sẽ để lại không chỉ một mà đến hai vết xước trượt dài trong tim.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chị đã bị sock khi đọc những dòng trên đây.
    Cả cái box dancing này, chị chưa từng nói đùa với cô gái nào mà lòng vô lo như với deny_me. Bởi chị ngộ nhận rằng em hiểu chị muốn nói gì. Nếu biết trước em phản ứng như thế chị đã không nói. Không phải trên đời này không có nhiều người nhạy cảm bằng mình đâu, em ạ.
    Không có sự xúc phạm nào bằng sự thiếu tôn trọng. Không có nỗi đau nào đau bằng mất một niềm tin. Nhất là niềm tin ấy lại được nảy mầm từ thứ tình cảm quan trọng nhất-thứ tình cảm người ta vẫn gọi bằng cái tên mĩ miều là Tình yêu. Cũng có thể chị là một người có ý tốt nhưng đùa quá vô duyên.
    Thôi, em thả con mèo xuống, quay lại nhìn chị trước khi quay chân bước đi nhé. Nếu không, thứ 6 ngày 13 là một ngày sẽ để lại không chỉ một mà đến hai vết xước trượt dài trong tim.
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    Chị viết lại bài sau có vẻ hay hơn. Chị đùa cợt ngả nghiêng với những cô bé khác được, chả nhẽ với em sự đùa của chị em không nhận thấy được đâu là vui?
    Em không thanh minh gì cho bài của mình. Chấm hết!
    Còn con mèo ấy không đem cho em một điều xui xẻo nào cả. Vết xước của nó để lại trên tay em cũng rất dễ thương.
    Xước thật hay không thì cũng đã xước rồi chị ạ. Lần này thì mắt đỏ sẽ là vì chị đấy Và sau này tình hình chị em nó thế nào thì em không biết . Còn bây giờ là những điều em đang nghĩ.
    Chào chị nhé.

  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị viết lại bài sau có vẻ hay hơn. Chị đùa cợt ngả nghiêng với những cô bé khác được, chả nhẽ với em sự đùa của chị em không nhận thấy được đâu là vui?
    Em không thanh minh gì cho bài của mình. Chấm hết!
    Còn con mèo ấy không đem cho em một điều xui xẻo nào cả. Vết xước của nó để lại trên tay em cũng rất dễ thương.
    Xước thật hay không thì cũng đã xước rồi chị ạ. Lần này thì mắt đỏ sẽ là vì chị đấy Và sau này tình hình chị em nó thế nào thì em không biết . Còn bây giờ là những điều em đang nghĩ.
    Chào chị nhé.

    [/quote]
    Mắt chị đỏ lên ngay từ khi biết đôi giày và kiểu đùa của chị vô duyên, hay đúng hơn là đã trở nên quá vô duyên.
    Chị không thích nghe người khác thanh minh, cũng không thích thanh minh với người khác.
    Bây giờ, chị không nghĩ gì. Chỉ nhớ câu nói của một người nói chị ngu. Đó là khi chị đi đường thấy người ta gặp tai nạn, chị gọi cấp cứu và kết quả là chính chị bị ngất khi xe cấp cứu đến nơi. Quá nhiều máu. Mà cứ nhìn thấy máu và phải nhìn lâu là chị như thế đấy. Người chửi chị ngu là người quen biết chị, chắc hẳn họ thấy chị chưa bao giờ chừa.

Chia sẻ trang này