1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trong quán này rượu gì cũng có Su ạ. Nhưng bạn tri kỷ em phải tự kiếm lấy đấy, quán chị không cung cấp được "món" này. Nếu không kiếm được ai để cùng uống, chị sẽ uống cùng em. Mình sẽ nói về mỹ phẩm, thời trang hay gì đó đại loại như thế để thư giãn, em nhé? Còn tình yêu, đôi khi không cần phải nhiều lời, nhỉ?
  2. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ ... ho suốt cả tuần nay nên võ công cũng giảm sút, Vô Tông Khách ta vẫn cứ phải doping bằng rượu nên luôn gặp phải tên Túy Lúy Càn Khôn Nếu Muốn Say. Rượu của cô hàng xem ra ế khách, nhưng khách uống lipton xem ra khá nhiều. Lắm lúc muốn đem chuyện tâm tình ra buôn, nhưng lại ngại bà con săm soi mổ xẻ, chuyện nọ xọ chuyện kia thì thân tàn ma dại.
    Ấy thế nhưng chuyện của tại hạ cũng vui ra phết: Lãng mạn, điên cuồng, ngây ngô, khờ dại rồi đến mãnh liệt, da diết, nồng nàn v.v... đều có cả, tuy ngắn ngủi trong có 5 năm nhưng cũng đủ để Vô Tông Khách ta kết luận: Hình như tuổi ta chẳng còn ít để mà rong ruổi trên con đường tình.
    Hôm qua đắng ruột khi nói một câu: Tại hạ vô cùng cũng thích em, nhưng thật bất hạnh cho cả 2 ta, là tại hạ đã để ý đến một bóng hồng khác mất rồi.
  3. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    choài sao các bác có thể buồn cười thế nhỉ?.Bạn bè với nhau mà cứ so đo, xét nét từng câu, từng chữ là cái nghĩa gì?.Rõ chán, thảo nào có người nói:
    Đèn Hà Nội ngọn xanh, ngọn đỏ
    Người Hà Nội vừa ..."lỳ", vừa "kiêu"...

    Chẳng khác gì 2 chị em nhà Hồ Ly bị Sói ăn thịt. Chả là ngày xưa có 2 chị em nhà Hồ Ly, sống rất vui vẻ trong một căn nhà nọ. Tuy nghèo nhưng sáng sáng chị vẫn dệt cửi, em vẫn may vá kiếm độ qua ngày. Cuộc sống không dư giả, nhưng chị em sớm tối có nhau.
    Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi một hôm 2 chị em Hồ Ly được thừa kế một gia sản kếch sù của một người cô không con. Nhà cao, cửa rộng, gia tài ức vạn....Từ ngày 2 chị em Hồ Ly chuyển về sống sung sướng trong ngôi nhà đó thì lòng ghanh tỵ của 2 nguời bắt đầu nảy sinh. Không ai chịu nhường ai và ai cũng cho mình mới là người xứng đáng làm chủ gia tài. Từ những lòng đố kỵ không cần thiết đó, nảy xinh ra nhiều mâu thuẫn, rồi ghanh ghét, dẫn đến xô xát. Chị em cắn nhau không thương tiếc.
    Lúc đó có con sói già đi qua, thấy thế bèn nhảy bổ vào 2 chị em Hồ Ly mà cắn xé, ăn thịt 2 chị em. Rồi ung dung hưởng trọn cả gia tài.
    Lời luận:
    Đã là 2 người trong nhà, sớm tối tắt lửa tối đèn có nhau, chỉ vì một chuyện cỏn con "của" mà dẫn đến kết cục bi thảm. Của ai thì chả là của. Rõ, đó chẳng phải là dại lắm ru. Tình đời bây giờ lại thế sao?.haaaaaaaaaaaaaa
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mang tiếng nhể, đặt vào đây nghe chướng tai quá ợ, chị nutchai xem xét tình hình chứ ko thì cái cỏn con này nó sẽ làm cho em ngứa tai lắm .
    tư tưởng, suy nghĩ, nhìn nhận hê hê.
    con trai
    con gái
    Em xem anh viết ra cũng để xem mọi chuyện nó thế nào thôi
    Trước hết, cảm ơn chị về bữa cơm ( không nói thì ân hận, mang tiếng phụ bạc ) Nhưng chị ạh, đói cho sạch, rách cho thơm, mẹ dạy thế
    Chị có biết có người sợ nhìn thấy máu nhưng lại giữ chuôi dao và để sau lưng người ko? Khi người ta không làm theo ý mình thì chết lúc nào không biết.
    Em tự cầm vào cái lưỡi dao, rút nó ra rồi đấy chị nutchai ạ.
    Mắt đỏ cũng chẳng qua vì đau mắt hột hê hê :D Em cũng chẳng có gì muốn nói với bất cứ một ai cả Nhưng khéo léo im lặng như thế là không tốt.
    Hãy nhìn mặt nhau lần cuối trong đời ( ko để làm ( mong) gì :D)
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 16/01/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lòng có mấy loại lòng: lòng non, lòng già
    Non thì dai, già thì nhão nhoét
    tốt thì tốt cho nó đúng ý nghĩa, còn không tốt được thì cũng đừng tỏ vẻ. ghét!

  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    dành cho người iu: cái gì quên được thì quên, bỏ qua được thì bỏ qua, ko để ý được thì tốt , biết nhiều khổ, làm dâu trăm họ chẳng được đâu... ( làm dâu 1 họ còn chưa được đây...hê hê...ế mà )
    vậy nhe, hun người yêu.
    à, vào quán kiếm người iu đây, người iu có ai để giới thiệu ko? :P
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    one of us is crying
    one of us is so lonely
    feeling small
    tất cả về sau đều hoá hư không ( chấm hết )

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 16/01/2006
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ng iu đã vào thăm lại nut_chai. Người iu biết tính nut_chai rồi đấy, nếu có thể bỏ qua cái gì là nut_chai không lăn tăn mà.
    Dạo này đi lừa zai ác gớm nhỉ? hôm nào tui vác dao bầu đi đánh ghen, coi chừng.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Một người chị rất yêu đã nói với chị thế này: muốn hiểu được một tâm hồn phải tiến tới đủ gần để nghe rõ nhịp đập của trái tim. Deny_me đừng online nhiều quá, không tốt. Có thời gian hôm nào bế con mèo sang chị chơi. Chị nghĩ là hai chị em mình sẽ nói với nhau được nhiều hơn là những gì mình viết trên diễn đàn.
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Em deny-me có con mèo nào xinh xắn không???Để lại cho anh 1 con.A tặng bạn gái
    Chó và mèo con gì cũng được

Chia sẻ trang này