1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế này??? lâu rồi vào thăm quán, có vò rượu ngâm ong đất định mang ra chia sẻ cùng anh em bạn bè nhưng ngờ đâu lại thấy cảnh tỷ muội tương tàn thế này. Sao nhỉ ?! người một nhà cả mà, chuyện có gì nghiêm trong đâu?! hoặc là tôi không hiểu căn nguyên hoặc là hai cô gái này ăn phải bả chuột do Vô Quần Khách thả ra để kiếm con chó mực đánh chén với rượu ngâm ong đất nên mới thế này, chứ chị em trong nhà có chuyện gì mà cô Đì Nái Mì phải lên gân thế? chẳng nhẽ lại oánh cho mỗi cô một phát rồi đạp thêm phát nữa rồi....; bi giờ, mà cái cô Nút Lie này cũng lạ cơ, muốn tặng em nó đôi giầy thì phone cho nó, PM cho nó thì nó vui vẻ cảm ơn và mời chị cốc bia có phải là hay ho không, của chị của em tặng nhau sao phải Public thế nên nó ngại rồi nổi cục nổi hòn lên cũng không lấy gì làm lạ, động chạm đến tự ái nhau từ một việc rất nhỏ nhặt thế thật không đáng. Còn cái cô Đì Nái Mì nữa kìa ! có cần phải phản ứng quyết liệt thế không nào?! hai chị em có gì thì cứ đóng cửa vác dao phay ra nói chuyện cho hả đi rồi lại là chị em có phải hơn không?! hay là để cho khách khứa, anh hùng 4 phương nhìn thấy các cô xấu thế nào rồi các cô mới vừa lòng. Mịa! chết tiệt các cô. Vì quý cả hai đứa nên mới mất thời gian post bài dài thế này, chứ cái tụi làm mất hoà khí TDC đáng treo nick 3 giờ, phạt công ích mỗi đứa 3 giờ lao động mát xa chân cho anh em đội bóng..... thế nhá..... chiều mai cả hai đứa ra sân bóng, mời hai đứa mỗi đứa một ly rượu ngâm ong đất hảo hạng cụng nhau một phát rồi làm hoà, mát xa chân cho anh em để đá thắng một trận cho vẻ vang box TDC.
    PS : Lấy vai vế bậc huynh trưởng Ong_dat tuyên bố chấm dứt chuyện xích mích ở đây, hai đứa bỏ qua hiểu lầm và vẫn là chị em tốt. Chuẩn bị ọp ẹp tất niên nào.................
    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 17/01/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh đưa cốc rượu đây, rồi em đố anh hành động đấy hình như nếu nhớ không nhầm thì đã đọc đâu đó lời tự sự chân cẳng nhà các bác tốt lắm cơ mà nhể hê hê.
    mèo thì ko đến được, nhưng chắc chắn là deny đến nhà gặp nutchai, nhưng sẽ đến vào buổi đêm, nay hoặc mai. ko gặp được nutchai thì deny gặp em trai cũng được .
    tiện thì deny pm public cho nó nhanh

  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Sự phức tạp của bầy cừu.
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cơb mưa bay bay con đường trơn... nhớ anh thật nhiều, ngày đã sang... Đêm qua em mơ mơ về anh . Muôn vì sao trên trời, mơ về anh....
    Chủ quán rót cho chén trà để em kể chuyện tình em đi nào...
    Loãng thôi, em ghét trà đặc. Trà đặc làm chuyện chát xít à.
    Có những lúc em và anh ấy cãi nhau đến mức chả muốn nhảy nốt điệu nhạc đang nổi nữa, cho dù đó là Tango, điệu mà hai đứa ăn ý. EM thì có kiểu giận của em, im lặng. Nhưng cái im lặng của em ôi sao mà bứt rứt, ngứa ngáy, nó làm cho đối phương không biết nói gì, không biết làm chi, bởi... với khúc gỗ thì mọi thứ mềm mại và động đậy đều vô duyên.
    Vậy mà kể cả em có dầm dề như mưa nào đi nữa, em vẫn phải tạnh trước anh ấy nhiều nhất là 2 ngày. Em cũng khổ thân, mặc nợ với anh, nên giờ em không thể rời anh được nữa. Nào thì tình yêu, bè bạn, dancing...
    Tình em và tình anh ấy khác xa nhau nhiều, mặc dù đều được gọi là tình yêu. Có phải vì anh ấy đã lớn tuổi, còn em thì lại quá vô tư? Anh ấy đối xử với em ân cần, mộc mạc, sôi nổi; em thì mơ mộng, cầu toàn một mối tình Hàn quốc.
    Trời, em đã cưa anh ấy - một lão già suốt 1 năm nay, em còn yêu cầu gì nữa? Em đang yêu và đang được yêu... Tại sao em lại muốn có những phút của riêng em như thế này...? Để khi ấy em nhận ra mình cần có anh, cần hôn lên đôi mắt anh như thế nào...
    Thiếu anh em bước hụt hẫng. Em nhận ra mình không thể cứng cỏi, không nên rời xa một vòng tay rộng rãi như thế.... Ôi...
    Trời, trà gì mà chát thế, chủ quán pha chán quá. Hết hứng nói chuyện rồi.
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Gấu và những cặp partner đang yêu và sẽ yêu nhau
    Trung Kiên
    Bài thơ đầu em viết tặng anh
    Là bài thơ em kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái, phải
    Nhưng tôi yêu anh bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia......
    Xin hãy trân trọng người phối hợp của mình, bởi vì họ là chiếc giầy trái/phải của một đôi. Anh Cưng, em xin lỗi nha vì đã có phút quên anh...
  6. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy anh on em đã off. Có phải em không muốn anh làm phiền? Anh biết mình không là cái gì cả trong mắt em. Giống như những cuộc điện thoại của anh đến máy em, không bị từ chối thì cũng chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
    Mấy hôm nay anh đến Tăng Bạt Hổ, qua Nhà Văn hoá Hai Bà Trưng, tìm lên Cung Văn hoá Hữu nghị với một nỗi nhớ như kẻ nghiện. Anh sẽ chỉ đứng nhìn em từ xa như xưa nay vẫn thế nếu gặp em...anh tự nhủ mình. Em không đi học khiêu vũ nữa. Chắc em không muốn bị người ta đi theo. Hay em bị ai kia o bế cấm đoán?
    Đôi mắt em...anh yêu và ghét. Anh đã yêu khổ sở bảy-tám năm trời chỉ vì một thoáng nhìn vào đôi mắt sáng ngời nhưng ướt át ấy. Đôi mắt yếu đuối dịu dàng anh yêu. Đôi mắt cương quyết lạnh lùng anh ghét. Đôi mắt mê hoặc mà đầy uy lực làm anh không chịu đựng nổi mỗi khi nhìn như xuyên thấu tâm can anh.
    Anh on thì em off. Những cuộc điện thoại không một lần trả lời. Có cần phải lảng tránh và ghét bỏ một người đã ngã ngựa phơi xác trên chiến trường đến mức đó không em?
  7. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cong người, vươn tay, mắt nhìn vào gương... hình ảnh ấy lại làm Leo nhớ đến bức tranh của dinga. Em tập một mình trước gương với tư thế này phải không? Hình như giống Ba-lê hơn Van nhưng Leo vẫn thích. Cám ơn dinga:
    [​IMG]
    Đang triển lãm tranh của 1 trong 5 hoạ sỹ xuất sắc nhất thế giới ở bảo tàng Mỹ thuật...muốn mời em đi lắm nhưng không biết mời em bằng cách nào.
    Được lonely_Leo sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 18/01/2006
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có ai bán cho em 1 lạng tình
    Hay một vài gram xúc cảm
    Có ai cho em thêm mấy giọt ngọt ngào
    Hay một vài viên kẹo đắng
    Có ai cho em thêm chút ấm lành của nắng
    Hay chút dầm dề của mưa
    Có ai ngắt dùm em mấy chòm sao
    Hay thả em bay lâng lâng cùng gió
    Có ai đêm nay ngang qua quán nhỏ
    Ngồi nhâm nhi với em chén rượu tình
    Tuy cay đắng lần đầu tiên môi chạm
    Lại ngấm ngọt ngào sau mỗi lúc cạn ly
    Có ai đêm nay thấy một kẻ say
    Vì cay đắng ngọt ngào nên uống mãi
    Bình rượu kia... ồ còn chưa cạn
    Sao lại vội vàng... nôn ra chữ... "tình yêu"???
    Hi hi vào đây quấy mọi người chút chút cho không khí bớt trang nghiêm.
    Bà chị nut_chai, đừng cười Su em mà tội nghiệp nhá

  9. mylove_foryou

    mylove_foryou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi mới lớn tôi đã biết và đã thích đi học nhảy để biết rằng mình sẽ cùng người yêu mình đắm say trong điệu nhạc, sẽ vui và sẽ hạnh phúc. Tôi cũng mơ ước được học để nhảy thật đẹp.
    Thế rồi tôi quen 1 chàng trai, anh ấy nhảy đẹp, còn tôi thì ko biết nhảy. Lần đầu tiên tôi đi học như 1 cô bé mới vào lớp 1, ngại ngùng và rụt rè trong khi mọi người đều đã biết nhảy rồi có điều nhảy đẹp hay ko đẹp thôi. Còn tôi tôi ko biết nhảy, cũng không có năng khiếu. Lần đầu thật lúng túng và người cứng như khúc gỗ. Tôi cảm thấy mọi thứ thật chán nản. Tôi đã cố gắng nhưng dường như tôi không thể theo được. Trong lúc tôi đang buồn thì càng buồn hơn vì người tôi yêu nhảy với người khác. Tôi cũng không biết các bạn nghĩ sao khi người mình yêu tay trong tay, đắm say bên điệu nhạc cùng ng khác. Tất nhiên đó chỉ là 1 môn thể thao, một môn nghệ thuật mà làm con người vui vẻ hơn. Nhưng nếu bạn đang yêu ai đó chắc chắn bạn sẽ không thích ng ấy của mình nhảy với ng khác.
    Tôi fải nhận mình là người ích kỷ, là người hay ghen tuông nhưng đó chỉ vì tôi quá yêu người ấy. Hôm đó tôi rất buồn và cảm thấy mình thật kém cỏi. Tôi ko thể nhảy đẹp như ng khác, và người tôi cũng ko thể mềm dẻo như các cô gái anh nhảy cùng. Tôi choáng váng và có lúc tôi đã quyết định xa người tôi yêu bởi vì tôi ko tự tin vào bản thân mình.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    cái này thì đồng ý
    cái này thì không

Chia sẻ trang này