1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thực ra điều đó cũng dễ hiểu thôi. Xa một chút để luyện chân tay rồi quay lại, giống như tớ này. Tớ đã liếc anh ấy lâu rồi, từ khi còn chân đi giày thể thao vào nhảy cơ, tớ đã bỏ đi, bỏ cả dancing nữa 8 tháng, rồi lại nhớ anh ấy mà quay lại với nó được 4,5 tháng, giờ thì tớ đang túm cổ anh ấy quay như dế. Hê hê, ai bảo anh ấy bi giờ lại iu tớ cơ chứ.
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    [
    Anh on thì em off. Những cuộc điện thoại không một lần trả lời. Có cần phải lảng tránh và ghét bỏ một người đã ngã ngựa phơi xác trên chiến trường đến mức đó không em?
    [/quote]
    hữu duyên vô ý năng tương ngộ
    nói ra hơi đường đột vì tớ chản mấy khi lên hyec ,nhưng sẽ tìm đến NC và nếu NC đồng ý tớ sẽ thay cậu đem may mắn đến cho her và " sẽ đủ sức nâng cô ấy trên tay đi suốt cả cuộc đời ''''
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cái này thì không
    [/QUOTE]
    cám ơn khongthe
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đó là niềm đam mê em ạ.Nếu vì vậy mà từ bỏ người mình thực sự yêu thì thật đáng tiếc
    A xin mạn phép thay cho người con trai đó thổ lộ với em (vì anh cũng là người đam mê mà):
    Anh với dancing chỉ là đam mê và anh yêu người anh yêu và yêu anh chứ không yêu qua cảm giác dancing.Hãy tự tin nhưng tình yêu sẽ mất đi khi em có cái gì đó khác xưa
    Chữ kí của tôi:
    mylove_foryou_xx




  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lời mời của chị Cal về off cuối tuần sao cứ đi đâu thế nhỉ? Chóng báo với thiên hạ đi chị! Chạy sang mỗi topic một câu, hè nhau hẹn hò đi! Nhiệt tình lên! Nóng bỏng lên! Bánh chưng đã nấu đâu, làng ì quá!! DÔ DÔ ĐI CHƠI~!
    Mau mau, để dân làng còn có cơ hội kể chuyện với Quán tình yêu chứ!
  6. mylove_foryou

    mylove_foryou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Đó là niềm đam mê em ạ.Nếu vì vậy mà từ bỏ người mình thực sự yêu thì thật đáng tiếc
    A xin mạn phép thay cho người con trai đó thổ lộ với em (vì anh cũng là người đam mê mà):
    Anh với dancing chỉ là đam mê và anh yêu người anh yêu và yêu anh chứ không yêu qua cảm giác dancing.Hãy tự tin nhưng tình yêu sẽ mất đi khi em có cái gì đó khác xưa
    Chữ kí của tôi:
    mylove_foryou_xx

    Cám ơn anh rất nhiều nhưng em vẫn không nghĩ vậy đâu. Nếu người ấy yêu em chắc chắn người ấy sẽ biết tự điều chỉnh bản thân để vẫn có thời gian dành cho người yêu mình.
    Vâng nhưng nếu anh ấy không thay đổi thì chắc chắn anh ấy sẽ mất em thôi.


  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Đây có phải Quán Tình yêu ko nhỉ?
    Có đôi khi muốn yêu phải biết chấp nhận những cái - ko đến từ niềm đam mê. Những cái mà cả hai cùng biết là không nên nhưng vì công việc đành phải biết chấp nhận. Càng đau lòng hơn khi người tổn thương nhiều nhất vẫn là người con gái.
    Nếu không thể vượt qua, TY chỉ mong manh và dễ vỡ.
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hữu duyên vô ý năng tương ngộ
    nói ra hơi đường đột vì tớ chản mấy khi lên hyec ,nhưng sẽ tìm đến NC và nếu NC đồng ý tớ sẽ thay cậu đem may mắn đến cho her và " sẽ đủ sức nâng cô ấy trên tay đi suốt cả cuộc đời ''''''''
    [/quote]
    Tồ dạo này ăn nói tình nhỉ? nói với một người mà người khác lại thấy hy vọng mới tệ chứ. Hữu duyên... giá mà hữu duyên nhỉ, Tồ nhỉ?
    Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu
    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tàn phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui ...
    ???
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Yêu là gì hả em??
    Yêu thì đầu tiên em phải "thông cảm"cho người mình yêu

    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 20/01/2006
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 21/01/2006
  10. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hữu duyên vô ý năng tương ngộ
    nói ra hơi đường đột vì tớ chản mấy khi lên hyec ,nhưng sẽ tìm đến NC và nếu NC đồng ý tớ sẽ thay cậu đem may mắn đến cho her và " sẽ đủ sức nâng cô ấy trên tay đi suốt cả cuộc đời ''''''''''''
    [/quote]
    Leo đồng ý hay không đồng ý cũng chẳng có ý nghĩa gì vì mình không có quyền gì với cô ấy. architetto cứ thử mang may mắn đến và nâng đỡ cô ấy như bạn nói đi. Hạnh phúc (biết đâu đấy) sẽ mỉm cười, bằng không thì cũng là một Đông-ki-sốt đánh cối xay gió như Leo là cùng.
    P/S: Nếu cô ấy nhìn thẳng đôi mắt long lanh vào mắt architetto rồi nói rất tiếc thì bạn cũng đừng sốc. Cáo dịu dàng mềm mại nhưng cũng tàn bạo không kém Hít le đâu. Có gì mật thư cho Leo... mình cùng đi uống rượu.
    Được lonely_Leo sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/01/2006

Chia sẻ trang này