1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ gặp trực tiếp her để tìm .. và hiểu
    cám ơn Leo nhưng mình ko đi uống rượu với người lạ
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bao năm giải phóng như thế này phải ko anh?
  3. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một cách chua chát bản thân của Leo thôi architetto ạ. Leo không uống rượu. Không uống với người lạ. Không uống với người ít nhiều đang quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Buồn lắm thì Leo ngồi thiền hoặc vẽ. Vẽ mọi thứ hiện ra trong tâm trí. Mọi thứ ấy-chết tiệt-đều là những chi tiết trên khuôn mặt tình yêu.
    Xin lỗi architetto vì đã văng bậy. Tưởng thế là giải toả được buồn bực... Không phải. Chán!
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chị gì gì đó lợi hại quá.Làm cho mấy anh trai điêu đứngGiá như cùng trang lứa với mấy anh kia thì HB cũng muốn thử sức xin được chết hihi
    Thôi mấy anh nhờ em tư vấn cho
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế cơ chứ lại!
    "XIN XỊ RƯỢU NỮA BÉ ƠI" oé gọi ai thế nhỉ mình say rồi sao mà lại quên mất ở đây không thuê nhân viên.Còn mỗi một mình,xin phép bà chủ cho hút thuốc ở đây nhé,iem ngồi gần cửa sổ rồi.
    Chả hiểu mọi người vui chơi tí tởn ở đâu rồi,được ngày rảnh rỗi.Mà qoái lạ cái nhà bác Thành MP,nhắn tin hỏi thì chả thấy tăm hơi trả lời.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên Cung, thấy người thưa vắng hơn mọi lần. Nhìn mọi người dập dìu trong tiếng nhạc, em khẽ cựa đôi bàn tay-đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh như luôn cần hơi ấm. Nhạc lúc êm dịu, lúc rộn ràng...thỉnh thoảng em quay sang nhìn một người rồi tự hỏi: liệu trong lòng, họ có cảm giác bình yên như em không?
    Em ngồi nhìn mọi người dìu nhau trong điệu Waltz mà lòng mơ tưởng đến một khoảng trời xanh, cổng hoa và cô dâu chú rể nắm tay nhau, đắm say trong hạnh phúc. Như thế này này:
    [​IMG]
    Dạo này em không đi học dancing nữa. Không phải em chán hay không có đủ kiên nhẫn. Em phải dành thời gian cho những thứ quan trọng hơn tại thời điểm này. Nhưng anh ạ, dẫu thế nào, dancing cũng chiếm một phần quan trọng trong lòng em. Vì nhờ nó, em thấy mình yêu âm nhạc hơn, yêu đời hơn. Vì sao nữa nhỉ? Vì nhờ nó mà em nhận ra vẫn còn một người đang đợi em ở cuối con đường.
  7. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu là Khách đường xa thì sẽ vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn, ôm chặt cô dâu vào mình. Lại đưa tay cô ấy quàng thêm lên cổ mình nữa. Như thế này này:
    [​IMG]
    Được Khach_DuongXa sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/01/2006
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chị nutchai ơiEm HB nói thực với chị là nếu HB mà là người con trai đó khi đọc bài này cũng điêu đứng và đổ cái rầmSao con gái bây giờ lợi hại thế
    Tình yêu là gì nhỉ???

  9. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm, nhờ mod xóa hộ
    Được HNman75 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 22/01/2006
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Eo to như em có cơ hội thành cô dâu không anh chị?

Chia sẻ trang này