1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Cảm ơn anh leulong, giờ thì em đã có lời của bản nhạc Rumba mà em thích nhất.
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 13/11/2005
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị nghiện nghe Happy again mới chít chứ. Từ lần trước không load được từ link của Bull nut_chai đã cạy cục kiếm mãi mới được, giờ lại thấy ở đây, ghét Bull quá đi.
    Lại sắp mơ nhảy Waltz mất rùi, hu hu...
  3. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cáo phải không em?
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Dạ!
  5. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đi học khiêu vũ sao bí mật thế?
    Mừng vì thấy em đã vui lên. Buồn vì thấy em vẫn sống phụ thuộc nhiều vào ảo giác. Theo sát em, dõi theo em từng bước mà vẫn thấy lo lắng. Em đừng để quá khứ chi phối mình, đừng để ảo giác đánh lừa mình.
    Leo không phải là cái bóng của Lion_King. Anh không phải là cái bóng trong giấc mơ của một người nào. Anh muốn khiêu vũ cùng em. Em có thể một lần nắm tay người khác mà không nhớ đến một người? Hãy trả lời là có. Hãy một lần không phải là Cáo của ngày xưa.
    P/S: Anh vẫn nhìn thấy em trong bức tranh cuối cùng. Người con gái trĩu nặng ưu phiền bên khung cửa sổ, sau lưng là cả một trời mây xám và giận dữ. Bây giờ hình như em đã biết mỉm cười?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ảo giác? Mà thế thì đã sao nhỉ, nếu điều đó không làm hại ai và có thể làm cho mình vui? Em có thế nhảy mà không nghĩ đến ai (trừ âm nhạc) lắm chứ. Và, em có thể không là người của ngày hôm qua, Leo có thể trở thành dancing partner của nut_chai sau khi học nhảy, nhưng cả nut_chai và Leo đều không thay đổi được sự thật: Leo và Lion đều là Sư tử song chỉ có Lion_King mới là Vua Sư tử.
    Lạm bàn một chút về Sư tử nhé. Theo hiểu biết của em về loài Sư tử thì trong một vương quốc không có đến hai Vua Sư tử đâu. Nếu Vua Sư tử chết đi thì không có nghĩa là bất cứ một Leo nào cũng có thể trở thành vị vua thay thế.
    P/S: Nhận biết về cô gái trong bức tranh đó cũng chỉ là một thứ cảm xúc tương tự như ảo giác thôi, Leo ạ.
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Box 7x ngày trước vốn nhiều người đầy tâm trạng mà. Mọi thứ thay đổi, chỉ trừ có con người là vẫn vậy.
  8. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quán tình yêu??? Vậy là có bán tình? Tình gì, giá thế nào? Nói rõ ràng để tôi còn đặt mua với số lượng lớn
  9. DrMike

    DrMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mr Cáo phải ko?
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ bình một câu:
    Mượt mà quá, mượt mà không chịu nổi...
    Đánh giá cao và cho điểm cũng cao về đoản khúc tự tình đầy bi ai này...
    Nghe đoản khúc đầu, tựa như một bản balladrock với chất giọng gầm gừ nhưng truyền cảm của Kurt, đoản khúc thứ hai tính cương nhiều hơn, chất giọng hơi chói, chắc cung si thứ
    Tuy nhiên, tớ vẫn bình chọn đây là đoạn hay nhất và mang hơi hướng đúng với chủ đề này nhất... (nói riêng với cô em nút chai, hay hơn mấy đoạn vớ vẩn của thằng bé lêu lổng thiếu iốt nhiều... hị hị)
    Mong tiếp tục... dẫu không hẳn là níu kéo điều gì, cũng chỉ là những tự sự của chính mình.....

Chia sẻ trang này