1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Quán này nguy hiểm thật. Ngủ qua đêm là mất đến cả... lá nho.
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    She took.
  3. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, ... Hoa Lư đóng cửa, ... mưa nặng hạt, ... năm mới sao mà buồn thế. Mà quán này có văn phòng đại diện trên Sapa không, mình lại nhớ Chợ Tình mất rồi. Có cô nàng H''Mong làm tắt mất bếp lửa của bọn mình, chỉ vì thấy anh chàng Mường tè bên gốc cây mà chạy ... (đến).
    Mà quán này an ninh kém quá, tình trạng Ướt Mi cũng bị mất lá nho thì mình không cố ý. Người yêu mình đang trong giấc say nồng, mình cần thêm 2 lá nho nữa. Chắc phải đi quán khác tìm thêm thôi.
    Năm mới chúc tất cả các bạn những điều chúc tốt đẹp nhất về tình yêu, gia đình, bạn bè, học tập, nghề nghiệp, ... vui vẻ và hạnh phúc.

  4. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ai có lòng mời mình đi uống cà phê đi. Năm mới chẳng đi đâu, cứ ngồi ngắm mưa đến khó chịu. Chắc phải rủ một ai đó đi thôi, hoặc có thể là hai. Quán này có số điện thoại có phải là 020 3575084 không? lúc nào gọi cũng thấy "số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận với một số máy khác".
    Chủ quán đâu, 2 người đến đây mà không ra tiếp khách, toàn tiếp khách ở trong. Mà chủ quán này khoái lấy đồ của khách đi giặt nhỉ. Chắc quán này phải trông cả cây nho trong trường hợp ... có lẽ mình cũng phải tìm mấy chai để được mất đến cả lá nho thôi

    Được zeu sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 04/02/2006
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác rong rêu gớm nhỉ? dám public cả số điện thoại của quán lên đây, đã thế lại còn "biên tập" cả số má nữa chứ (may thế...hehe...).
    Thôi, trời mưa thì ở nhà với vợ yêu và các cún con, đừng có cafe cà pháo làm gì cho mất thời gian.
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Bác Zeu bị chủ quán lừa rùi, hôm nọ chủ quán cho Wings số khác cơ, .... hen phôn đàng hoàng, gọi lại vẫn OK mà. Không tin cứ gọi 095.8.604.814 ...đấy đấy có bài nhạc hiệu của quán nữa mà....cái gì...cái gì...."Một ngày mới đến, tình yêu đến trong em, em đi trên con đường lấp lánh nắng vàng....".
    Mà thié là may cho bác ý, hôm "lọ" thằng bạn iem xin tá túc qua đêm ở quán có 1 tối, thế mà lúc nó vào:
    Áo Veste sạch tinh tươm,
    khi nó ra Áo "Chun"...nhàu nát bấy.
    Đầu tóc rối bù,áo thun mỏng manh, giời lạnh mà mặc cộc...một cái quần đùi....Em nhìn cảnh nó...."tan nát" mà em thương quá....Không biết chuyện gì "động trời" xảy ra, mà nó ngồi khóc tu tu, còn chủ quán nhìn qua cửa sổ.....cười rất "gian ác"....Em chỉ nghe nó nói rưng rức, ngắt quãng ....cái gì....cái gì...."bao nhiêu năm gìn giữ...hu hu hu....chỉ trong chốc lát....trôi theo ..dòng ...nước..ccccc......"...Em chịu chẳng biết giúp nó thế nào.....

    Được wings sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 07/02/2006
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đêm qua nghe bài "Bonjour Vietnam" do ca sỹ Phạm Quỳnh Anh trình bày, hay quá...phê lòi cả mắt. Đột nhiên thấy nhớ nhớ, thương thương làm sao ý....
    Bonjour Vietnam
    Sáng tác: Marc Lavoine
    Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.
    Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n?Toses dire.
    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
    Qui me portent depuis que je suis née.
    Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
    Les marchés flottants et les sampans de bois.
    Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
    Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
    Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
    Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).

    Dịch là :
    Thương chào Việt Nam​
    Hãy kể cho em về cái tên xa lạ và khó gọi này đi !
    Cái tên mà tôi đã đeo mang từ lúc lọt lòng
    Hãy kể cho em về những triều đại xa xưa, về đôi mắt xếch của em đi anh !
    Những điều đó nói với em nhiều hơn là những gì anh không dám nói.
    Cái em biết về anh chỉ là qua những hình ảnh về chiến tranh, qua bộ film của Coppola, hay hình ảnh những chiếc trực thăng vòng vòng....
    Sẽ có một ngày em sẽ trở về đó.
    Một ngày em sẽ gửi lời chào vào tâm hồn anh.
    Một ngày em sẽ đến và chào anh, Vietnam.
    Hãy kể cho em nghe về màu da, mái tóc đến đôi chân nhỏ bé của em đi !
    Cái mà đã luôn mang em từ lúc em sinh ra.
    Hãy kể cho em nghe về nhà cửa, về những con đường và về những điều em còn chưa biết về anh đi !
    Cả những phiên chợ nổi trên sông, đến những con thuyền nan nhỏ bé
    Em chỉ biết về đất nước mình qua những hình ảnh về chiến tranh, qua bộ phim của Coppola hay qua hình ảnh những chiếc trực thăng bay vòng vòng
    Sẽ có một ngày em sẽ về đấy để nói tiếng chào thân thương bằng cả tấm lòng.
    Một ngày em sẽ về đấy, để gửi anh lời chào thân thương, VietNam.
    Em sẽ chào những ngôi chùa, những vị Phật thay cho những người cha của em.
    Em sẽ chào cả những người phụ nữ đang còng lưng trên ruộng lúa cho những người mẹ của em.
    Trong lời nguyện cầu của em và trong những tia sáng chói loà, em sẽ gặp lại những người anh trai của mình...
    Và tìm thấy được tâm hồn, cội nguồn, quê cha đất mẹ của em
    Sẽ có một ngày em sẽ được về đấy để có thể chào bằng tất cả tấm lòng mình
    Một ngày em được về đấy để chào anh, Vietnam

    Bài hát này : Bonjour Vietnam
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Sampan
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác đôi-cánh-thiên-thần này làm lộ hết bí mật của hồ ly. Tại em chưa được cắt đuôi nên bản tính "hại người" thỉnh thoảng trỗi dậy...hị hị... chứ lòng em ngay thật lắm. Bác chịu khó an ủi bạn hiền, em sẽ trả ơn bằng cách... trừ bác ra khỏi danh sách cần phải gây tội ác .
    Bài nhạc hiệu của quán em là My all bác ợ. Lúc nào em có điện thoại, bác và các thực khách có thể nhảy Rumba hoặc Rumbe . Còn bản Feelings, em chỉ dành cho người nào xấu số nhất trong sổ đen của em.
    Note: Bao nhiêu văn nhân bị em bỏ lại... chỉ còn lá nho hay làm biến màu áo xin đừng oán giận em nhé, huhu... Em hứa là kiếm đủ 100 cre*** (như truyền thuyết về hồ ly mà gã leulong viết trong top Làm sao có được những bạn nhảy tuyệt vời-> Fresh Comers&Friends trang 25, 26,27 gì đấy) em sẽ thôi, không gây tội ác nữa.
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Link nhạc của anh wings die roài
    Em up cái này lên cho cả quán vừa nghe vừa xem vậy
    [​IMG]
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 08/02/2006

Chia sẻ trang này