1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    phù.....loay ha loay hoay mất nửa tiếng em mới vác được cái.... tivi vào quán Chị nút chai cho em 1 cốc ....sữa chua đánh đá nhé......khi`khi`.....
    Cũng tại thấy anh "đôi-cánh quỷ dữ" nhiệt tình vào post lời rùi dịch rùi lại dán cả ảnh lên nữa chứ. Thế nên em cũng ko.....nhịn được [​IMG]
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sữa chua đánh đá đây, em gái hôm nay ngoan hiền thế? mọi hôm uống rượu cơ mà? Ngồi trong quán cùng anh nào à? Chị khuyến mại thêm một cốc cafe nữa này...khì..khì...
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Một bông hoa nhỏ.
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chẳng đến thăm cô hàng những mong thả vài lời có cánh, chỉ lượn lờ xa xa nhưng chưa muốn ghé bởi vụ mất lá diêu bông ở quán vừa rồi. Mệt quá, cái cổ họng chết tiệt nó đang hành. Cô hàng cho một tách cà phê thật đặc nhé.
    Ấy ấy, sao lại đem cà phê đun lên thế kia, tại hạ không uống bã cà phê nước 2 nước 3 đâu. Lấy cái loại Culi Robusta thượng hạng ra nào, đừng có lôi loại chồn ra dọa, dạo này mấy con chồn nặng bụng, đi lỏng lắm. Đun nước cho sôi, đừng để sôi lâu quá. Rồi, có bơ thì cho chút xíu, chỉ 1 chút xíu nhé. Cho 1 muỗng đường, 1 muỗng thôi đấy để làm nổi bật sự tương phản giữa ngọt và đắng. Rồi rồi, bây giờ thì gẩy vào cho tại hạ một hạt muối, không có hạt muối này vị đắng sẽ gắt, tê liệt các cơ quan vị giác, hương cà phê sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đấy.
    Phù, ăn uống kiểu này, dễ làm chủ quán nổi sùng, nhưng nhòm thấy lấp ló sau quầy tên bảo kê cứ níu tay chủ quán. Tên này biết hàng biết người đây, hắn ta chắc hí hửng vì vớ được công thức pha cà phê giống mùi nước mắm của tại hạ
    Chợt nhớ ra mặt hàng chuyên doanh - tình yêu, dán lên tường quán cô chủ 1 món hàng, vốn là niềm an ủi của tại hạ những lúc mệt mỏi nhất, khi nào có một nữ khách dễ thương ghé thăm tên là ......., nhờ cô hàng nhắn giùm, bài thơ này tại hạ tặng cô ấy:
    Giữa tột cùng cơn khát
    Em rớt xuống đời anh
    Một giọt sương long lanh
    Thế là anh ... chết đuối
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi, cái này nhầm....post tạm 1 bài thơ vậy
    Khúc mùa thu
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 09/02/2006
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào có hôm thấy Sờ ta tút của bác này là falling in love...khí khí...
    Có cánh ơi là có cánh, sắp sửa bay lên trời roài....
    Thoai, báo cáo em lướt ạh

  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ơh ơh...sao mọi người cứ nhắc đến tên mình hoài thế nhỉ?. Hay lại là.....yêu thương WIngs này quá đỗi, nhớ quá không biết làm sao gặp nên hét to...tên tớ để đỡ nhớ đấy...Wings nè, Wings nè....Thảo nào mấy hôm nay, mình cứ......nhảy mũi liên tục, mắt chớp liên hồi....tưởng bị ốm, hoá ra là.......
    Người xưa có câu :
    Thương Wings không biết để đâu,
    Để trong lỗ mũi...lâu lâu....ơ ơ..ơ.....H....H...ẮT.....T TT .... X...X...Ì Ì.....

    Oh hay cái anh Benkai này tự dưng đâu vào lấy ly càfé của iem thié?. Chủ quán nut_chai làm riêng cho iem mừ?. Chủ quán ui, cho thêm ít đường, sữa nhá...Đậm đà chút mới có hương vị ....
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hí hí....chị nút_chai đang bận, để em pha cafe cho cả 2 anh lun nhé, đỡ tranh nhau.
    1 ít vị ngọt của đường này, 1 ít vị bùi của bơ sữa này, đăng đắng vị cafe này, thêm tí cay cay của....tương ớt nữa nhé
    Trời đang mưa lạnh thế này, em hâm nóng lên chút ít nhé, hy vọng sẽ giúp cổ họng Vo_tong_khach bớt đau rát hơn....
    Xong, kính mời 2 anh thưởng thức ly cafe nghi ngút khói...hương em pha! Chúc ngon miệng
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 09/02/2006
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    DE_LA luôn làm cho mình nhớ đến hình ảnh một lữ khách buồn. Con ngựa của chàng đâu, sao hôm nay ngồi im lặng thế? Hay lại giống Đinh Hùng-vương vấn một bông hoa nhỏ?
    Tôi sẽ đi như giấc mộng buồn,
    Và đi như vệt nắng cô đơn.
    Kinh thành hoang phế, Em ngôì lặng,
    Maí tóc còn vương một chút hồn....
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo phở Bò đắt lấy đâu ra ngựa mà cưỡi :)
    Ngồi xỉa phổi ngắm bà chủ quán với bé Cala thú hơn cưỡi ngựa nhiều, dạo này có xe lôi nên đi lại cũng ko còn vất vả nữa.
    Marlboro khiến cho smoker ko quên được vì cái bao và hình ảnh chàng cao bồi phì phèo ngậm tăm.
    Man Always Respects Lady Because Of Romantic Only
    Only Rocking On Bed Lady Resspect A Man :)
    Cám ơn chủ quán hỏi thăm, tặng chủ quán một bài nữa nhá :)
    All The Man That I Need (Whitney)

Chia sẻ trang này