1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho mấy câu phá bĩnh
    Biết móc được những lý phê bình
    Trên đời lắm kẻ chiến chinh
    Nhớ câu: biết hắn biết mình mới xong !
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đối đáp thơ văn thế đủ rồi. bagai nói đúng đấy, 30 phút nên về tề gia đi nào. Đối đáp nhiều, dễ gây ra hiểu lầm. Vả lại, nut_chai dạo này cũng bận, chắc không đối đáp tiếp được. Để lúc nào tuyển được chồng, sẽ nhờ chồng đối đáp với 30 phút, nhỉ?
    to bagai: Làm thơ tiếp đi. Bao giờ có chồng, mỗi lần giận nhau mang ra đọc, chắc sẽ hết giận ngay.
  3. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic...lang thang hoài mệt quá. Chị ơi cho em cốc caffee nâu đá và 500đ nhạc nhẹ.
    Chẳng hiểu sao hôm nay mình lại lạc đường vào đây.
  4. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là...
    Giấc mơ đẹp đã trôi vào dĩ vãng
    Mối duyên xưa sẽ hóa thành hư không!
    Chúc em sớm kết duyên hồng
    Ngày sau gặp lại vẫn không nhớ gì...
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ còn đó anh ơi
    Thấy đám cưới Cáo, anh thời tỉnh ra
    Đám cưới là với người ta
    Ko phải với kẻ vợ nhà, con thơ ..hê hê
    To Cáo iu: Bg cho Cáo iu 1 ít thực tế, Cáo iu cho Bg 1 ít chữ + bay bổng lãng mạn gì nhé...Bg thiếu cái đó...đó...:-*..hun Cáo iu..
    Valentine, dù Bg còn ế, nhưng vẫn chúc Cáo iu từ nay sẽ Yêu và Được Yêu nhé... iu Cáo nhiều lắm... Mong Cáo luôn hạnh phúc...
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài viết này, tự nhiên thấy cổ mình nghèn nghẹn. Mình nhận ra rằng, còn có rất nhiều người yêu thương và muốn chia sẻ với mình. Nhất là những lúc khó khăn như thế này, niềm động viên, sự chia sẻ thật quý giá biết bao nhiêu. Cách xa nhau nửa vòng trái đất, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi-thời gian nhiều lúc chỉ đủ dài để gửi một câu chào hay một cái icon thể hiện cảm xúc nhưng mình vẫn dõi theo bạn, vẫn lo cho bạn như bạn đang làm thế với mình.
    Không biết có khuôn sáo lắm không, nếu mình nói mình mong bạn yêu và được yêu thực sự? Mình biết bạn xứng đáng được như vậy. Chắc chắn rằng, nếu ngày hôm nay mình có thêm một niềm vui, một ngày hạnh phúc, thì mình cũng muốn chia sẻ nó với bạn-người bạn gái mà mình thương quý bao lâu nay.
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 14/02/2006
  7. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chi nut_chai oi ,
    Valentine,
    cho em 1 sinh tố hoa hồng và rượu vang đỏ.
    nếu ko có ai hỏi: "will you be my valentine?" thì vẫn có gì đó để làm ấm lòng mình .
    chúc mọi người trong quán valentine vui vẻ.
    ah , em khao mỗi người cô đơn cũng như couple 1 cốc sinh tố giống em nhé chị chủ quán ơi.
  8. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chi nut_chai oi ,
    Valentine,
    cho em 1 sinh tố hoa hồng và rượu vang đỏ.
    nếu ko có ai hỏi: "will you be my valentine?" thì vẫn có gì đó để làm ấm lòng mình .
    chúc mọi người trong quán valentine vui vẻ.
    ah , em khao mỗi người cô đơn cũng như couples 1 cốc sinh tố giống em nhé chị chủ quán ơi.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ...Và em, em chỉ mong một ngày yên tĩnh để cảm nhận hết rằng cuộc sống này dù còn nhiều vất vả, còn nhiều nỗi buồn nhưng vẫn đẹp và đáng sống biết bao.
    Mong cho anh, em và tất cả mọi người biết rằng mình đang yêu và được yêu; nhận ra rằng mình đang có hoặc cần có một ai đó để không chỉ ngày hôm nay mà cả những ngày sau là những ngày ý nghĩa của cuộc đời.
    Em mong mỗi ngày đều là một Ngày lễ Tình yêu.
    .
    [​IMG]
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 14/02/2006
  10. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ cũng chỉ là mơ
    Biết rằng không thực xin chờ kiếp sau
    Ba-gai đã hiểu lòng nhau
    Nut-chai nghe bạn mấy câu tâm tình...
    Ba mươi phút tự xem mình
    Cha con chồng vợ - gia đình ấm vui...

Chia sẻ trang này