1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đời quay lui, chuyện vợ con có chi đáng kể,
    Chút hơi tàn cũng phải cũng phải dành dụm với gió sương.
    Dẫu ai hiểu tình nut_chat còn vướng,
    Nếu để ngày sau ba mươi phút cũng có là bao?.

    Truyện nhân thế rõ quẳng ghánh lo đi mà sống,
    Hết ba mươi phút rồi, tỉnh mộng vẫn ngỡ là tiên.
    Mơ nut_chai đêm về nằm ôm gối chiếc,
    Tiếc ngẩn ngơ rõ chẳng được xen vai ....

    .................
    Cho một ly "Tình Nhân Sầu Thiên Cổ" cộng với màn .... múa bụng của Vo_Tong_Khach nào, chủ quán ơi !
    Cụng ly nhé !
  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời đất!Sao mà ai ai cũng nặng mùi thơ ca tâm sự thế?Trở lại nơi này ... vậy mà cũng đã 2 tuần ... dường như có nhiều điều thay đổi quá thôi.Nhấp ly rượu nồng nơi quán quen mà sao thấy lạ lẫm khó tả.Lại như lần đầu mới đặt chân vô đây.
    Xin chào những người bạn cũ,chào những niềm vui mới,chào tương lai ...... !
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng nóng rồi...!Thành lập quán khi trời lập đông nên chắc không nghĩ tới việc trang bị điều hoà.Nhưng như này cũng hay,mở hết các cửa để gió hồ tự nhiên ùa vào.Ôi sao ta cảm được mùi hương của dĩ vãng nhạt nhoà,của quá khứ.Ta lại muốn uống nữa rồi...........!
    Cứ tình hình này nợ nần chồng chất ở đây mất......Nợ thêm xị rượu nữa nào chị chủ quán xinh tươi ơi!
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Trước vào quán, hứng được những giọt cà phê tuyệt vời tâm sự.
    Nhìn một buổi nói dài, chỉ còn bã trà, xác cà phê.
    Ước gì có gang thép trong bã trà nhỉ.
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi bé bỏng (của anh),giờ này em đang ở nơi nào!".....Anh ngồi đây chờ em dẫu biết tình buồn....Người yêu rời xa về nơi cát trắng mịt mù (đi Anh rồi còn đâu),đêm buồn muôn vì sao.....mong ngày mai còn nhau,anh mang trong tim ước mơ người ơi..có em mà thôi (ta yêu dancing)..."
    Thôi chấp làm gì thằng say...lạ thế nhỉ,cứ vào đến đây đã say rồi,rượu nơi này lại càng làm ta say.....Ta muốn dancing quá và ta sẽ làm điều đó một mình ở đây...(hi vọng không ai tống cổ ra ngoài).....
  6. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi bé bỏng (của anh),giờ này em đang ở nơi nào!".....Anh ngồi đây chờ em dẫu biết tình buồn....Người yêu rời xa về nơi cát trắng mịt mù (đi Anh rồi còn đâu),đêm buồn muôn vì sao.....mong ngày mai còn nhau,anh mang trong tim ước mơ người ơi..có em mà thôi (ta yêu dancing)..."
    Thôi chấp làm gì thằng say...lạ thế nhỉ,cứ vào đến đây đã say rồi,rượu nơi này lại càng làm ta say.....Ta muốn dancing quá và ta sẽ làm điều đó một mình ở đây...(hi vọng không ai tống cổ ra ngoài).....
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ê, gã say, chớ ôm nhầm rồi sờ mó linh tinh. Gã ôm ai chứ có ôm ta hồi nào. Có tiếng mà miếng chả đến. Chán đời.
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ai đòi ôm em tui vậy. Cho một chưởng bây giờ.
  9. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! Dạo này Gibbon "Anh hùng cứu mỹ nhân" ghê ta. Mới học võ hay sao mà hù con nhà người ta ghê vậy anh? Mà anh biết đấy, trong dancing chuyện cầm tay hay ôm là đều vô tư mà! Anh doạ như vậy thì chắc chẳng ai dám mời "em tui" khiêu vũ cùng rùi , sợ wá, sợ wá....
    Anh quên là trong dancing thì không thể tránh được những đụng chạm về thể hình với nhau à? Mà nhất lại trong Ballroom thì phải vô tư chứ!
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chủ quán ui, cho khách qua đường này 1 ly ... càfé Sữa ... Lạnh và 1 ly Long Island Ice Tea cộng thêm mấy cái nụ cười nhé. Mấy hôm, thức trắng đêm mệt lòi mắt nên ghé qua xin chút yên bình vậy.
    Đổi lại, xin để lại cho chủ quán bài thơ tình Tập 1 của dân IT này nhé :
    Em vội bước ra đi quên Logoff
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống (Re)cyclebin
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
    Bóng em vừa Refresh hồn anh
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần vào Favorites
    Sẽ Retry cho đến lúc Error
    Nhưng em hỡi làm sao anh Update ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi còn đây !

Chia sẻ trang này