1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmai31122000

    tuyetmai31122000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Chẳng văn thơ, không cảm xúc, chẳng yêu, chẳng nhớ, dek giận hờn hay căm ghét. ĐÓ chính là Ong_dat, vào đây ủng hô cô em tớ cho em nó đắt hàng.....mại dô....mại.....dô.... mua một sản phẩm của nut_chai tặng một sản phẩm của Oceandiamond tính tiền 3 ( sản phẩm gì thì hỏi hai cô đấy ?
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quán này có bán, có mua, trung gian, vận chuyển... đủ cả. Ai có nhu cầu bán thì vào bán, ai có nhu cầu mua thì vào mua. Quán này không phải chỉ có mình nut_chai mua hoặc bán đâu.
    Giá cả hàng hoá cũng không đắt lắm đâu, Susu mua được bao nhiêu cứ nói, nut_chai còn rất nhiều hàng tồn kho. keke
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Vì đây là Quán tình yêu nên cho phép tớ hỏi mấy câu về tình yêu nhé?! Theo lý thuyết thì người học nhảy nên khiêu vũ với nhiều người để tăng khả năng dẫn và theo của mình lên. Nhưng có bao giờ mọi người cảm thấy hơi... ghen ghen khi thấy bạn nhảy của mình khiêu vũ với người khác chưa? Một trong những bạn nhảy của tớ (đồng thời cũng nảy sinh tình cảm với tớ) thấy không thoải mái lắm. Và buồn cười là tớ - đứa rất thuộc và chịu khó áp dụng cái lý thuyết ấy - dạo này cũng cảm thấy ngược lại khi "người ta" dance với ai đó khác. Hic hic. Nên thế nào bây giờ nhỉ?!
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì, Bonie cũng nghe rock nhiều nhỉ? Kurt Cobain à? này:
    ...What else could I write
    I don''t have the right
    What else should I be
    All apologies...
    Bonie thấy quen không?
    nut_chai có thói quen viết trong tiếng nhạc của Kurt những lúc xì choét đấy. nut_chai mong hôm nào Bonie rỗi thì nói chuyện về rock chơi. À, nut_chai thích Pink hơn.
    Cám ơn Bonie vì đã vào Quán cho nut_chai đắt hàng, còn đánh giá thế nào về những mặt hàng trong quán thì đó là quyền của Bonie. Mà Bonie chắc là đại lý buôn muối i-ốt hả? Nếu là đại lý thì bán cho nut_chai khoảng 1 tấn nhé, nut_chai muốn dùng cho mình và tặng một số người bạn. j/k
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vì là quán tình yêu nên nut_chai trả lời theo hướng tình cảm nhé, không áp dụng lý thuyết gì gì mà pittypat nói ở trên kia.
    Theo nut_chai, chuyện những bạn nảy sinh tình cảm quý mến nhau là chuyện thường (cặp đôi, nhảy ăn ý mà không quý mến nhau mới là lạ). Mà cái tình cảm mà pittypat nói là ghen ghen kia thực sự tồn tại giữa hai người đấy, chỉ có điều nó chỉ xuất hiện trên sàn tập, sàn nhảy thôi. Nếu ở ngoài mà cũng thấy ... với pạt nơ như thế thì đích thị là tình cảm ngoài dancing rùi, mà cái này thì nut_chai không có nhiều kinh nghiệm, không thể nói gì cùng pittypat được. Chỉ dám khuyên bạn bỏ qua Dancing, lượn qua Tâm sự vậy.
  7. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hắt xì hơi 1 phát biết ngay có kẻ tiểu nhân chọc dao sau lưng.
    Mình đang hạnh phúc, yêu đời nên nhìn Bonnie với ánh mắt hết sức độ lượng.
    Khỏe để viết bài, Bonnie nhé.
    Ps: quên mất, thứ bẩy này cho tớ tham gia FC nhé?
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 18/11/2005
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... bắt đầu chốn này lắm kẻ lại qua đây.... chứng tỏ, điều con người ta mong tìm nhất, thù ghét nhất và cũng thừa thãi nhất (để cho đi) là TY...
    Tớ thình thoảng nghe rock thôi, không dám tự nhận là tín đồ của thứ nhạc mang âm hưởng nặng nề đó. Tuy nhiên, cũng có biết "Never mind"... hị hị...... Dạo này đang mê Ngô Thụy Miên, chắc cũng hợp với cảnh tượng chiều đông buồn hiu hắt của quán xá nơi đây...
    Ờ... nhà tớ tích muối iốt hơi bị nhiều, vì trước đây tớ thiếu, phải xơi hàng ngày món đó nên bi giờ thừa, cần tớ san sẻ, khỏi bán mua làm gì cho nhọc lòng tính toán....
    Nghe nói cô em cũng giỏi nghề bói toán, tớ xin một quẻ cầu may:
    Cung: Capricorn - Dương Cưu, thử hỏi tìm đối tác nào cho thích hợp với bản tính yêu con gái xinh của tớ?
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đây, tối qua nut_chai vừa nghe "Giọt buồn mùa đông" và "Niệm khúc cuối", hị hị...tình cờ như số phận, Bonie nhỉ?
    Về cung hoàng đạo thì Bonie hơi nhầm một tị tì ti, Dương Cưu là Aries, còn Capricornus là Nam Dương. Nói rõ xem mình là Dương Cưu (21/3 - 20/4) hay Capricornus (22/12-20/1) nhé, nut_chai sẽ thử làm thầy bói một phen. (Tại nut_chai thấy người ta nói: ở đâu có thầy bói, ở đó có niềm tin )
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đúng thế..... ở đâu có bói toán, ở đó có niềm tin.... tớ là tớ khoái mấy cái trò dụ khị bọn nó tin tưởng mình để trục lợi lắm lắm hị hị....
    Tớ nhầm thật, Nam Dương, cô em ạ. Cái gì mà cứ dương.... dê....tớ không thật chắc lắm.... he he he.. may có cô em chỉ dạy...
    Đợi chờ lắm đây....

Chia sẻ trang này