1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những phút giây lòng ta chùng xuống... em ơi, đó là những phút giây mình yếu đuối nhất. Có thể lúc đó ta sẽ cần một bờ vai, có thể ta sẽ đổ gục xuống nhanh đến độ ta không ngờ tới. Cố gắng lên nào, không buồn, không uống rượu, không mất niềm tin...em gái nhé. Nếu có thể thì khóc đi một tí. Khóc được thì mắt sẽ trong hơn, đầu sẽ nhẹ hơn đấy. Đừng để ai biết, chỉ cần gục xuống gối và kệ cho đôi bờ vai rung lên.
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tri âm ơi!!!
    Sao mình gọi mà chỉ có tiếng vọng đập vào vách núi nhỉ?
    Tri kỷ đâu rồi?
    Trên đường môi nho nhỏ
    Trên màu môi hồng hồng
    Cái gì anh đã thấy
    Hình như là mùa đông....
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chời ơi....sức chịu đựng của mình đã vượt quá báo động đỏ rồi. Chịu hết nổi rồi. Đêm nay sẽ là đêm thứ 5 mình thức trắng và còn đúng 1 tuần nữa là phải hoàn thành....Chủ quán ơi, cho 1 ly cối càfé đen, đặc, không đường đi...để Wings này còn có thể thức qua đêm nay và 7 ngày sau....
    Đúng là số trời đã định rồi, từ dạo ấy, mình chẳng còn thiết tha với chuyện tình yêu nữa, chẳng còn muốn gặp gỡ ai, chẳng còn thấy đời có gì đáng để mình luyến tiếc....Computer ơi, chỉ có mày là hiểu tao mà thui.....
    From nut_chai : tri âm hỡi....
    Từ dạo ấy, người xa ta, cuộc đời như bể vụn.
    Thiếu vắng người nước mắt vỡ làm đôi.
    Vắng tri âm mỗi tối ta còn ai hầu chuyện
    Chong đèn canh thâu, nhức mắt ngóng chờ ai !

    Đêm đã khuya, đành nhường lời cho chủ quán,
    Quán xá vắng tanh, gió lạnh phủ hai vai.
    Ngắm trong mắt qua đèn dầu leo lét,
    Hồi nhớ năm xưa,lọ mọ bóng hình ai !

    hây dà...bao nhiêu năm rồi đấy....nhanh thật !!!
    Chủ quán cho thêm một ly nữa đi nhé.....hôm nay làm phiền chủ quán cho xin tá túc vài hôm vậy ....
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tặng chủ quán này :(được post trên trang web http://amnhactinhoc.vnbb.com - của Wings)
     

    Được wings sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 25/02/2006
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Con mèo có béo miếng lòng mới ngon :).
    1-5
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sorry ... chính e! Hai hôm nay e ẩm ương quá. Online post bài loạn xạ. Lại còn chọc fá một số người nữa chứ!!!!!!!
    Ờ! Làm sao e bé lại mất niềm tin được chứ? Chỉ 2 năm nữa thôi mà.. hì hì! Thời gian thấm thoắt thoi đưa.... Okie okie okie!
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    1-5 này làm cho mình nhớ đến em gái. Mình nhìn thấy ánh mắt long lanh của mình, thấy đôi má ửng hồng của mình cách đây rất nhiều năm trên khuôn mặt em gái... Em gái mình sinh vào ngày 1-5. Năm nay nó 21 tuổi và có lẽ đã bắt đầu biết yêu.
    Những lời ca này cũng gợi nhớ đến một ngày của tháng 5 cách đây gần 3 năm. Có một người hát cho mình nghe qua điện thoại. Hôm ấy là sinh nhật anh ấy. Anh đứng trên ban công, còn mình thì dừng xe lại giữa đường. Lúc bản nhạc kết thúc, anh ấy nói rằng anh đang đau khổ vì không biết làm thế nào để nói một lời yêu thật dịu dàng với một người con gái luôn coi anh là bạn, không hơn.
    Giai điệu, phải rồi, đã lâu có một người nói sẽ dành thời gian để nói về bài nhạc này và Beethoven với mình. Nhưng mà chắc có lẽ chẳng bao giờ nữa, người đã đi xa mình một nửa vòng trái đất. Người bảo đừng tha thứ cho những người luôn lỗi hẹn, người luôn lỗi hẹn thì không đáng được chờ. Ừ, mình chỉ tiếc vì không được nói chuyện về Beethoven và bài nhạc này, mình không chờ...
    Chỉ là...chỉ là thèm tỉnh dậy vào sớm tinh mơ ngày đầu tiên của tháng Năm cùng với người mình yêu. Có khiêu vũ không nhỉ? không biết nữa, có khi chỉ cần thế thôi.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    Chị nút chai vẫn long lanh được mắt cơ à, ôi thôi, bốn mắt. Thôi thì sôi nổi tí với một biến thể của Sym9th.
    Mình đang tưởng tượng tới cặp mắt long sòng sọc của một chú mèo.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    De_la nhầm rồi. Là nut_chai thấy hình ảnh của mình hồi xưa qua em gái đấy chứ. Bây giờ thì mắt đen tối rồi, sâu thăm thẳm như một cái vực.
    Lại nói về Beethoven và bản Định mệnh. Em vốn không phải người mê tín, nhưng khi nghe bản nhạc này em tin là có một điều gì đó giống như là số phận - định mệnh. Anh có nghĩ thế không?
    To Gibbon: người iu của chị là bagai đấy. Nhưng bagai không phải là anh.
  10. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đây đây ! .. Em lượn lờ đánh võng vào đây chào chị nut chai 1 câu.
    XIn đăng ký gia nhập tri kỷ tương phùng hội viên của quán ..
    Em đang cười sằng sặc, cười ngả cười nghiêng.. Ôi chị ơi .. Sao có người lại làm em buồn cười đến thế ....
    Chị em mình lại được xem diễn tuồng ko mất tiền... Giải trí lành mạnh chị ạ ...
    hã hã ...
    Chị đã được ai đó cầu hôn chưa .. .. Em thì rồi đấy nhớ ...

Chia sẻ trang này