1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chia vui nhé, vì lý do em đã có người cầu hôn. Còn chị ấy à? Mít cho chị ít thời gian nữa...
    Lúc nào mình đi ăn kem nhé. Mít khao chị, bao giờ chị rủ một khách hàng nào đấy khao cả em và bạn em. uki?
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    ặ .. LỏĂ nhỏằ? ... Dỏưp khuôn 1 bài thơ chỏằc cỏÊ em chỏằâ ...
    Hay 'ỏn em thơ có thêm ẵ tặỏằYng mỏằ>i nhỏằY ...
    Okie chỏằ ...
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ? ỏằ, cĂi vỏằƠ cỏĐu hôn tỏằô ngặỏằi nỏằ ngặỏằi kia thơ chặa. Nhặng mà tỏằô ngặỏằi ỏƠy thơ có. Có, có...
    Mà thôi, kem 'ê. Trặa mai 'ê. Chỏằ
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hỏằ>, trua mai kem cỏằ> Ăh, mĂu thỏ!
    Trỏằi "ỏƠm Ăp" thỏ nơ mà kem thơ em chỏng biỏt phỏÊi co chỏằ- nào nỏằa
    CặĂ mà hay 'ỏƠy nhỏằ?! Em sỏẵ fn bĂnh ngỏằt còn chỏằi Mưt fn kem nha...hi hi....
    Trặa mai 'i, 'Ê mĂu cho mĂu lun. Mai em bĂo cỏt cặĂm cty. Hỏạn nhau 'Âu bi giỏằ?
    12h30 có mỏãt tỏĂi Kem Tràng Tiỏằn nhĂ, hay Lẵ Thặỏằng Kiỏằ?t 'i, giỏằi này phỏÊi kem tặặĂi nó mỏằ>i thú!
    Có gơ em sỏẵ call cho chỏằ

  5. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ ... tớ nhận vụ này ...
  6. vooc80

    vooc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Được Vooc80 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 02/03/2006
  7. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn quá, viết một chút cho khuây khoả.
    Trăng lóng lánh, dượt đuổi, vỡ tan. Một vài tiếng ầm ì xa xa, tàu chạy trên hồ đấy em. Không gian lại vắng lặng, gió chỉ làm lăn tăn mặt nước dưới chân, ngồi trên mặt nước thật là thích, hai người vẫn thường đến đây ...
    Em yêu bóng tối, vì bóng tối che bớt những khiếm khuyết và tôn thêm vẻ đẹp. Em vẫn đẹp, em cũng biết thế, nhưng em chẳng để anh ngắm em, chỉ có một lần, chỉ một lần trong nước mắt.
    Một không gian riêng tư trong lòng thành phố, anh và em đã tìm ra nó. Anh thích tiếng lạo xạo của em bước trên sỏi, cạnh bờ nước sóng đánh ì oạp, còn em thích ngồi ngay dưới gốc liễu mà nhìn ra xa xa, em chỉ thích nhìn thật xa khi anh đang ở gần, anh chẳng có trong cuộc sống của em, cuộc sống của anh và em khác nhau lắm. Bên cạnh anh, em nói đến những chuyện xa xôi, em kể anh nghe chuyện "Mùa hoa cải" để đến giờ, mỗi khi đi qua những cánh đồng ngô trên những doi đất trên sông, anh lại nhớ đến cô gái ấy, với tình yêu giống tình yêu của em ...
  8. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi quán này có bản sắc riêng đấy !
    Góc nhỏ, có cô chủ quán xinh xinh - 2-4-6 mặc đồ Latin bốc lửa, 3-5-7 lả lướt trong bộ cánh Ballroom CN lại làm luôn chiếc váy Salsa làm thực khách cứ ngẩn ngơ !
    Mà hình như quán toàn tiếp khách quen thì phải, ai vào cũng có chỗ cho riêng mình.
    - Một Hiệp khách - với phục trang của Oen-Tin kêu ngay 1 vại Nữ nhi hồng - Vung kiếm khắc thơ luôn vào vách. Tức khác cô chủ quán Spin từ quầy tính tiền đến bên đối ứng một bài.
    - Một thực khách lịch lãm từ con mẹc-xi-đì bước xuống, tay phủi nhẹ giọt mưa trên bộ Tuxedo chính hiệu. Cho anh XO, đặt laptop lên mặt bàn - chà cô chủ quán lại phục vụ luôn cả hi-fi nhầm wi-fi.
    ,..... đông khách quá ....
    Trong bộ đồ cái bang, nách kẹp chai rượu nút chuối, bước vào quán bằng ronde chasse; ở đây không cho mang đồ uống ở ngoài vào - tính tiền phục vụ gấp đôi - giọng cô chủ quán lanh lảnh !!!
    Không vấn đề, chụp nhanh bàn tay cô chủ tranh thủ một cái FAN- đẩy luôn Hockey Stick về phía quầy :
    - Cho điếu Đà Lạt mở dạc dảy thiệt to !
    Mọi người làm gì thế này. Ôi quán của tôi - Discovery !!!
    Được hahusa sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 02/03/2006
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hoàng tử ngày xưa của nút chai hay cầu....hôn nhỉ.... :D
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có vẻ là chuyên gia. bagai vẫn chưa kể vụ cầu hôn trong rừng Nam Cát Tiên nhỉ. hê hê... lêu lêu...

Chia sẻ trang này