1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ơ ..thế thì nhầm nhọt sang trồng trọt rồi..
    đẹp trai như cướp biển lại dịu dàng thế thì có vợ mất rồi nhỉ...hê hê... chả được xơ múi gì... :P
    gửi lời xin lỗi 30'' nhé.
  2. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giống cướp mà lại dịu dàng
    Nghe như chuyện chưởng, hỡi nàng nút chai !
    Đúng như lời của ba-gai
    Ba mươi : vợ 1 - con 2 mất rồi !
    Vào quán tìm bạn mà thôi
    Cùng nhau tâm sự chuyện đời quanh ta...
    Coi như đây cũng là nhà
    Không chồng, không vợ vẫn ra ... nghĩa tình !
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hoài một mảnh khăn xanh
    Thương hoài cái cảnh đi về sớm mai
    Người thì vợ một, con hai
    Người thì sắp bị nhà zai bắt về
    Ừ, tình nghĩa...chẳng u mê...
  4. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Người ơi mong sớm làm "thê"
    Quên đi những phút cận kề sớm mai
    Hãy tìm về lối nhà zai
    Khăn xanh còn đó mà ai sẽ quàng !?
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Memory - Barbara
    Lyric
    Artist: Barbara Streisand
    Song: Memory
    Album:
    [" " CD]
    Midnight. Not a sound from the pavement.
    Has the moon lost her memory. She is smiling alone.
    In the lamplight the withered leaves collect at my feet
    And the wind begins to moan.
    Memory - all alone in the moonlight. I can dream of the old days
    Life was beautiful then.
    I remember the time I knew what happiness was.
    Let the memory live again.
    Every street lamps seems to beat a fatalistic warning.
    Someone mutters and a streetlamp sputters and soon it will be morninc
    Daylight - I must wait for the sunrise. I must think of a new life
    And I mustn''t give in.
    When the dawn comes tonight will be a memory too.
    And a new day will begin.
    Burnt out ends of smoky days
    the stale cold smell of mon@ing.
    A streetlamp dies
    another night is over
    another day is dawning.
    Touch me - it''s so easy to leave me. AU. alone with the memory
    Of my days in the sun.
    If you touch me youll understand what happiness is.
    Look
    a new day has begun. ​
  6. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Việc phải làm không làm cứ đâu đâu í.
    Về nhà uống một cốc Milo rồi nghiên cứu binh pháp đi nhóc.
    @nut_chai: với cô em này phải nghiêm vào nut_chai à, hay làm nũng và bắt nạt người nhớn lắm đấy !
  7. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thế !!!
    Ai nhậu đâu thì call thằng em đi nhậu với nhé !!! Lâu lâu không được nhậu !!!
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa và lòng tôi cũng đang mưa. Trong cơn mưa thẫm trời, tôi cố vươn bàn tay mình về phía một ngọn lửa ấm.
    Sáng mưa sương, trời tối và lạnh ngắt, không biết ai đó nghĩ thế nào lại đến đón tôi, một cô bé mới gặp, chả biết tâm tính lòng dạ thế nào.
    Bắt gặp một ngọn lửa ấm, một tấm lòng, một cơn mưa.
    Tại đường vắng người thưa, hay tại lòng mình đang chập chững, một già... một trẻ... yên lặng ngồi bên nhau, cách xa một thước. Mưa trời với mưa lòng song song. Ô kìa, nghe giọng cô điên như muốn khóc. Nghe thế thôi, lại phải ngoảnh mặt đi. Vua kia ngự ở giữa trời cũng phải quay lưng lại.
    Những đoá hoa lặng yên. Hoa hiền lạ lùng. Nó chẳng giúp ai nói lên được một lời nào cả... Cơn mưa hôm nay là một sự ban tặng. Rồi trời trong, hơi sương tan biến. Tiếng hát bay vào trời và đi. Mong manh như mùi hôi trên cổ áo nọ.
    Biệt danh con điên vẫn theo em...
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ðố ai nhớ hết hoa vàng
    Ðố ai uống cạn sương tàn trăng thâu
    Ðố ai tát cạn mạch sầu...

    Thì ta thả tóc bên cầu đợi ai
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 05/03/2006
  10. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nút_chai ơi. Nói được như nút chai thì người khác có thể hiểu được bản thân mình nhỉ.
    Giá mà có thể nói được nhiều hơn những điều muốn nói.

Chia sẻ trang này