1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    INNOVA cứ tự trải lòng đi. Không tát cạn được mạch sầu nhưng biết đâu lại làm vơi đi vài phiền muộn đang chất chứa.
    Chủ quán đi lấy đồ uống cho khách nhé. Khách uống trà hay rượu?
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi không nhấp vào môi 1 chút cay nào. Hôm nay ghé quán chị nut - chai dịu dàng, Su em xin chị 1 ly nhá!
    Mệt quá, làm 1 ly cho đời tươi lên đôi chút nào!

  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái ly xuống, em. Em không biết là đang ốm thì không nên uống đồ uống có cồn à? Hay là chị pha cho Su cốc trà nóng nhé?
    Sao trán em nóng thế nhỉ? Bị sốt rồi đây này.
  4. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khách chỉ quen uống trà thôi. Nut_chai dễ thương xin được cho nghe tiếng nước sôi reo, được bưng bát trà quyện khói chiêm nghiệm những "vẻ đẹp dưới ánh sáng mờ nhạt của ngày thường":
    Một chòm cây mùa hạ,
    một nét biển xa,
    một vừng trăng chiếu mờ nhạt
    ......
    Tặng lại nut_chai một ít bột Trà xanh, loại trà được trồng trong bóng râm, được phơi khô, lấy hết gân lá rồi nghiền thành bột, khách nào có nhã hứng thì mời nhé.
    Khách phải đi đây.

  5. huongdanviendalat

    huongdanviendalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em gặp anh, sắc đỏ ngời vào mắt em. Em đứng xa nhìn anh nở nụ cườ i tươi tắn với mọi người.
    ---------
    Em vẫn nhìn anh, nhìn anh khi anh nhảy với những cô gái đẹp tuyệt vời, và lò ng em thấy đau thắt lại, em chỉ dám nhìn ra chỗ khác, nhưng em vẫn hướng về anh đó.
    ---------
    Em chờ anh, chờ ánh mắt anh lướt trên những đầu người, rồi dừng lại chỗ em. Làm sao em có thể nói rằng em yêu anh được. Làm s ao em có đủ dũng cảm để tiến về phía anh và bảo rằng: anh đ ừng nhìn người khác, đừn g ôm người khác chặt như cách ôm em.
    ---------
    Để xứng đáng là anh coi là bạn, em phả i cố gắng nhiều nhiều nữa phải không... Em chỉ là một cô hướng dẫn viên không màu, trong suốt. Ai cũng có thể đi qua em m à không một ấn tượng g ì.

    ----------
    Em ân h ận vì đã không đến đượ c gần anh, để giớ i t hiệu với anh rằng mình là ai. Rồi đêm về, nằm im trong chăn ấm, nghe tiến g đồng hồ lạch cạch, đếm thời gian, em biết mình càng ngày càng già đi, càng ế ẩm, nếp nhăn càng nhiều.
    ---------
    Em tự ti quá. Em đánh mất con người nổ trời nổ đất khi ở bên cạnh e m, em hiền như một con mèo ngu. Mà hang động đà lạt chỗ n ào cũng t ối, em sợ anh vấp ngã, rồi ngã nhầm vào nơi đâu?.........
    --------
    Em kh ông tin và không muốn tin em yêu anh. Chẳng thể thế được. Em tự bảo mình rằng anh già, xấu, hôi, chẳn g xứng với mỹ phẩm xịn chồng em mua cho. Nhưng không hiểu tại sao, vì lẽ gì, mà em lại ... dõi theo anh ngày ngày tháng tháng.
    -------
    Bí mật của trái tim chăng? Hay là lòng kiêu hãnh của em. Hay là em choáng váng vì một con người mới lạ, tâm hồn đẹp như ánh trăng lướt trên mặt nước.
    -------+
    Ảo mộng sẽ đi q ua. Hoa hồng trong lọ rồi cũng phải úa tàn. Chỉ còn em... lòng còn nhiều hoa hồng bất tử.
    -------
    Em vẫn thấy anh trên tivi, rằng người ta giới thiệu anh, rằng anh là ngư ời nổi tiếng. C hỉ có những khi áo đ ỏ còn chói ngời, em tin anh cũng dung dị như ai, c ũng biết yêu thương, cũng biết đa u khổ như ai.
    --------
    Mùa thu t óc mây... một bể nước đầy ậc trong khoé mắt.
    ++++++++++++++++++++++++++++++
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    DZời ạ ! lòi đâu ra 1 huongdanviendalat thế này ! ăn trộm thương hiệu rồi !!!
    may mà mình ko biết nhảy !!! mà cái bạn nào dùng thương hiệu của mình thế ! cho biết tên đi
  7. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu tự làm tự sướng rất rẻ tiền .... Ôi giời ơi ...
    Chết cười mất thôiiiiiiiiiiiii
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    oài ! không phải D làm nick kia đâu ! hiểu lầm rồi. ko ai chơi cái trò kia đâu đừng có nói thế.
    phong cách viết này ko phải anh . em đừng nói như thế ? chúng ta còn gặp nhau nhiều ngoài sân bóng.
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 07/03/2006
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa và lòng tôi cũng đang mưa. Trong cơn mưa thẫm trời, tôi cố vươn bàn tay mình về phía một ngọn lửa ấm.
    Sáng mưa sương, trời tối và lạnh ngắt, không biết ai đó nghĩ thế nào lại đến đón tôi, một cô bé mới gặp, chả biết tâm tính lòng dạ thế nào.
    Bắt gặp một ngọn lửa ấm, một tấm lòng, một cơn mưa.
    Tại đường vắng người thưa, hay tại lòng mình đang chập chững, một già... một trẻ... yên lặng ngồi bên nhau, cách xa một thước. Mưa trời với mưa lòng song song. Ô kìa, nghe giọng cô điên như muốn khóc. Nghe thế thôi, lại phải ngoảnh mặt đi. Vua kia ngự ở giữa trời cũng phải quay lưng lại.
    Những đoá hoa lặng yên. Hoa hiền lạ lùng. Nó chẳng giúp ai nói lên được một lời nào cả... Cơn mưa hôm nay là một sự ban tặng. Rồi trời trong, hơi sương tan biến.
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn ko tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường ..................anh nhớ ko khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường ....................
    khi giấc mơ về ( đức trí )
    ma nho rất buồn vì chuyện của ướt mi .............hic em lai còn chúc cho manho1 và 2 nữa chứ tối hôm 6-3 ..............hic
    cám ơn em rất nhiều .....................hôm 6-3 em có vẻ rất vui nhưng......................
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=28475&iType=20
    gửi em bài hát nghe để cảm nhận và quên dần đi ...............chúc em vui ................. ma nhỏ sẽ cố gắng tìm dc hình hợp với nic của em ..............................
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hoa đẹp. Cười như nắng mới.
    Là lá la...

Chia sẻ trang này