1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xui quá nhỉ. trang này thì tôi đăng ký mãi ko được, deny_me, maxo, whiterose82, chanlamroi, gichangduoc hé hé.. thế mà cũng ko được
    xui quá nhỉ.. thôi nghỉ ngơi đã híc...
    Tôi gọi cho bạn ly rượu rồi đấy, gọi là cảm ơn . Bạn uống rồi trả tiền đi nhé, ko là ko được đi đâu
  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chị chủ quán đáng yêu!Chào toàn thể khách hàng nữ xinh đẹp quen thuộc,và chào luôn cả mấy ông anh suốt ngày lai vãng nơi này vì rượu và vì chị chủ quán.
    Đi xa về mới hay mình nhớ rượu của Quán Tình Yêu,nhớ góc khuất quen thuộc.Chính ra dành nhiều tình cảm cho nơi này phết.Xin xị rượu không pha nước nào chị chủ quán ơi!
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khách tinh ý thật đấy, thay áo mới vì trời sắp hết lạnh, ấm lên nhiều. Cái áo kia dùng lâu, sờn cũ cả rồi.
  4. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khách đường xa không thấy trục trặc gì. Đã đăng ký cho bạn 1 account
    Nick name: quantinhyeu
    Password: quantinhyeu
    Domain: freehomepages
    Hôm nay hết tiền, bạn gọi rượu cho thì cứ uống cái đã. Tièn nong chắc không thành vấn đề cô chủ quán nhỉ?
    Được Khach_duongxa sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 10/03/2006
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mong manh như khói, vậy mà hạnh phúc vẫn tồn tại. Chỉ có một ngày để hạnh phúc trọn vẹn, một ngày và rồi cách xa. Bảo làm sao không khóc, không đau... Trong cuộc sống, người ta có nhiều điều phải lo nghĩ hơn, phải sống hơn, vì chiều theo ý nó, hơn là cái tình yêu lãng mạn bé bỏng...
    Người nâng niu ta, làm ta ngỡ ngàng. Người xa cách ta, ta cũng vẫn ngỡ ngàng. Ta đứng lặng và một mình trên đường về. Ngắn ngủi như lời hát, hư ảo như mưa xuân. Thế thôi. Mưa xuân thấm vào lòng đất dày, dịu dàng thôi, xoa dịu mặt đất nóng bỏng, nhưng rồi cũng phải ngớt, phải tan...
    Tình ta gắn với mưa xuân ư... không, mưa hồng đấy. "cuộc đời đó... có bao lâu... mà hững hờ...
  6. yeuemratnhieu_thang2

    yeuemratnhieu_thang2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào đây nhìn cô chủ quán sắp đóng cửa, rượu chỉ còn cặn, nước ngọt chỉ còn chai, bia không có, trà cũng cạn. Thôi nào, cô chủ mau mau đào hũ nếp cái hoa vàng, cho tôi xin vài chén. Nếu nàng nào muốn say men, say tình, thì cùng đối ẩm để xem ai người tri kỷ? Còn nếu không muốn, thì giả vờ yêu nhau bằng 1 điệu Rumba xem nào
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bên hoa **** lượn thong dong
    Ngày buồn, cửa cũng chong chong ngó nhà
    Trăng suông
    Sông lặng về xa
    Vừa nâng chén rượu ướt tà áo say
    Đang ngắm trăng một mình với bình rượu thì chỉ yêu em tháng 2 vào. Hix, vừa bước chân vào đã buông lời chê trách:
    - Tôi vào đây nhìn cô chủ quán sắp đóng cửa, rượu chỉ còn cặn, nước ngọt chỉ còn chai, bia không có, trà cũng cạn...
    -Quán mọn, nếp cái hoa vàng chưa đến ngày đào lên, khách dùng tạm hồ trường vậy.
    - Thôi, thế thì ta nhảy Rumba với cô em đang ngồi ở góc kia vậy. Ta đâu biết hồ trường là cái thứ gì.
    - Dạ.
    Vỗ gươm mà hát
    Nghiêng bầu mà hỏi
    Trời đất mang mang ai người tri kỷ
    Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
    Hồ trường! Hồ trường!
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chết rồi, miếng ăn tận miệng này ... cũng tại số mình lận đận với nhạc quá Bạn uống một ly mà sayy, trèoo lên tận nóc mái tranh cơ ahh, nghịch quá nhỉ Xuống đây ta uống tiếp, cùng nhảy cha cha cha
    Cảm ơn bạn nhá.
    Mưa đêm - cha cha cha ​
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    DÔ!
  10. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    quán của nut chai sap thành cai quán kiểu film tầu rồi ,đổi avantar đi , anh ghét nhất mấy cái film tầu , cổ hủ , nhồi sọ , cực đoan lai lai mấy cái quán nhậu việt
    tuy nhiên 007 cổ điển kiểu ''''from russia with love '''' thì vẫn hay

Chia sẻ trang này