1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quán này có 3 gian Tồ ợ.
    Gian Tàu nếu khách múa gươm, chủ quán sẽ gảy Tỳ bà. Khách vào gian Tây thì chủ quán phục vụ rượu mạnh, cốc-tai, đồ ăn nhanh. Còn nếu vào gian chính giữa, thuần Việt thì chủ quán mặc áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ mời rượu làng Vân, tự tay nấu bát canh rau muống nếu khách đói lòng.
    P/S: cái bar của Tồ thế nào zồi? Ứ thấy mời bạn hiền đến thử đồ uống gì cả. Zận!
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chủ quán ơi , cho wings hỏi thế có gian....thuần Da Đỏ, hay thuần Dân Tộc Mông, Mường ...gì không?. Chắc phục vụ mặc đồ hay phải biết nhể?...
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đó không có ngồi trong nhà, ngoài sân ngoài sân hết. ăn mặc kiểu đó..đó.. và nhảy múa quanh đống lửa () hoặc bụi chuối (). Wings toàn ngồi ở bụi chuối còn vờ vịt vào trêu chủ quán .
  4. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    mở dc 1 quán bar fải mất 6 tháng chuẩn bị ấy chứ tháng sau , nếu ko có gì thay đổi ,dao này mình chỉ thích ngồi trong nhà , trời đất ẩm ương quá
  5. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào. Khách theo gương chàng Phăng (Fânfan la tulipe) leo lên nóc quán. Từ trên này nhìn xuống thấy một dòng suối chảy giữa hai quả đồi. Khách tinh vì nhìn thấy suối thấy đồi hay vì đoán được quán sắp đóng cửa hở cô chủ quán?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đừng thấy Tồ kêu đã mua được 51% cổ phần trong quán mà tưởng thật. Tồ mới đang thương lượng thôi, nut_chai chưa bán. Quán chưa đóng cửa được, nut_chai còn phải kiếm kế sinh nhai mà.
    Về cái dòng suối với mấy ngọn đồi... Mấy cái đó ai chẳng nhìn thấy, không thấy mới là lạ . Khen khách tinh ý vì cái khác kìa.
    P/S: Mà chủ quán đã nhận ra chàng Făng là ai rùi nhé. Gửi chàng Făng câu này:
    Vãi già gom lá sầu đông
    Lẳng lơ tiếng mõ...
    sư ông vào chùa.
    Xin đừng hỏi tại sao
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 10/03/2006
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm nay em có nhiều việc phải làm. Anh cũng thế. Chắc sẽ mệt lắm đây.
    Sáng nay em dậy sớm. Thực ra là em cố gắng dậy sớm hơn. Em muốn thời gian của một ngày dài hơn một chút để làm được nhiều việc. Cả đêm qua, em đã ngồi lên cho mình một kế hoạch. Anh không biết, chắc chắn là không biết...
    Và buổi sáng của em bắt đầu với một file toàn nhạc dance. Em nhớ lại những bước chân và những cử động cơ thể vụng về của mình trong những buổi tập. I wanna dance... ôi, bài này có lần em đã nhảy chacha đây. My all...bài này rumba, anh rất thích. Em nhớ lại đôi mắt anh cười.
    Dạo này quay cuồng với bao nhiêu việc, rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Đôi khi (nghe thật đau xót), em không đọc hết hai mươi trang sách mỗi tối, không nghe những bản nhạc mà em thích hàng đêm. Em không còn thời gian để đến lớp dancing nữa. Đã có lúc em nghĩ: đi chơi, xem cinema hay lên sàn vào cuối tuần, nghe thật xa vời.
    Lâu lắm rồi, động từ dance cũng rơi vào một góc tối trong từ điển của riêng anh. Nhưng em biết là anh vẫn nhớ nó. Hay hôm nào nhỉ, em sẽ lại cắm một lọ Loa Kèn-loài hoa Bách Hợp, thắp nến lên và bật một bản nhạc, La Belleza - Martha Sanchez chẳng hạn để anh lại nắm tay em. À, Belleza, anh có biết trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là gì không? Em thì biết...
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :-) Chang CHAI nao ma may man the'' nhi?
  9. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Cả ngày hôm nay em có nhiều việc phải làm. Anh cũng thế. Chắc sẽ mệt lắm đây."
    - Nàng: anh có mệt không anh?
    - Chàng: không. Phì....nh ...... phường thôi........
    Thôi. Vậy là quán sắp đóng cửa thật rồi. Khách họa tiếp 2 câu tỉnh tình tinh của chủ quán
    Thứ nhất là tu tại gia
    Thì nhì tại chợ thứ ba tại chùa.​
    Khách là khách còn chàng Fanfan là Fanfan. Đi qua box Dancing gặp Cô tiểu thư nông dân nên rẽ vào. Theo được một đoạn thì lạc. Đành ngồi ở quán tình yêu đợi. Chủ quán biết tiểu thư đấy ở đâu thì nhắn là khách đang đợi ở đây.
    Được Khach_duongxa sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 11/03/2006
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Trước khi cưới, anh L chở chị N đi lên núi chơi bằng xe đạp. Chị N hỏi anh L có mệt ko..anh L bảo chở người xinh như em làm sao mà mệt được...
    Sau khi cưới, anh L chở chị N đi chơi... chị N cũng hỏi anh L mệt ko..anh bảo : "trâu sao ko mệt"...hê hê...
    (đọc ở đâu ko nhớ, ko phải truyện tự sáng tác)
    Chúc mừng chị N sắp chuyển nhà mới nhé...hê hê...để đàn em còn được hưởng xái 1 số thứ....
    Hôn chị N.

Chia sẻ trang này