1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Over and over again
    What do I do?
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 12/03/2006
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khiếp thấy quán tình yêu đc gần 60 trang rồi .................mọi ng nói về tình yêu cũng rất nhiều .................nhưng cho hỏi mọi người 1 câu.......................tại sao trong dance lại ít cặp có thể thành vợ chồng dến thế ...................dáng lẽ phải cực kì nhiều chứ vì đặc thù của dancing là tạo nên 1 đôi ........................vậy tại sao mọi người lại không thể đi xa hơn được nữa ............................................
    Hoa vĩnh cửu mà ko hề vĩnh cửu
    Chợ tình yêu đã vãn về chiều
    Cành x­ương rồng vẫn vút lên c­ương nghị
    Vãn chảy trong mình những giọt trắng trong.
    Ai bán tình yêu Đâu mà mua
    mỗi người 1 trái tim duy nhất
    Khi đã yêu trao nhau là mất
    Giới hạn vô cùng ngăn nổi bước giấc mơ.
    Ai cũng biết trái tim cho là mất
    Khi yêu nhau vang khúc hát giao hoà
    Mất tình yêu còn lại mình ta
    Mãi muôn đời không thành điều ước muốn
    Hoa vĩnh cửu sao ko hè vĩnh cửu
    Nỗi khổ đau chồng lên nỗi khổ đau
    đời ng­ười ngắn ngủi có bao lâu
    Mà bất hạnh cũng nhiều như­ n­ước mắt.
    Niềm vui sao nhỏ nhoi mỏng mảnh
    Bất hạnh chạm vào là vỡ vụn tan ra
    Nhanh chóng úa tàn nh­ư 1 đời hoa
    Xoáy tan nát trong vòng đời ác nghiệt.
    ước vọng tình yêu là bất diệt
    Hy vọng thì nhiều mà thực hiện mong manh
    Hạnh phúc của em là muốn dc yêu anh
    say đắm và cháy lên cuồng nhiệt.......................
    THU làm tặng em ướt mi và cũng cả cho chính mình nữa.......nhiều lúc cũng cảm thấy sợ.............
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Tranh thủ lúc khách ngồi quán tình yêu nhờ xem hộ cái host quantinhyeu cái.. nó lại dở chứng ko nghe được ?
    Khách muốn tu tại gia chưa ? Cô tiểu thư nông dân về đến nhà rồi .
    Người ta bảo phình phường là tốt đấy Chàng Chai nào may mắn vậy? :P

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 12/03/2006
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của ma_nho rất hay!
    Đúng là như vậy mới phải. DF ủng hộ mọi người đến với dancing, làm partner với nhau không những chỉ dancing và cả ngoài đời. Mỗi khi có cặp nào gặp nhau trong dancing và cưới nhau thì DF thấy không niềm vui nào tả xiết... Thực tế cũng có nhiều đôi như Olympic, hay chính thầy Pantherson của chúng ta, và rất nhiều đôi khác đã chấp cánh- chỉ có điều sau khi chấp cánh họ ít online hoặc không online nữa
    Nhưng tại sao? (mặc dù chống chỉ định của chủ quán nhưng vẫn mạn phép đặt câu hỏi)
    1 lỗi các dancer thường mắc phải là nhầm tưởng cảm giác dancing với cảm xúc tình yêu. Cảm xúc của âm nhạc, của chuyển động... làm cho dancer thăng hoa và nghĩ rằng 100% cảm xúc đó do partner đem lại. Họ đến với nhau khi còn trong cơn mê và 1 thời gian chợt nhận ra sự thật khi thấy khập khiễng ở những mảng đời khác như quan điểm về lối sống, gia đình, các kiến thức xã hội khác... Họ tan vỡ và không bao giờ nghĩ sẽ yêu bạn nhẩy nữa, cũng từ đó xa rời dancing. Người đứng ngoài nhìn bài học không hoàn hảo đó và sợ theo...
    Vậy thì sao? Từ kinh nghiệm nhiều năm quan sát, DF muốn có lời khuyên rằng: Dancing là 1 môn chơi hay, bản thân nó không có tội gì cả. Các bạn nhờ dancing để làm phong phú thêm tâm hồn, để chút bỏ mệt nhọc trong những phút thăng hoa, nhưng đừng vội nhầm tưởng cảm xúc. Hãy từ tốn suy xét khi nghĩ đến mối quan hệ lâu dài với bạn nhảy, hãy suy xét như những người gặp nhau ngoài đời thường. Nếu chưa thực sự thấy ổn thì hãy chỉ dừng lại ở mức bạn nhảy bình thường như những nước phát triển phương tây người ta vẫn làm tốt.
    Mời các bạn phân tích tiếp...
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đọc xong bài này của bagai cái anh L hỏi chị N:
    - Ơ, thế cuối cùng mình lấy nhau à?Tưởng là chỉ đạp xe đưa em đi chơi thôi.
    - Vâng, anh thông cảm. Em cũng vừa mới thấy bagai thông báo chuyện này.

    -
    -
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chai gì mà xanh, vàng, nhiều bọt, thơm, đậm đà ấy.
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bác nói chuyện khiêu vũ em thèm nhỏ rãi.
    Bác nutchai lại đem lòng thương nhớ gã họ H (eineken) hả, hờ hờ. Cái chai đó dáng nắm ko được đẹp.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    DF nói đúng. Cuộc sống đôi khi người ta vẫn nhầm tưởng, đôi khi người ta không biết đâu là tình yêu nữa. Cảm giác như mình bị đụng chạm ấy nhỉ.
    Tất nhiên chuyện tình đẹp thì ai chẳng mong muốn, nhất là thêm cả dancing, khiến cho nó thăng hoa thì càng hay. Nhưng mình chán nhất là khi ngưoiừ ta nhảy với nhau, người ta thấy không hạnh phúc, không yêu quý nhau.
    Khi mình nhảy với một người, mình cảm thấy mình nên tập trung vào riêng người ấy thôi. Linh hồn của dancing là cảm xúc. Nếu không có nó, thì chẳng khác gì là các bài thể dục mà ta thuộc.
    Tiêu chuẩn của người yêu đã cao, tiêu chuẩn về bạn nhảy có khi còn cao hơn đấy nhỉ. Đằng ấy, đằng ấy thiếu một người để hoà tâm hồn trong dancing? Ngoài đời thì ta dễ kiếm biết bao... thiếu chi đâu. HIHI.
    @Ma nhỏ: Em thích cái cách hoa tan vỡ của anh (chị)
    Ước vọng tình yêu là bất diệt
    Hy vọng thì nhiều mà thực hiện mong manh
    Hạnh phúc của em là muốn được yêu anh
    Say đắm và cháy lên cuồng nhiệt.......................
    Cảm ơn anh đã tặng em, chưa gì đã thấy mình nóng bừng vì xấu hổ.

    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 12/03/2006
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 12/03/2006
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừa, công nhận là gã họ H đó dáng rất mi nhon . Nhưng mà cái thứ chất lỏng bên trong thì chất lượng đấy chứ, nhỉ? Dùng một lần thì nhớ, hai lần thì thích, ba lần thì biết là mình sẽ nghiện.
    Cái bài nhạc nut_chai không nghe được De_la à. Nghe mà cứ thấy những âm thanh như lúc mình đói bụng. Thế De_la đã ăn gì chưa? Ngồi vào quán đi. Bụng lại kéo nhạc kìa. À, hôm nay De_la có chờ một cô tiểu thư nào không?
  10. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ ờ bản thân dancing không có tội nhưng cái làm nên nó thì có tội hay không thì chỉ có người tạo nên nó mới biết rõ mà thôi.
    Nhưng để hiểu được điều đó thì chỉ có người trải qua mới hiểu. Cũng như cuộc đời là 1 chuỗi kết nối vô tận mà chúng ta không thể nào thấy được nó khi nhìn về phía trước, nhưng chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường đã đi qua.
    Chủ quán ơi, cho một tô cháo ăn liền và 1 cân rượu thượng hạng nhá. Mà chủ quán cho hỏi làm sao để Vô Danh ta đây có thể muá kiếm...xuyên "tim" chủ quán bây giờ?.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này