1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    cái bài gì mà cả bài cứ lải nhải i''m a bluebird mãi. Mỗi câu "Touch Your Lips With A Magic Kiss And You''ll Be A Bluebird Too" là còn có ý nghĩa.
    home and dry, like a homing bird you''ll fly as a bird on wings. akissto hồi này đi bụi quán xá ah? em bỏ nhà đi bụi từ 5 năm nay rồi Free as a bird. em với anh có va nhau ở đâu ko .
    INNOVA như cô gái của rừng núi ấy nhỉ, múa điệu xoè hoa và uống rượu cần má hửng đỏ làm say đắm lòng người. Nàng có thứ bùa yêu ngát hương đeo vào cổ chàng trai khiến chàng đêm ngày chỉ mơ tưởng về INNOVA KHi nào cho dân bản nhảy múa tưng bừng đây??

  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cho em một ngày được đợi anh như một lần anh lỡ hẹn. Cho em được nhìn thấy anh ngượng ngập cắm cành phong lan vào cổng và gọi điện thoại thay vì vào nhà tặng hoa em. Cho em một giây phút yên bình như hôm nào mình cùng nghe một bản nhạc và vô thức nắm tay nhau...
    Em mệt mỏi lắm. Công việc và những cơn sốt lúc nửa đêm sắp giết em rồi. Đưa tay cho em, thân yêu ơi.
  3. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Vô đây xem có kiếm đc chút tình nào ko, cô đơn lâu wá rùi
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ta quen từng viên đá trên sân trường
    Nay sao nghe khác từng tên đường.
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nhân nói về chủ đề tình yêu ..............................em có mấy câu nhắc nhở các anh lăng nhăng hiccccc
    mong các anh chú ý và nhớ đến những điều bình dị nhất mà sống sao cho ..............chấm chấm...............................
    11-Cổ tích
    Trang Cổ tích lỡ dở buông
    Trong không gian xa xăm đồng điệu
    Khung cửa sổ em ngồi chải tóc
    H­ương tím lâng lâng nắng 1 chiều.
    Đã lâu rồi sợi tóc dài óng mượt
    Lượm rơi trên vạt áo hom nào
    anh nâng niu dặt vào kỷ niệm
    Tết tình yêu trong gió lao xao
    Khung cửa nhỏ dáng em ngồi lặng lẽ
    Nắng ửng hồng đôi má thế gian
    Anh mê mải chơi trò chơi đuổi bắt
    Bỏ quên tình yêu lang thang.
    Dở dang cả 1 thời cổ tích
    Giấc mơ x­ưa cháy bỏng ngọt ngào
    Mềm mại búc tranh thêu ký ức
    Câu thơ tình ngư­ng gió hôm nao.....
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @........... Hãy biết giữ sự bình yên và thanh thản cho chính bản thân mình...........
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Nên tìm ra tận bể.....
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    choài...tự nhiên hôm qua lăn đùng ra ốm...nằm bẹp dúm bẹp dó ở nhà...Chẳng buồn cất tay lên gõ phím ENTER. Chủ quán cho vài ..... TÉP...hít lấy sinh lực đi !...Mà nói trước....đang ốm nên...không có tiền đâu nhá....
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quán này chỉ bán rượu thôi. Wings thích vài tep thì để N gọi điện thoại điều thuốc tới. Ơ, 113 đấy ạ. Quán em có khách sộp nhé. Đang đói thuốc, các anh đến nhanh nhé, kẻo cậu ấy lại sản xuất bong bóng trong quán em.
    Đấy, đợi tí là có người đến phục vụ ngay.
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [ chị chủ nút chai ơi ........có thiếu nhân viên trẻ đẹp ko .........nếu thiếu cho em vào ........em .......em muốn trả thù .................
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quán chị từ lâu không tuyển nhân viên nữ. Cơ mà em ma nhỏ cứ vào mà trả thù. Cần chị giúp gì về phương tiện không (thuốc, nước, rượu, thuốc độc...v..v..) ? Rảnh rỗi thì phụ chị bán hàng nhé. Đây là cơ hội cho em chặt chém thoải mái đấy. Mài dao đi em... có khách rồi kìa.

Chia sẻ trang này