1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    giơ đến khi nào mỏi thì...bỏ xuống.... hê hê...
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4

    Đời cuốn trôi những cái chờ vô vọng,
    Bước âm thầm trên gió tuyết đơn côi.
    Xót phận bạc, đành hẩm hiu chiếc bóng
    Vượt ánh trăng, cả bóng cũng song đôi.

    Mấy người anh em đâu của lão Bin Laden nhà mình đây này, vào quán ăn....chùa đi thôi.....Ma Nữ Truyền Kỳ hả?....Tay Bin Laden nó không sợ đâu.
    [​IMG]
    oé.....sợ quá....
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 22/03/2006
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 22/03/2006
  3. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Câu này ở trong truyện "Phải lấy người như anh", tôi đang post trong box Tác phẩm văn học. Bạn nên ghi rõ nguồn nhé, kẻo tác giả phiền lòng. Tác giả hình như cũng là người trên mạng mình đó.
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/683828.ttvn
  4. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Kim à, ngữ cảnh lúc đó chúng tớ đang bàn đến chuyện say và chuyện tình củm, chứ không thi triển thơ phú. Cũng không đang viết luận văn học hay tiểu luận, bình luận gì đó, quote quiếc thì còn ếch gì ý nghĩa tán tỉnh trêu ghẹo ai nữa.
    Bạn toe tham gia forum khỏe thế mới có được các tư liệu sống thế đưa vào truyện, tớ cũng không ngại bạn toe đọc thấy mấy cái nhả dấu phun chữ trong cái ngữ cảnh đang cùng mọi người nghiêng ngả cùng Quán tình yêu thế đâu. Nếu có ý kiến gì thì tớ chịu tội với bạn toe.

    Anyway thanks bạn hữu cái
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [em xin lỗi chị chủ quán nút chai.....em chỉ muốn làm nhân viên phục vụ thôi ko ngờ lại xảy ra tình cảnh thế này ..........thôi thì em xin rút khi nào tạm lắng thì em lại sang đỡ đần chị ...........chị cho phép em nhé..........
    em ngoan của chị nút chai....
    .[​IMG]
  6. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần. Tại sao lại không buông thả?
    Được Khach_duongxa sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 26/03/2006
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Khách ơi, bị trục trặc hay sao í. Muốn buông thả theo lời khuyên của khách mà không xem cũng chẳng nghe được gì. Xem lại hộ chủ quán với, cho mọi người cùng relax.
    À, dạo này khách thế nào?
  8. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khách vẫn xem bình thường. Có lẽ net của quán bị chậm. Trường hợp cô chủ dùng dial up hoặc tốc độ ADSL chậm thì quote bài của khách. Sẽ thấy 2 cái link
    http://www.freehomepages.com/khachduongxa/karina_********-rumba.wmv
    http://www.freehomepages.com/khachduongxa/WD.avi
    Truy câp vào 2 link đấy sẽ download được file về máy.
    Buông thả kiểu trên thì có nhạc đệm. Nếu cô chủ quán không tính tiền rượu thì khách sẽ thêm cho 1 kiểu nữa. Buông thả trong im lặng và lắng nghe giai điệu từ trong bản thân.
    Chủ quán đã tìm hộ khách xem cô tiểu thư nông dân ở đâu chưa?
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Bác Khách gì ý, đừng post video lên nữa. Bác nên post cái nào nhạc thì bà con còn nghe được chứ video thì đa số ít coi được.
    Ngay máy tớ dùng A Đờ Ét Lờ này, mà load mãi....load mãi...có hôm qua, nó cú....nó đứng máy luôn...khiếp bác quá. Chủ quán chạy đâu mất tiêu rồi, để quán xá vắng vẻ như vậy đấy...Rõ buồn thật....hic hic hic
  10. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu nhau say đắm thường không đi đến hết đời với nhau, thế mới đau chứ. Trải qua một giai đoạn ngâm mình trong yêu thương nhung nhớ sẽ là giai đoạn thờ ơ, giai đoạn này người ta sẽ gặp partner for life

Chia sẻ trang này