1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    dạo này ko thấy goblue vào box kiến trúc , ko hiểu có chuyện gì nhỉ
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó là một cái gì đấy thiệt chao ui là khó nắm bắt à. Cũng tiêng tiếc khi mấy lần rung động nhầm nhọt mụn mọc.

    Ở trong vòng tay anh í, thấy mình thiệt ngố. Chỉ là một chút say nắng khi hè về, mưa bay bay mà mình cứ tưởng... cũng có thể lúc buồn, giận; mình muốn nhanh khoả lấp cô đơn?

    Vẫn muốn ở trong vòng tay anh í, ứ chạy theo cơn say nắng đâu. Say nắng ơi... ta say nắng thiệt mừ, thôi đừng trách ta say nắng. Hix, may mà chưa sốt vì nắng.
    Chị Nút chai ơi, nhắn anh lêu lổng về uống nước với FC đi, bao nhiêu người nhắc rồi, chả dám nói ra, sợ chị tị. Dưng mà bi giờ ai nói gì mà chả bảo: NÚT LÊU.
    Ta gọi điện cho nắng, nắng lạnh lùng. Ta càng yên tâm là đã đi qua cơn say nắng.
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em và bà con FC muốn nói gì với leulong thì nhắn anh ấy trực tiếp trên diễn đàn, như thế hay hơn. Cơ mà chị cũng đang cười tủm vì thấy mình và leulong có tên mới. Hay nhỉ?
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nut chai cười kiểu gì mà nghe "cái tủm" ...kì quá vậy? :D
  5. hunter195

    hunter195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Em không biết phải làm thế nào để trở nên đặc biệt hơn trong mắt anh. Trong tình yêu em là kẻ hậu đậu nhất thế gian anh ạ. Em đã cố gắng rồi và em thấy hình như mình chỉ làm được đến thế thôi. Kệ anh đấy, nếu như anh không hiểu?
    Tính em hay quên, điều đó chắc là anh biết rồi. Em còn chẳng bao giờ nhớ được khuôn mặt của anh nữa cơ vì sao anh biết không? Đó là vì em chẳng bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó làm em bối rối. Rõ ràng là mỗi lần khiêu vũ, thầy giáo cứ bảo phải nhìn thẳng vào nhau vậy mà em cứ cố ngó lơ, cứ vờ như không để ý.

    Nếu anh biết ... nếu anh hiểu... em cứ vờ sống khác mình trước mắt anh, em cứ vô tư trước mặt anh để anh bảo em rằng : sóc hay nghịch ngợm, ham chơi ... em kệ. Nếu thật sự yêu em, anh sẽ hiểu điều đó. Em còn nghĩ rằng, nếu có thể em mong muốn cả thế giới này biết anh nhưng chắc là khó lắm, em viết những lời này chỉ mình em biết nhưng em vẫn mong rằng anh sẽ hiểu. Chỉ vậy thôi
    Chị chủ quán ơi, ở đây có Trà Bát bảo không cho em xin 3 chén.( Uống bát bảo mà cũng say, không biết uống rượu, uống bia thì em còn ngất ngư đến đâu nữa)
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hic hic hic...buồn kinh khủng thật, nhận lời làm bồi bàn quán này thế mà chưa đi làm ngày nào cả?...Cuộc đời sao mà lắm trái ngang thế hở trời...Buồn quá chủ quán ơi, hôm nay chủ nhật là ngày Off, vào quán làm khách 1 bữa. Vẫn một ly nước....Buồn đặc biệt nhé. Nhớ cho thêm Barcadi Blanc, Vodka, Green Vert nhé...
    Đời chỉ thế khi chính mình cũng nghĩ thế,
    Rong ruổi hoài rút cuộc vẫn cô đơn.
    Bao nhiêu năm, qua lại hoài xa cách,
    Nỗi chán chường vẫn bíết chẳng chia đôi.

    Đường ai nối cho hoài đi mệt mỏi,
    Suốt năm trời vò võ một bóng ai.
    Nơi sâu thẳm trái tim mình riêng lẻ,
    Mãi cuộc đời nhìn bóng vẫn là ai !...

    Đời là bóng, bóng là đời là thế...
    Dõi trông theo, canh cánh ước nguyện suông.
    Lời thề hão, ước nguyện tan như bong bóng,
    Bể khổ trần gian chỉ bóng còn mãi theo !....

    ha ha ha ....
    [​IMG]
    Giá như được như cánh chim bay khắp bầu trời thì hay biết mấy nhỉ?....
  7. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chủ quá ơi đội bóng và nhiều người đang ngoài sân BK và chút xíu nữa thôi có thể sẽ lại đi đâu đó vui chơi đập phá.Cớ gì mà lại chăm chỉ dọn dẹp quán xá thế kia.Hôm qua và cả tối trên ODC hôm kia không thấy nut_chai có mặt thì phải.Hay là tại vì kẻ vô danh đui mù này có mắt mà không thấy được hoa hồng thế gian.Cũng là vì cố gắng hết sức để nghe ngóng mà chả thấy ai đả động đến chai lọ gì cả đâm ra nghĩ vậy.Thôi thì có việc vì nhẹ nhàng để HKM này giúp cho nhé,và làm ơn xin một ly rượu (như mọi lần nào).
    Bóng mây,tà áo ... thấm thoát thời gian trôi...... trở lại nơi đây chỉ một mình....
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhắn một người: hôm nay là Chủ nhật, ban ngày nắng vàng và ban đêm gió mát...đi chơi đi, đừng đợi... Ngưòi mà đợi thì chỉ đau lòng thôi. Mợ hồ ly dạo này như bị lên đồng ấy, suốt ngày cười tươi roi rói.
    Yêu Loa Kèn rồi mờ.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không phải , cũng chưa đi tập dancing lại, nên Kang không nhìn thấy nut_chai là phải rùi. Chủ nhật, nhờ Kang trông quán nhé, chủ quán đi chơi đây.
  10. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Phải vậy mới đỡ phí nụ cười dễ thương kia chứ (avanta vậy chả hiểu có đúng không hihi.....).Cứ để quán cho kể tốt nhất thế gian nhưng mắc nghiện rượu này.Yên tâm đi vui vẻ nhé vì có ma nhỏ vừa vô bầu bạn nè.

Chia sẻ trang này