1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một sáng Chủ nhật, đẹp trời mà lại thấy lạnh sao? Nếu Chủ Nhật tuần sau lại thế, nut_chai sẽ pha một tách cafe cho khach_duongxa nhé. Hy vọng trời đẹp, gió Đông và cafe sẽ làm khach_duongxa ấm người lên một chút.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi! Quán tình yêu
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Xem bói cho Meeko nào.
    Meeko và nut_chai cùng cung Nhân Mã (nhìn chữ ký đoán được liền)nhưng Meeko sinh trước nut_chai một ngày (ngửi văn phát hiện ngay).
    À, những gì nut_chai bói cho Bonie là do nut_chai nghĩ ra thui, không có 1 cơ sở khoa học nào hết á. Meeko đừng có tin.
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhiều thành viên TDC có tâm sự quá
    to bonie: sao đại ca cũng bị ảnh hưởng kia àkém quá
    to nut-chai:em gặp chí mới có 3 lần nên cũng ít nói chuyện với chị nhưng cũng quí chị lắm.Chỉ khuyên chị 1 câu thôi:Đừng bị ảo giác của dancing đánh lừa cảm nhận thực của con tim.Ở cái box dancing này nhiều người bị đánh lừa lắm

  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Lâu không qua lại chốn này mới hay có Em Nut-chai đang làm tắc nghẽn giao thông ở box dancing vì cái quán trọ này.
    Kể cũng đáng khen. Điều đáng khen thứ nhất là từ khi Nut-chai đến (ngày em đến) box dancing dang dần được lãng mạn hoá, điều mà ít thấy ở box này kể từ khi vắng bóng... cô nick gì đó quên mất rồi, nick gì ấy bác Ted nhỉ, cái cô viết về Trang Phục trong dancing cách đây 2-3 năm ấy.
    Bằng sự dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi của mình, cô nàng đang thành công trong việc thuần hoá 1 nhân vật hoang dã trong này. Giỏi quá, giỏi không chịu nổi.
    Nếu không nhầm gì cô em dùng cái ảnh của Thuỷ Hương làm Avatar thì phải. Nàng là thiên thần trong mộng của tui, nếu Nut-chai có nhiều ảnh của cô ấy xin cho DF này ít cái.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bé em, sao em nói người khác bị lôi kéo vào vòng tâm sự là kém vậy? Tâm sự cũng là một nhu cầu mà. Theo tiêu chí đánh giá của bé em thì chị kém nhất dancing mất rùi.
    Chị nut_chai gặp em 3 lần nhưng cũng quý mến bé em lắm, đang toan tính hôm nào lôi cả FC đến chỗ em quậy phá đây. Bé em đồng ý không?
    Còn chuyện bị ảo giác của dancing đánh lừa, gay go đây...vì chị chưa có kinh nghiệm mấy. Chỉ mong bị ảo giác khi dance thôi, chứ nếu không thì...tiêu .
    To DanceFan: nut_chai cũng nhiều lần bị nhầm với người trong mộng (T.H) của kaka lắm rồi, lần này không ngạc nhiên nữa. nut_chai em xin đính chính là em không có dính dáng gì tới cô ấy . Còn ảnh thì em cũng có khá nhiều, nhưng chắc có biếu kaka cũng không lấy, nên em thôi, không dám mời ạ.
    À, chuyện kaka nói thuần hoá chi đó, em không tán thành mấy. Con người ai cũng có mặt này mặt khác, chỉ là họ không bộc lộ hết mình hay do môi trường, hoàn cảnh sống hoặc là mình không đủ tinh tế hoặc sâu sắc để nhận ra điều ấy ở người ta. Đối với em, ai cũng có một mặt nào đó đáng yêu và đáng trân trọng...hì
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 21/11/2005
  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thế là ảnh đó không phải của Thuỷ Hương sao? Trên đời này còn có người khác mềm mại, thanh bình như thế? Hơn thế nữa lại còn biết dancing! Vậy là tâm trí mình lại sắp có giông tố rồi
    Ngạc nhiện chưa!!! DF lại có được vinh dự được tặng ảnh của Nut-chai? Lại vừa nói tặng xong thì lại rút lời luôn, "ngạc nhiên không chịu nổi"
    Về cái việc thương hay ghét người khác thì Nut-chai nói đúng về lý thuyết. Nếu có ai đó xuất đầu lộ diện nói chuyện cùng mình thì dù có là người thế nào cũng có thể tìm được điểm hay. Nhưng cứ ngồi trong hang tối nói vong ra như người này thì khó thương lắm.
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì, kaka ơi, về "thương ghét..." em không biết thế là lý thuyết, chỉ làm theo trực giác của mình. Với lại, giúp người nào đó trong hang tối bước ra ngoài cùng nhảy múa với mình hay hơn là đẩy người ta sâu thêm vào trong và mình đứng ngoài khua chiêng gõ mõ, kaka nhờ? hị hị em lại lý thuyết mất rùi.
    Chuyện nữa, sự mềm mại...em thích lắm. Em lại càng thích gặp những người đàn ông có khả năng làm cho người phụ nữ mềm mại. Em thấy tò mò ghê, muốn gặp DanceFan mất rùi...
    À, vì Văn học nhà em có nhiều giông tố nên em mới lánh sang dancing thanh bình này, nếu gặp nhau, kaka đừng làm giông làm gió, em sợ .
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 21/11/2005
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua đi qua suối
    Nhìn thấy con cá Chuối
    Bèn ở lại bên suối
    Rình bắt con cá Chuối
    Thế là hết một buổi
    Chẳng bắt được cá Chuối
    ..........................................
    Khà khà thơ của ta thật là Chuối.....
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em cũng xì pam phát
    [​IMG]

Chia sẻ trang này