1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ha.ha.....ha...hôm nay là một ngày buồn nhất trong cõi đời vô nghĩa này. Chẳng còn cảm thấy muốn sống, chẳng còn cảm thấy ham thích gì với tình yêu, cũng như mình thật sự không còn tin vào nó 1 lần nữa....haaaa...aaaaa....Mình thật ngốc nghếch khi mãi chỉ là 1 hình bóng không hơn không kém ... Quá chán ngán với mảnh đời....mà đáng lẽ ra phải mất đi từ lâu. Những tưởng được vực dậy sau bao nhiêu ngày quên lãng, ngờ đâu....chỉ là tấn trò đời chó má.
    Yêu chẳng qua là gì, chỉ là 1 cảm giác lừa đảo và lợi dụng không hơn không kém. Lợi dụng....lợi dụng....haaaaaaaaaaaa..... Đúng thật, chỉ có Nàng Tiên Nâu là tốt với ta mà thôi....Nhiều lúc muốn quay lại với nàng, nhưng cuộc đời ******** này đưa đẩy. Mẹ, cuối cùng rồi còn lại chỉ là 1 cảm giác...lừa đảo. Tất cả con gái trên đời này chỉ là 2 hạng : 1 lợi dụng, 1 lừa đảo tình cảm ....haaaaaaaaa.........Thế mà nhiều thằng....ngu như chó, có được người yêu, yêu như thế mà còn đếch biết.....Còn mình....haaaaaaa.....đếch có được 1 người như vậy....haaaaaaaaaaaaa......Lừa đảo.....Lừa đảo....!!!!


    Buồn qua đi, còn nỗi lòng tê tái,
    Bóng cô hồn còn vảng vất sau tranh.
    Đếch muốn sống một trò đời khốn kiếp,
    Sống vất vưởng, vật vờ suốt dài năm.


    Sống không nổi còn bị chửi là nửa nam, nửa bắc,
    Thân khốn nạn còn sống bám đít người ta.
    Đời là thế, đúng toàn quân khốn kiếp,
    Mình cũng như ai, còn khốn nạn hơn ai !


    Haaaaaaaaaaa.....
    Sống như thế cũng bằng thừa, bằng thãi,
    Khác đống phân, chẳng nằm lây lất nay mai.
    Yêu đương gì, toàn lũ lừa đảo từ trên xuống dưới,
    Ngẫm nghĩ phận ngu, đành rước lấy cái ngu...


    Đời chó thế, quyết không màng gì nữa.
    Toàn lũ lừa đảo, một tuồng từ dưới lên trên.
    Bạn bè, người yêu thưa nhau như bãi chợ,
    Cám cảnh phủ phê, quyết chẳng đặng tìm ai ?


    Ngông nghênh, ngốc nghếch tưởng tí tiền, nghênh mặt vênh váo,
    Ngu như chó cũng ráng làm bộ ta đây.
    Sáng ăn chơi, lê la đàng điếm,
    Tối vác mặt mo.....chẳng khác mình là bao?.....


    Haaaaaaaaaaaaaaaaa....Xin lỗi chủ quán chút nhá....Chán cuộc đời ô trọc này lắm rồi. Tớ chẳng còn tin tưởng vào cái gì nữa. Bây giờ mới thật sự cảm thấy ...shock thật sự. Ngoài gia đình ra, thì còn lại xung quanh toàn gương mặt giả dối, lừa đảo. Thế mà bao năm, mình chẳng hay biết tý gì, cứ cho là thân thiết...haaaaaaaaaaa.....Thân thiết quá !. Cảm thấy mình bị lừa, bị xúc phạm nặng nề....
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    And the worms ate into his brain ...
  4. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    nhìn nick de la fere lại nhớ đến ngươi mình wen cũng từng có 1 cái nick như thế
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm Không thấy NUT CHAI lên TDC chiều t7 nhỉ?
    dạo nay bận công việc hay chồng con rùi??
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ế mừ, đang đi câu mừ . Bao giờ câu được cá 60 ký trở lên, nut_chai lại lên FC thôi.
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hê hê! minh đạt tiêu chuẩn rồi: mình nặng 68 kg cơ..... la la la
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để thả cái hồn thơ
    Vào quán ty thấy nhiều thơ quá- xin góp vui....
  9. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay đang có vài niềm vui nho nhỏ (), xin tiếp theo bạn superdance_chat vài dòng
    Anh chẳng làm thi sĩ
    Mê em, anh làm thơ
    Anh chẳng làm văn sĩ
    Mê em, anh viết văn
    Dù lòng còng ngây ngất
    Hương vị tình gối chăn
    Anh chỉ là người tình
    Muôn thủa của em xinh
    Dù thơ anh lãng mạn
    Vẫn là chuyện chúng mình
    (Chuyện chúng mình - Trương Ái Minh).
    Ke ke,, bác đi uống bia đê,.... Bia dễ uống hơn, chứ rượu của chủ quán Nut_chai là rượu nếp trắng, nấu cất theo công thức của vùng sơn cước, bác uống vào say chít mất.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có một người khách mà bạn hiền lại khuyên người ta uống bia là sao? Xấu chơi kìa!!!!
    Tặng mấy bạn thích làm thi sĩ này:
    Đâu cần là thi sĩ
    Để khéo mà ngỏ lời
    Thôi em về bóng tối
    Nước mắt buồn mặn môi !

Chia sẻ trang này