1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    To : NUT CHAI
    Bài ứng tác của cô chủ quán hay quá làm kẻ bộ hành này đành ngậm ngùi ra đi mà lòng còn đầy vương vấn!
    Tại Hạ xin tặng lại mấy vần thơ gọi là bày tỏ cảm xúc khi được ngồi trong quán tình yêu nhé:
    Chợt thấy Xuân về với gió đông
    Với trên màu má gái chưa chồng
    Trong quán tình yêu - cô chủ quán
    Ánh mắt nhìn tôi đôi mắt trong....
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng một đôi mắt chưa chồng
    (Cùng màu má thắm, nụ cười trong)
    Có ai ngờ được đôi mắt ấy
    Lóng lánh nhờ đôi..kính áp tròng....
    kekeke
    .
    Đùa siêu chát tí. hihi. Nhưng công nhận siêu chát cũng ứng khẩu nhanh đấy nhỉ. Thỉnh thoảng vào xướng-hoạ cho sở thích văn thơ của chủ quán đỡ mốc meo nhé.
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! xuất sắc quá! 10 10 10 10 10.....
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi rốt cục thì tôi cũng đành ngậm ngùi ra đi (rất đau xót vì chưa vượt qua được vòng sơ tuyển):
    Cuối cùng tôi cũng phải ra đi
    Vì sao xin đừng hỏi làm chi
    Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ lắm
    Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì........
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới . em mở cửa sổ lắng nghe khúc nhạc ban mai .tiếng lá xào xạc tiéng lích chích trong những tán cây .ánh nắng hơi hửng lên trong ban mai vẽ những nét dịu dàng trên những mái nhà , những bức tường vôi rêu mọc .tự nhiên thấy vui cái cảm giác sảng khoái, cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc lâu lắm mới gặp lại trong tâm hồn . cái gi` làm mình vui đến thế ?
    tự hỏi mà ko thể trả lời ..... hãy lắng nghe và hưởng thụ 1 ngày mới cho chính mình chỉ thế thôi.
    have a nice day !
  6. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Uống với Donquixote này một ly đi chủ quán ơi
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Mình vẫn ngồi đây một mình, vẫn suy nghĩ về những ngày đã qua. Về những gì mình không chịu làm, chẳng chịu làm....Đó chính là quả báo mà mình phải ghánh chịu lấy...Quả báo !. Thôi đốt điếu thuốc tàn cuối cùng rồi đi vậy. Lầm lũi mãi cũng quen....Cô đơn, trống vắng và bất lực... Đành buông xuôi cho nợ đời muốn chảy đi đâu thì chảy vì mình cũng chẳng còn muốn lội ngược dòng nữa.
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! nut chai chay dau mat tieu rui?
    Quán cũ nằm lười trong góc vắng
    Bà hàng thưa khách ngủ thiu thiu
    Nghe mồ hôi chảy đầm như tắm
    Thế này thì chẳng có ai iu ......
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko iu mà có người để ý
    ve vãn thơ văn chẳng chịu đi
    "ấy ơi tui ngu + ngơ + khờ + lắm
    biết iu ấy thôi chẳng biết gì"
    ..Bà chủ nằm dài lười biếng bán
    ..hàng còn đầy chẳng mấy ai sang
    ..có kẻ liếc ngang rồi liếc dọc
    ..xàng tới xàng lui ngó mặt nàng.. :P
    hehhe... :-*
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! đưọc lắm!!
    ngày mai tôi sẽ sáng tác 1 bài thơ về dancing tuyệt hay!! hãy đợi đấy!!!

Chia sẻ trang này