1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4

    Chủ quán đi đâu, hỏi hỏi lòng,
    Rhumba,..xì ..chát...bỏng bòng bong.
    Chân dài, bước ngắn, nhạc tung toé...
    Thì ra nhớ Chủ, nhảy lòng khong.

    Bước lên một bước, ngang hai bước,
    Sàn dài, bước ngắn chạy mệt hơi.
    Chacha,Quých - tép ...gì chơi láng (QuickStep)
    Đạp chân Chủ Quán, ...sợ nên thôi....

  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi mấy bài thơ con cóc này xoàng lắm! tôi có 1 bài thơ về Dancing hay nhất Việt Nam và cũng là hay nhất mọi thời đại. ( Chủ nhật tuần sau sẽ post lên ) các ban nhớ đón đọc nhé!!
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà đi vắng bây giờ mới về đến nhà. Ma nhỏ đâu không tiếp khách hộ chị, để mấy bác zai ôm nhau nhảy là thế nào? Họ nhảy điệu gì trông lạ nhỉ, như bị kiến cắn í .
    Siêu_chat kia, post thơ lên đi. Đừng có từ siêu_chat thành siêu_cheat đấy nhé . Nhân đây, chủ quán thay mặt quần hùng trong thiên hạ, coi lời tuyên bố (post "bài thơ hay nhất mọi thời đại") của đồng chí là lời thách đấu. Thanh gươm đã rút ra khỏi vỏ, ra chiêu đi thôi!!!
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái ảnh của chủ quán với đôi môi căng mọng thế kia thì có lẽ tui về viết thêm thơ nữa rui... hãy chờ đợi trong hồi hộp đi!
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hic
    em đang mong chờ thơ của bác @ chát
    mà mãi chả thấy đâu
    đúng là trường ca ......
    hic
    [​IMG]
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Cứ yên tâm! đến cuối tuần t7 sẽ có hàng xịn về.
    em cứ đợi chờ trong hồi hộp đi.......
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hừ!
    Đúng là siêu_cheat!!!
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! mấy hômnay quá bận bịu với nhiều việc nên bây giờ mới có thời gian ghé thăm quán để có thể thư giãn rồi.Sory vì hôm thứ bảy không vào quán như đã hứađược .Nhưng không sao....Hàng về hơi chậm nhưng đảm bảo hàng cực xịn
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    TÔI YÊU NHỮNG VẦN THƠ CHẾCH CHOÁNG , LẢO ĐẢO MÀ NHỊP NHÀNG THEO ĐIỆU KÈN KHIÊU VŨ........
    ..................................................
    ............................................................
    .........................................................................
    Trong cuộc sống , có rất nhiều thứ có thể khiến người ta đam mê ,khi đam mê thì sẽ say sưa mê mải với những gì lôi cuốn.........VD như say rượu , say chè , say cờ , say bạc, say lô đề, say tình, say ma tuý , thuốc phiên,thuốc lắc, ................(các bác cho em hỏi thế say tàu say xe có được liệt kê vào đây không ah????!!!!!!)..........................
    Nhưng với tôi , có 2 thứ say mà tôi mê mải không thể dứt ra được, dường như nó đã ngấm vào máu thịt!..................Đó là say thơ và say khiêu vũ...........
    Mỗi khi làm thơ tôi thường muốn thật say để làm thơ........điều này đã gây cho tôi ít nhiều phiền toái !..............cũng bởi cái ý thích ngược đời đó mà bấy lâu nay không thể nào sửa được.(ai lại làm thơ trong lúc say baogiờ).................Tưởng chừng như sự say sỉn với những vần thơ sẽ luôn đồng hành mãi với nhau..........
    .......................................
    .....................................................
    .....................................................................
    Thế rồi một ngày kia, tôi dừng chân trước cổng 1 sàn nhảy, tôi đã để quên cái ý nghĩ làm thơ ngược đời đó ở bên ngoài và 1 bài thơ tuyệt hay về khiêu vũ đã được hoàn thành...................
    ....................................
    ................................................
    ...........................................................................
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ......................Khúc nhạc hồng êm ái..................
    ......................Điệu kèn biếc quay cuồng...........
    ......................Một trời hương phấn.......................
    ......................Đôi người gió sương....................
    Một bài thơ hay về khiêu vũ , cũng chính bởi nó phản ánh được tất thảy những đặc trưng riêng biệt của loại hình nghệ thuật này, chỉ cần đọc lướt qua người đọc có thể hiểu ngay rằng đây là thơ về khiêu vũ ( tiến , lui,nghiêng , ngả, riết và nhưng tính từ là những trợ thủ đắc lực cho mọi chuyển động của dancing: du dương, tha thướt rồi cao hơn nữa là ......lả lướt ......với ánh sáng chập chờn và âm thânh gờn gợn ..........)Nhưng có điều đặc biệt : Đây là sự khiêu vũ của 1 hồn say...........:
    ....................Hồn ngả nghiêng say nhưng chân còn dẻo..............
    ....................Lòng trót nặng mà bước vẫn du dương...........
    ....................Lòng nghiêng tràn ngập yêu thương.....................
    ....................Bước chân còn nhịp nghe thường lẳng lơ..........
    ...................................
    ............................Ánh đèn tha thướt
    .........................Lưng mềm não nuột dáng dơ
    .......................Hàng chân lả lướt..................
    .....................Đê mê hồn gửi cánh tay hờ.!!!...........
    ................................
    ..........................................
    ....................Âm thanh gờn gợn nhỏ..........
    .................Ánh sáng phai phai dần ................
    .................Những đường cong - điên đảo bóng giai nhân..(Hi !câu này hay!).......
    ..................Lui đôi vai ..........tiến đôi chân..........
    ..................Riết đôi tay ........ ngả đôi thân.........
    ............Sàn gỗ trơn chập chờn như gió biển.........
    ...................................
    ........................................
    Một sự say sưa có chừng mực- chưa đến giai đoạn truỵ lạc mặc dù từ say sưa đến truỵ lạc là 1 khoảng cách rất ngắn!. ....Cái hay của thơ cũng chính là cái hay của ngưòi say khiêu vũ - Phải chăng đó là bản lĩnh dancing..........
    .................Hãy thêm say còn đó rượu chờ ta............
    ................Cổ chưa khô đầu chưa nặng , mắt chưa hoa......
    ................Tay mền mại bước còn chưa chếch choáng.......
    ...............Chưa cuối xứ Mê Ly chưa cùng trời phóng đãng.....
    ..............Còn chưa say hồn khác vẫn ................ bình yên......!
    ................................
    ............................................
    .......................................................
    Với ngôn từ và cách diễn đạt tương đối cổ điển thế nhưng thơ say về khiêu vũ đã cho ta thấy được sự sống động của khung cảnh trong ánh sáng huyền ảo ,mọi thứ tưởng chừng như đã là u mê tăm tối ,đảo điên .........
    .............................
    ...Hãy đọc lại 1lần và suy ngẫm! ......biết đâu những câu thơ tưởng chừng như khó thuộc này lại mang lai cho ta những điều bổ ích hơn những vần thơ ăn khách trơn tru mà moị ngưòi vẫn thường gọi là THƠ CON CÓC!..............

Chia sẻ trang này