1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tóc mới này.
    Không dancing nữa, đi bơi thôi. Thích bơi lắm rồi đấy.
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bà nút chai dạo này có ông khách vĩ cuồng :D...hehhe... :P
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! chiều đi bơi thật sảng khoái ,như chạy trốn khỏi cái nóng , như được chui vào "bóng râm của những ngày hè nóng bức"...........rồi đến tối ta lại hoà mình vào giai điệu của những bản nhạc sôi động nhất ,lãng mạn nhất ,quan trọng là ta lại được hoà mình vào tiếng nói cười của bạn bè, những người đã gắn bó với ta , những ngưòi có chung niềm đam mê và họ đến với nhau không có mục đích gì khác ngoài việc cố gắng lắng nghe tiếng nói của âm nhạc của nhịp điệu........để lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình và của những người xung quanh......
    ...........Chỉ có khiêu vũ mới làm được điều đấy.!..............
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không phải vĩ cuồng đâu, nói vậy tội nghiệp người ta (). Hắn chỉ bị nặng tai thôi. Đó là hậu quả của thói quen ăn to nói lớn đấy mà. Vậy bồ cứ nói to lên, không sợ hắn nghe thấy đâu.
  5. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    thơ hay, thơ hay ! pà con vào thưởng thức nào......
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    À hà, bạn hiền nham hiểm thật. Định đầu độc bà con dancing bằng thịt cóc à. Mà không biết bạn hiền có thân với gã bán thơ con cóc không nhỉ? Grừ!!! Grừ!!!
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    @ nut_chai: I don''t understand what you mean.....
    He he,...thân thì sao,.. mà không thân thì sao hở bạn hiền??.
    Nhưng nói gì thì nói, superdance_chat quả thực là người có tài năng,... đáng tôn trọng, đáng tôn trọng
  8. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    không biết có làm cho superdance_chat giận không chứ với Julia_Robert ,bài thơ này chỉ thành công ở phần tạo nhịp thơ chứ lời thơ thì hình như superdance_chat phải diễn giải hơi nhiều thì phải!
    Đúng là đọc thấy có du dương,có lả lướt thật,nhưng lại thiếu cái phần gợi cảm.Tức là bài thơ mới chỉ thành công được cái phần hình thức chứ còn cái phần hồn thơ thì chưa ổn.Vẫn còn nặng tính diễn tả bề ngoài mà lại chưa cho thấy được cái say thực sự
    trong tâm hồn người khiêu vũ!
    Được Julia_Robert sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 06/06/2006
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! Tôi có phải là 1 người vĩ cuồng............ rồi .................nặng tai ............rồi.....bài thơ chỉ có phần nhịp điệu .......nặng về tính diễn giải..........Rồi... hi hi hi ....em xin nói là bài thơ và lời bình đó không phải của em đâu ah!!!...........Các nhà phê bình MÍT ĐẶC tài ba có biết là của ai không ah???????
    .......................
    ................................
    .........................................
    Hi! bạn tuấn Vũ nói rất đúng đấy ah! bài thơ này của 1 tác giả nổi tiếng nên không phải là thơ con cóc đâu ah...............
    .......thơ về dancing hay nhất mọi thời đại đây .............vào đọc đi bà con ơi..............
    .............................
    .........................................
    ....................................................
    HI! to Nút Chai : Thấy người ta không nói gì đừng tưởng người ta hiền mà ......mà ........mà....." tính tiền bằng giá cắt cổ đâu nhé!"(người có tính nhường nhịn thường không hay nói toạc....)
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    ...............TO J_R
    Hi!! "chưa thấy cái say thực sự trong tâm hồn người khiêu vũ"
    câu này bạn nhận xét rất hay chứng tỏ bạn rất tinh tường và hiểu biết đấy!
    Quả đúng thật !tác giả không phải là 1 người đam mê khiêu vũ ( 1 lần tình cờ tôi dừng chân trước cổng 1 tiệm nhảy) vì ở cái thời của ông khiêu vũ chỉ làm cho con người ta mê muội, tôi tạm gọi cái thời kì đó là thời kỳ của "XUÂN TÓC ĐỎ" để bạn dễ hình dung , và muốn hiểu sâu sắc 1 tác phẩm hay bất cứ 1 điều gì chúng ta không thể bỏ qua hoàn cảnh lịch sử của nó được!!!
    .........Bạn có bài thơ nào hay thì viết lên cho anh em cùng thưởng thức với....
    [
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 06/06/2006

Chia sẻ trang này