1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    :D nút chai có khách mới thích nhé... đẹp trai lại tài hoa :D..đặc biệt là ko mít đặc giống mọi người ...hê hê....
    hồi nhỏ xíu nghe ai nói câu gì vui vui..."người khác với mọi người là...người mọi" :P...
    j/k... bạn gì đó làm thơ đi nhé...
  2. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    JR không biết bài thơ nào ve dancing cả,bản thân thì có làm thơ nhưng chẳng chuyên nghiệp gì ,cũng chẳng liên quan gì đến dancing hết.Có lẽ tại chưa có mối tình nào bắt đầu từ dancing
    Mình đã cố ăn kiêng mà chẳng giảm được cân nào cả!
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tỉnh giấc trong đêm, ở nơi nào đó vang vang 1 bản nhạc, giọng ca trong trẻo, cao vút....
    1chút thảng thốt, 1 chút sợ sệt, 1 chút lo âu, 1 chút buồn rầu....thật khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này..................
    Hạnh phúc của em nơi hiện tại là thực hay mộng? em chưa từng được ai yêu thương, chăm sóc nhiều như anh đối xử với em. Liệu hạnh phúc có kéo dài ko? hay như cuộc đời vẫn thường bạc bẽo với em là thế..............
    Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ.
    Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến xóa hết những đau thương.
    Ước mơ trong đời
    Có ai đâu ngờ
    Đôi khi sao quá xa xôi.
    Vẫn mong một ngày,
    Nắng lên xanh ngời
    Ta bên nhau sánh đôi.
    Biết anh bây giờ
    Chắc vẫn mong chờ
    Thôi thì anh cứ mong chờ.
    Những phút vui nào có đến bao giờ.
    Yêu nhau trong mơ thế thôi....

    **************************
    ps: superdance_chat lưu ý hộ em khi quote bài thì bỏ bớt link nhạc đi nhé. Em để chế độ AutoPlay, anh quote lại cũng AutoPlay, loạn hết lên đó....khi`khi`....đành tự sửa bài của em vậy
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 07/06/2006
  4. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    JR cho rằng hoàn cảnh sáng tác thì chỉ giúp người đọc hiểu hơn hoàn cảnh ra đời của tác phẩm,chứ không thể dựa vào lí do nào đó để mà bao biện cho sự chưa hoàn thiện của nó được.
    JR không biết tác giả là ai,người viết thơ khiêu vũ hay nhất mọi thời đại.JR nghĩ là ,tác phẩm nào còn thiếu xót thì nên thẳng thắn phê bình,không nên quá dễ dãi .Nhất là khi nó được viết bởi 1 nhà thơ nổi tiếng thì càng nên phê bình thẳng thắn.Có như vậy chúng ta mới tiến bộ được.
    Còn superdance_chat có lý khi cho rằng nên quan tâm đến cả hoàn cảnh sáng tác bài thơ,nhưng đã nói đến thơ thì quan trọng nhất là cái hồn.Mà tác giả lại thiếu đi cái cơ bản nhất đấy.Nói về lĩnh vục khiêu vũ thì giống như một bài trình diễn hoàn hảo về kỹ thuật mà lại thiếu sự kết dính phần hồn âm nhạc.Như vậy chẳng phải chưa thể đánh giá là một bài thơ hay sao ?
    Tối nay mình lại ăn kem,mình là mình mê kem nhứt trên đời!!!!
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! vào quán Tình yêu được thưởng thức 1 bài hát về tình yêu thì tự nhiên thấy hay tuyệt nhất là giọng ca nữ này mình cũng thích.
    thankS Calallily!
    EEEEE Khỉ con Ba gai sao vô quán mà không viết đúng chủ đề thế hả??Chỉ được cái quậy phá lung tung là giỏi thôi! ( Nhắc nhở nhẹ nhàng)
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 07/06/2006
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! bạn bao nhiêu tuổi rồi ?, có bao nhiêu mối tình không xuất phát từ Dancing rồi?
    Bạn gửi tặng mọi ngưòi 1 bài thơ do bạn làm đi - thơ về tình yêu cho đúng chủ đề nhé!!
  7. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa già nhưng cũng chẳng trẻ lắm.Mình 23 rồi,còn bạn?
    Mình có làm thơ nhưng nó là thể loại cóc xù xì vô cùng,khi nào có dịp nhất định sẽ post bài lên để thỉnh giáo superdance_chat .Lúc đấy mong nhận được những lời phê bình thẳn thắng!Mình chả định làm thi sĩ nên ...cứ vô tư thôi.
    Mình chả biết,người ta bảo cái giống tình yêu thì nhiều mà yêu thì chỉ có 1 thôi,trong trái tim JR đến bây giờ ,chỉ mang hình ảnh mối tình đầu !Chả biết nên vui hay nên buồn nữa.
    Ăn đến 3 cây kem rồi mà vẫn chăng hết nóng
    Được Julia_Robert sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 07/06/2006
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    [Mình chưa già nhưng cũng chẳng trẻ lắm.Mình 23 rồi,còn bạn?
    Mình có làm thơ nhưng nó là thể loại cóc xù xì vô cùng,khi nào có dịp nhất định sẽ post bài lên để thỉnh giáo superdance_chat .Lúc đấy mong nhận được những lời phê bình thẳn thắng!Mình chả định làm thi sĩ nên ...cứ vô tư thôi.
    Mình chả biết,người ta bảo cái giống tình yêu thì nhiều mà yêu thì chỉ có 1 thôi,trong trái tim JR đến bây giờ ,chỉ mang hình ảnh mối tình đầu !Chả biết nên vui hay nên buồn nữa.
    Ăn đến 3 cây kem rồi mà vẫn chăng hết nóng
    Được Julia_Robert sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 07/06/2006
    [/quote]
    HI! bạn có bài nào thì cứ gửi lên luôn đi đừng bắt mọi nguời đọi chờ trong hồi hộp nữa.....yên tâm là tôi sẽ nhận xét bài thơ đó thẳng thăn! mà bạn có biết nhảy không đấy? bạn đang học nhảy ở đâu? 23 tuổi ah! vẫn còn rất trẻ!......và............và............
  9. Julia_Robert

    Julia_Robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Và....và.... là sao thía?chờ đợi đi,chả phải muốn mọi người hồi hộp đâu,chỉ là do mình chả biết cất đâu cái quyển sổ thơ đó rồi.Tính vẫn hay lẩm cẩm thế mà.Khi nào tìm được post liền,mà JR nói trước rồi đấy nhá!Cóc 100% đấy,được cái xuất phát từ tình yêu nên cũng được xếp là thơ!
    JR biết nhảy sơ sơ,nhưng cả năm rồi chả học lại nên trả lại thầy hết rồi.
    Ối,đừng mời em nhảy nếu anh không muốn lại là người tiếp theo bị đạp vào chân....
    Được Julia_Robert sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 08/06/2006
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    vô quán nói gì chả được :P..bị chủ đuổi thì đi ra... làm gì ầm ĩ thế :P..hehhe...
    đính chính cái, khỉ già ko phải khỉ con ... :D

Chia sẻ trang này