1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
  2. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    .......
    Áo ướt mùa xuân....
    Người hạnh phúc, rạng rỡ, tay trong tay người thương đi giữa 2 dãy bàn với hoa, với sambanh, với pháo, với những trang vỗ tay và...... những lời ca thật mượt mà của bài ?oMặt trời của tôi? trong NGÀY HẠNH PHÚC. H quay sang hỏi mình: ?oĐiệu gì đó chị?? Mình nhìn, cười, nói và...... lại nữa....... mình thèm được thả bước trong giai điệu Rhumba tình tứ, tha thiết của bài hát...... để trong ko gian của giai điệu đó, mình ko phải nhìn, cười, nói một cách vô nghĩa mà có thể gửi trọn cảm xúc thật của mình..... Mình đã làm sai lệch ý nghĩa của việc khiêu vũ rồi........
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hix, DanceFan warning em thì có. Gặp ai trong dancing em cũng "ngất ngây con gà tây " chứ đã được phát khiếp bao giờ đâu? Lại làm em tò mò (phụ nữ chết vì tò mò ).
    Mà nhân nói đến giông gió, em mạn phép xuyên tạc Xuân Quỳnh tí:
    "...
    Sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Bao giờ ta...gặp nhau?
    ..."
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bản demo thứ hai
    Nhiều người thích mùa đông vì được ấm người lên cùng với dancing. Còn em, mùa đông về cùng với những cơn gió lạnh và nỗi lo lắng cứ lớn dần lên mãi.
    Lo lắng của em, nói thế nào để anh hiểu nhỉ? Em không biết làm thế nào để anh biết em không muốn chìa tay ra cho người khác trong những ngày đông giá? Không biết phải làm gì để anh biết tay em lạnh như thế nào? Làm sao em có thể làm anh không thấy sợ hãi khi nắm một bàn tay tê cóng? Mà em thì vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn nhảy Rumba với anh.
    Anh ơi, em thật sự muốn dance trong một vòng tay ấm. Anh có thể nắm tay em mà không bận lòng về mùa đông, gió lạnh, bàn tay em...?
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, công nhận phục nut_chai nhìn chữ ký đoán đc cung nào trong khi cái chữ ký đấy là hình Artemis - nữ thần săn bắn của thần thoại Hy Lạp . Còn "ngửi văn phát hiện ngay" thì giờ M mới biết văn mình có hương đấy. Thế nut_chai có phát hiện gì đc thêm từ cái avatar M mới đổi ko?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Avatar của Meeko nào.
    Ơ, nhưng mà nên gọi cô bé có khuôn mặt thiên thần trên cái avatar của Meeko là Emma Waston hay Aiisylynn nhỉ? Vì cái ảnh đó trong bộ ảnh Harry Potter and the Goblet of Fire mà.
    Hì, nut_chai biết Arthemis (chị em song sinh với thần Apolon), là Cung thủ nữ, mà người ta gọi đàn bà cung Nhân Mã là Cung thủ nữ còn gì? Còn ngửi văn, hix...đúng là nut_chai hay để ý nên ngửi được ngay Meeko sinh ngày 18/12.
    Còn ngại ngần gì nữa mà không tặng cho nut_chai 5 sao vào mông đi, Meeko.
  7. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cô bé ấy là Hermione, ko phải Emma Watson . M đã phát 5* vào mông nut_chai để khen ngợi 5 giác quan tinh tế của nut_chai
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quán tình yêu lúc nào cũng thế: đơn sơ, mộc mạc và cô chủ thì quý khách như quý người thân. Cô chủ vui vì nhiều người mỏi chân ghé lại, lỡ độ đường xin trú tạm ít thời gian... nhưng tuyệt nhiên không thay đổi quán xưa thành lầu son gác tía đâu, khách quen ạ. Đừng ngại ngần, xin đừng ngại ngần...
    Đối đáp với khách quen vài câu cho quán ấm thêm vì có tiếng người này:
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vạn dặm tri âm cũng gặp nhau
    Có người về sông Ngân mơ ước
    Tự tay bắc lấy một nhịp cầu...
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đọc demo về mùa đông của Em lại làm DF này nhớ xao xuyến mỗi khi đông về... Không khí đầu đông nó không làm người ta lạnh cóng ngại ngùng, nó là 1 chút se lạnh- heo may đổi mùa. Mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc và bỗng chợt nhận thấy 1 chút hơi lạnh dịu dàng xâm chiếm da thịt... Không mặc thêm áo, cứ để cái lạnh thế, nghịch ngợm len vào từng thớ thịt làm cho ta chợt nhận thấy nỗi cô đơn bất chợt. Và thêm mùi hoa sữa tàn nhẫn cứ thoang thoảng đâu đây, trên cây, hay dưới đường hay trên tóc Em...?!!! Cứ muốn một mình lang thang đi mãi, trẻ mãi với cảm giác ấy...
    Hihihi tỉnh lại cái thực tế cuộc sống luôn khô khan, và trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại mâu thuẫn. Dẫu biết ai cũng phải kết hợp với 1 ai đó... nhưng rồi lại hỏi "liệu", liệu sau đó mình còn có thể tìm lại những giây phút như vậy bên canh người ấy? Thế mới hiểu tại sao nghệ sỹ thích sống độc thân.
    Lãng mạn thì chắc DF cũng có nhiều hơn cần có ở 1 người đàn ông bình thường, nhưng văn thơ thì rất tệ, rất buồn cười. Nay cảm hứng đang lên cũng xin leo theo LL và Nut-chai chút vây..
    .....
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Hai đêm không ngủ được
    Lòng Anh nhớ về Em
    Trưa mai liệu có ổn?
    ...
    DF mới thay đổi chữ ký và Avatar, Meeko xem lại cho quẻ bói nha.

Chia sẻ trang này