1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thì em cứ ở vào độ tuổi giàu tiềm năng ế mà lại không có đủ tiền để sống đi, thì hiểu tại sao lại có cái vạch đích cuối cùng đấy .
    Mới lị em quá bận xem: 7-8h tối em mới rời nhiệm sở, mặt mày tái mét, tóc tai rối bù... và mơ ước duy nhất lúc ấy là được về nhà đi, em sẽ hiểu tại sao dancing lại cần đầu tư nhiều thứ, nhất là thời gian.
    Còn đú, chị ngờ rằng đây là một từ rất hay, rất sành điệu đang được giới trẻ ưa dùng. Bụt sử dụng từ đấy, bởi vì ông ý thức thời, hoặc ông ý là người ham học hỏi cái mới để không tụt hậu, , chị đoán vậy.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu..
    -thời oanh liệt nay còn đâu, ới anh bụt ơi ( anh cho sành điệu )
    có tiếng vỗ vai..( bụt xuất hiện)
    Tấm vẫn khóc, giọng tức tưởi:
    - 200 lẻ đây, cầm lấy rồi................. xxxéoooóoo đi iiii
    Bụt cầm lấy tiền thật và nhoằng biến ..
    Thế là từ đấy "thời gian ko bao giờ quay trở lại"

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 17/06/2006
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    thua...
    sau có người ta rồi chắc em chỉ thèm đi dancing
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Uh, nếu hiểu ra rồi thì may.
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! sáng chủ nhật bận rồi thì tối chủ nhật lên Hàng Trống nhảy !? Tự nhiên thấy muốn cầm tay chủ quán nhảy thía!
    ...........
    ..................
    Em dịu dàng thế!ru tôi quên những muộn phiền.
    Đừng làm tôi hy vọng, mơ ước thì buồn, năm tháng cứ lênh đênh.....
    Không biết đã gặp nút chai bao giờ chưa nhi??? Có khi gặp lại nhận mặt người quen í chứ.....
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Môi chị nutchai đẹp thế thì ế thế quái nào được. Hề hề.
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán đời, lang thang, ghé quán Tình yêu chơi. Chị chủ quán xinh đẹp ơi, cho em ký gửi mấy kg tình yêu nhé! (không mua được thì bán vậy...). Tiện thể làm hàng tí :
    ................
    ..................
    Khi em nhìn anh.... cả trời yêu đương trong đôi mắt ấy... trái tim em lỗi nhịp, hơi thở em lỗi nhịp... tâm hồn em lỗi nhịp về anh........
    Khi em nhìn anh... em thấy trong mắt anh sự cách xa, thờ ơ và lảng tránh... bản nhạc tình yêu thành tuyệt vọng... và thế là xa nhau.......
    .................
    Khi em nhìn anh... ánh mắt anh nở nụ cười, khoé miệng khẽ nhếch, em như lún sâu vào má lúm đồng tiền quyến rũ ấy... Bản nhạc kết thúc, cảm xúc tan biến theo vu vơ..............
    ....................
    Khi em nhìn anh.... ánh mắt anh có lửa, đốt cháy những nghĩ suy trong em ......... bước chân em lúng túng....... điệu nhảy thành dở dang...........
    ...................
    Khi em nhìn anh ..... người con trai lãng tử, đôi mắt lơ đãng.... em cuốn theo nhạc, theo bàn tay mạnh mẽ của anh... lần duy nhất thành công.
    ............................
    Khi em nhìn anh ... bằng tâm tưởng .... không ánh mắt nào kiếm tìm, không bàn tay nào đón đợi .... chỉ nghe bản nhạc du dương vọng từ nơi xa thẳm "... Người yêu dấu, đến khi nào được trông thấy anh, cùng em sánh vai, dìu em bước trên đường nắng ban mai đầy hoa....."
    ............
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ứng tác bài viết của Ruhe cái nhỉ!
    Lúc biết em là lúc gặp mắt em nhìn
    Phút hiểu em cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói được nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Anh chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi anh tại làm sao như vậy
    Cho anh hỏi một điều .....sao em cứ nhìn anh!?
    .......................
    ...Khi em nhìn anh................đôi mắt.......long lanh.....
  9. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ................
    Có những điều trái tim em muốn nói
    Rất đơn sơ, giản dị, bình thường,
    Cớ sao hình như anh không hiểu,
    Hay là vì anh không muốn hiểu ra
    Có những điều chỉ riêng của đôi ta,
    Em muốn nói, thật là em muốn lắm,
    Như ánh mắt em nhìn anh thầm lặng
    Rồi ngại ngùng quay mặt tránh mắt anh
    Có những điều đơn giản đến mong manh,
    Như vạt nắng buông ngoài thềm nhỏ
    Có những điều trái tim em muốn ngỏ
    Sao nghĩ hoài mà xếp chẳng thành câu
    Có những điều mà em đợi rất lâu
    Và thất vọng, lại nhủ lòng thầm đợi
    Anh như gần mà như xa vời vợi
    Thoáng dịu dàng đôi lúc lại dửng dưng
    Sao không nhìn đôi mắt em rưng rưng
    Anh sẽ thấy điều mà em muốn nói
    Có bao giờ lòng em hằng thầm hỏi
    Có bao giờ anh thấy được không anh???
  10. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quà của khách là quà mừng. Bao giờ chủ quán báo hỷ để mang đến đây?
    Khách vẫn đang tìm cô tiểu thư để neo thuyền lại. Giờ không có gì để mua tin cả. Đò đưa với chủ quán một câu vậy
    Còn nhiều qua lại lại qua
    Giúp cho nhau nữa để mà.... để mà............​

Chia sẻ trang này