1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Giúp nhau nữa, để mà thành... tiên
    Gần nhau thì chẳng nỡ phiền
    Xa nhau lại tiếc thắm duyên nhạt trò
    Trốn người, lựa lúc gió to....
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bai` thơ viết vội không tên
    lả lơi góc quán
    những caí nhin` ngấu ngiến
    khách la` khách đến chơi.
    người cứ đọc rồi đi
    hững hờ như không nghĩ
    chẳng có gi` hoàn mỹ
    vậy sao không..............sẵn sang`.
    mọi vật cứ mơ màng
    trong câu thơ góc quán
    ai sẽ nhìn sẽ đoán
    ai tính toán ai say .
    .......
    câu thơ mở
    chơ` người viết tiếp
    đứng lặng yên ve vuốt cảm quan
    ngẩn ngơ trong cõi trần gian
    kệ cho sóng đời xô đẩy.
    câu thơ chơ` đợi gi`
    người viết nối ở đâu
    vẫn như thế tư` lâu rồi thi` phải
    nét bút thẫm ngang 1 nỗi sầu .
  3. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chẳng mấy khi rỗi rãi vào đây mua hàng cho đắt, dạo này cửa hàng ít đầu tư, thấy vắng khách quá, có cần đặt biển quảng cáo bên FC không?
    Dạo này bà chủ quán vẫn xinh đẹp như trước chứ. Ấy chết, nói bâng quơ một câu khéo bị treo nick thì gay. Ở đây có những hàng gì để mua đây?

  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chỉ bán rượu. Còn các khách hàng có nhu cầu mua bán thêm gì thì tự trao đổi với nhau. Lâu lắm rồi mới thấy Zêu dùng lại cái nick này. Hôm nay cuối tuần lại mát giời, uống rượu đi.
    Về phần xinh đẹp à? hì hì, chẳng biết thế nào. Vì dạo này chủ quán chỉ thích soi gương nịnh mặt thui.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đến sàn, nghe nhạc và ngồi cười như cám hấp với nhau. Nhưng thấy một số người nhảy nhót buồn cười thật đấy.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy bá tước De_la_Fere vào quán nhỉ? Hay lại quay về Pháp cùng với mấy chàng ngự lâm còn lại để chia buồn với Zizou rùi?
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! lâu lắm mới có thời gian vào thăm quán nên xin đề tặng chủ quán mấy câu thơ gọi là làm quà :
    Lòng em như quán bán hàng
    Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
    Lòng anh như mảng bè trôi
    Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều
    Lòng anh như biển sóng cồn
    Muôn nghìn con nước ngàn con sông dài
    Lòng em như chiếc lá khoai
    Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.......
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hê-nô nhà sưu tầm thơ,
    Tớ vừa với đọc qua mà đã thấy một vài bộ phận của mấy vị nhà thơ nổi- xì-tiếng ở đây roài. Cứ đà này, phong cách thơ của cậu sẽ trở thành đa phong cách. [​IMG]
    [/sign]
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 15/07/2006
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khi`
    chị nút chai chị dậy mà làm thơ đi
    khách vào quán làm thơ viết đầy lên tường mà cứ ngủ khi` khi`
    thế thì chết !
    hi`
    dạo này toàn là khách quen nhỉ ko có khách đường xa ghé chân sao .
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! chủ quán có con mắt tinh thế? mà NT nhìn thấy bộ phận nào vậy?nhìn xong rồi lại chui vào chăn ngủ không biết là đã thấy gì nữa
    Ánh đèn tha thướt
    Lưng mềm não nuột dáng tơ
    Hàng chân lả lướt
    Đê mê hồn gửi cánh tay hờ

Chia sẻ trang này