1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bên này, buồn như chí cắn. Tuyền phen-cờ-lắp với nói nhảm. Làm thơ phải có khách thơ em à. Vậy nên dạo này chị ở ẩn, chơi blog. À, đang làm vè tung hứng bên box văn nữa.
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quên hết các bước nhảy rồi. Đi nhảy mà không có anh dìu thì tịt ngóm. Đầu óc mình u mê tăm tối quá. Chắc phải đi học lại, chứ thế này thì chắc sẽ đoạt giải: đôi nhảy nhắng nhít nhất sàn.
    (Hờ hờ... anh ơi, nhưng dù thế nào chúng mình vẫn là ngôi sao trong điệu slow. Nhỉ? )
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4

    Starting Love
    (Marc Peter)
    When I was so young and was still small boy,
    Sometimes I ask my mother what love is?
    I don''t know how to live, to love with all my heart....
    Untill I see you, Untill I see you ....
    Ref:
    I want to try myself to win your heart,
    With everything you do, for me tonight,
    Forever with my love will never changes,
    I need your love tonight...
    ......

  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn.
    ước được cuốn theo một làn gió mát lành...
  5. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp @lonely_Leo. Khách đang băn khoăn không biết @lonely_Leo dạo này thế nào? Còn ghé vào đây nữa không?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi, khách để anh ấy yên, đừng réo gọi làm gì. Khổ thân. Mà nut_chai cũng không muốn ai phải níu giữ những kỷ niệm buồn suốt đời. Mỗi chúng ta, ai cũng có một tương lai phía trước. Hãy hy vọng vào cuộc sống. Cuộc sống vốn công bằng mà.
    Khách cũng vui lên nhé. Chúc sẽ một ngày khách tái ngộ với tiểu thư của lòng mình.
  7. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Leo thỉnh thoảng vẫn rẽ vào đây mà chẳng thấy ai. Hôm nay ghé vào thấy bạn hỏi thăm cảm động quá. Khách_đườngxa là bạn cũ phải không? sao không PM cho tôi? Leo khoẻ và mọi việc tốt bạn ạ. Có điều gì mà bạn băn khoăn về Leo?
  8. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Leo dạo này đỡ buồn rồi em ạ. Công việc luôn là một liều thuốc tốt. Anh về tối hôm SN Lion_King. Tối đó về đến nhà anh cả, em đã về rồi. Anh bị anh cả mắng. Anh ấy nói chuyện về em và "người đó" nhiều. Em quên Lion_King lâu rồi. Ngay từ ngày em gặp "người đó". Anh cũng không muốn gọi cho em nữa. Chỉ mong đến đám cưới đến nhìn mặt chú rể của em. Em sắp thành cô dâu rồi đấy nhỉ, cô dâu xinh nhất mùa cưới năm nay .
    Anh mừng cho em. Anh cám ơn em đã động viên trong những ngày điên rồ hồi đó. Nhờ em cám ơn một người bạn trong này nữa, là Bullfrog (không nhớ search lại mãi mới ra ). Nhờ mấy bài viết của Bullfrog mà anh sáng ra nhiều.
    Anh xoá nick của em ở yahoo hồi cách đấy 2 tháng add lại mà không thấy em đồng ý. Em còn dùng nick cáo nữa không? Mà cũng chẳng để làm gì em nhỉ.
    Anh định nói em là người phụ nữ tốt, em sẽ được hạnh phúc nhưng lại thấy khách sáo quá. Vậy anh sẽ nói thế này đối với anh, Lion_King, anh cả, em vẫn là người phụ nữ nhân hậu nhất, nữ tính nhất. Mong tim em luôn nở hoa.
  9. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Leo đa cảm ghê.
  10. Khach_DuongXa

    Khach_DuongXa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết vừa rồi cười khà khà suốt buổi sáng. Chủ quán không được mất trật tự. Đứng khoanh tay úp mặt vào tường, không được nói leo chuyện người lớn.
    Không hiểu khách viết cái gì mà hay bị nhận là người quen. Nói cho chủ quàn và Leo khỏi giật mình. Khách không quen ai ở box xập xình. Offline thì chưa bao giờ. Gặp nhau bằng các nick khác ở các diễn đàn khác cũng chưa bao giờ nốt.
    Khách giờ đang dở 1 bài cho box khác. Khi nào xong sẽ quay lại đây. Chủ quán và Leo xem có vote cho khách được sao nào không. Từ ngày vào chốn xập xình này chưa được vote nào cả. (Nếu không vote được vào nick thì vote vào bài viết này vậy).

Chia sẻ trang này