1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm máy tính hỏng nên bây giờ mới rely đc cho mọi người:
    @ tuấn vũ : tác giả viết dòng trên thì thơ của người đó liền ngay dưới đấy! còn phải trích dẫn gì nữa!?
    Còn câu : " đừng đụng vào cây mùa lá rụng " là ý thơ luôn đi song hành với " dịu dàng quá , dịu dàng không chịu nổi " của Ôngabecgôn trong tập thơ viết cho người tình là Béc Xô nốp. Chắc Nút Chai hiểu rõ hơn ai hết!
    @ VAC_ACB thế ông nghĩ các nhà thơ , các nhà nghiên cứu họ không đọc mấy cuốn sách đấy ah? nếu nói được thì tác giả của các cuốn sánh đó đã nói rồi. Không đến lượt mình đâu ông ah!
    @ nutChai: Ý kiến rất hay, nếu " siêu chát" bảo là nghe xuôi thì không biết những người khác nghĩ thế nào? có đúng với họ không. Đề mình đi hỏi đã nhé!
    @ Zeu : thích thơ Xuân Diệu mà chẳng thầy post bài nào?ông thuộc bài nào thì post lên thử coi.
    .......................................................
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chủ quán mới đun nước trà xanh, Zêu đợi tí. Nhưng đừng có hút thuốc trong quán này nhé, hút thì ra gốc mít ngoài sân, bụi chuối sau nhà. Hút xong thì vào đây viết thơ Xuân Diệu lên bức vách.
    À, Zêu đang trách chủ quán vụ họp mặt FC á? Hôm ấy hay hôm sau? Pzzzzzzzzz
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là góc quán này,vẫn bản nhạc ngày ấy..Đã lâu lắm rồi mình không ghé vô đây.Thời gian thoi đưa!Có lẽ lại lâu nữa mình mới có dịp quay lại nơi này.
    Bà chủ ơi xin một xị rượu không pha nước nhé!
    ........... Ngọn đèn trước gió sao hiu hắt
    Ánh sáng lung linh cũng nhạt dần
    Sương khuya phủ trắng màn đêm tối
    Lòng người se lạnh nỗi niềm riêng
    Bước đường xa xứ tình vương vấn
    Gánh nặng hai vai kiếp hồng trần
    Công danh duyên nợ mài kinh sử
    Giữa đường đứt gánh cũng bằng không
    Tiếu ngạo một lần e chẳng đủ
    Máu nhuộm hồng đào dưới bước chân
    Rượu cay nâng chén cười nhân thế
    Hồn mang khí phách tựa phong vân ..........
    (Trích Katsunori của Winloveuk đại ka)
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    On s''était *** rendez-vous dans dix ans,
    Même jour, même heure, même pommes.
    On s'' verra quand on aura trente ans,
    Sur les marches de la place de l''amour....

  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, cho vào quán quảng cáo tí, chủ nhà đừng đuổi nhé :P
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Người iu dạo này còn lấy tên tuổi, mặt bằng của ta ra để kinh doanh buôn bán cơ à? Ghê thật đấy. Hix, thảo nào bộ 3 ngày nào tan tác. Đại ca cướp biển chúi mũi vào làm thương hiệu, bg thì buôn bán online, còn ta ngồi xác xơ với những tàn tích của dancing... huhuhu...... back to busy vậy.
    to trưởng phòng Kang: Dạo này quán có cả bia tươi, trưởng phòng có uống thì để chủ quán mời uống thử.
  7. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cho mi`nh co^''c bia tuoi di, uo^''ng xong roi ra rumba pha''t cho ma''u.
    Dek hieu bi`nh chon la`m the na`o vay?
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin cốc café đặc vào ah, với lị cho em thêm nửa kg đường uống kèm. Hix, mấy hôm nay đến chết thôi........................ Công việc loạn xà ngầu.................... Chẳng đào đâu ra cảm xúc mà viết bài. Em lại không thích thơ nữa................. Chỉ xin cốc café uống thôi.............
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán ơi, cho xin một ly yên lặng nào, dạo này đi nhiều, nghe nhiều, nói nhiều quá, thấy muốn đặt mình xuống, nhắm mắt lại và quên đi nhiều thứ. Ở đây có cho thuê ghế bố hay võng xếp ko????
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng Quán tình yêu bài thơ
    Quán hàng hồ ly
    Một nàng hồ ly
    Mở quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây
    Ai mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Hồ ly ló ra nhìn:
    "Anh muốn gì?"
    "Tôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non.
    Còn quả chín anh phải trồng ,
    Không bán!"

Chia sẻ trang này