1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Uầy, dạo này đắt hàng quá. Quán của mình thành cửa hàng bách hoá tổng hợp rồi, sắp nâng cấp thành hệ thống nhà hàng hoặc tập đoàn tạp phẩm được rồi đây .
    Mọi người vào đi, bình yên hay dông bão; cafe đặc hay rượu pha nước lavie ; trà xanh hay sữa chua đánh đá... cái gì cũng có cả. Dạo này chủ quán đang vui, khuyến mại đến Trung thu. Ai vào cũng có quà là 1 đèn ông sao. Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu... là lá la
  2. Nhat_Hanh

    Nhat_Hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ là một loại nghệ thuật dùng cơ thể để diễn đạt. Khiêu vũ thường được biểu diễn với âm nhạc giúp chuyển tải nội dung và diễn đạt ý tưởng. Trên thế giới có rất nhiều loại khiêu vũ khác nhau. Mỗi một loại lại mang những nét đặc trưng của nó. Ví dụ: ballet, khiêu vũ hiện đại, vũ điệu dân gian, ...
  3. Nhat_Hanh

    Nhat_Hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tiểu nhị, tiểu nhị đâu !. Sao khách đến lâu rồi mà không thấy ai ra..."Tiếp" cả là thế nào thế này?. Làm ăn bê bối quá...Cho gặp chủ quán cái....
    Nghe nói ở đây có bán món nước Cam pha chanh chua, giấm, muối cà phải không?. Mang ngay 1 ly....nước mía không đá, không đường nhá...lâu quá...
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Wings Đôn-ki-hô-tê đấy à? Chủ quán đi vắng, vào quán tự phục vụ đi. Uống gì cứ lấy tùy ý. Tiền thì cho vào cái hòm giống hòm công đức gần quầy bar kia kìa. Chúc ngon miệng nhé.
    Dạo này mình ham công tiếc việc, bỏ bê quán xá. Sắp tới quay lại chắc phải tổ chức gêm-sâu để thu hút khách quá .
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Quàn nà?y là thẶt, khàch 'Ắn mà? cứ bf́t khàch..."self service" khĂng hà??. Quàn thì? bè bf?ng cài kèo, mà? cài "Hò?m CĂng Đức" thì?...bự chà? bà 'Ă? chf́n ngay giưfa gian sà?nh to chiẮm 2/3 quàn rĂ?i. Đùng là?....bf́t èp ngươ?i quà 'àng mà?...
    Mà? gĂm-sĂu 'Ău nhì??. ThĂi là?m 'ài 1 "xĂ" cà? phĂ sưfa nòng con bò? cươ?i mới 'ược. Xà? stress mẶt chùt...hic hic hic...mẮy hĂm, xì?.chèt quà...khĂng biẮt là?m càch nà?o....
    UẮng xong rĂ?i thì?...len lèn "'i nhè, nòi khèf,cươ?i duyĂn" (bĂy giơ? mới hiĂ?u uotmi1986 toà?n dù?ng chiĂu nà?y 'Ă? trẮn....Hò?m CĂng Đức bự tĂ? chà?ng kia...)
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Cho mình vào quán tình yêu gửi gắm tình yêu quê hương , đất nước, tình yêu đồng bào bị bão lũ ở miền Trung.
    [​IMG]
    Bức ảnh trên trang nhất báo Tiền Phong , nhìn mà xúc động quá... Miền Trung quanh năm nghèo vì làm được bao nhiêu bị bão cuốn đi bấy nhiêu, thậm chí người ta đã làm cả đời mình nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả đi theo những dòng nước hung dữ...
    Mẹ ngày bão
    ( Kính dâng những bà mẹ anh hùng miền Trung)
    Đêm qua giật mình nghe tin bão!
    Đổ xuống miền Trung quê mẹ yêu
    Mảnh đất khô cằn và sỏi đá
    Với bão bùng và nắng đốt như thiêu...
    Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ
    Có từ thuở trời đất mới sinh ra
    Như cây cổ thụ đã trải ngàn phong ba
    Vẫn dằn nỗi đau, vẫn chắt chiu sự sống.
    Cho con gửi một chút tình thầm lặng
    Trước bao cảnh mất mát tan hoang
    Trước những gia đình chịu sự ly tan
    Trước mái tóc trắng bơ vơ trong buổi chiều xám xịt!
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái lạnh?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái đói?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi nỗi đau?
    Dường như đã ngấm sâu!
    Nước mắt của mẹ đã khô cạn từ lâu
    Những đứa con gửi mình nơi chiến trận
    Những nguời con - những anh hùng bất khuất
    Giọt máu đào thấm đẫm đất quê hương!
    Mẹ miền Trung thân yêu!
    Đất nước trải qua hai cuộc chiến giờ đây đã khác nhiều
    Tất cả đang cùng nhau chung sức
    Hướng về miền trung vượt qua nỗi cơ cực
    Xây dựng lại xóm làng - cuộc sống bình yên.
    Cho con xin chia sẻ những ưu phiền
    Những vết nhăn đã hằn sâu như trái đất
    Cả nước gửi tới miền Trung tình yêu thương tha thiết nhất
    Rồi một ngày đất sỏi đá cũng nở hoa...
    Để những nếp nhăn chẳng bao giờ là già!
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Lá sồi mùa thu
    [​IMG]
    Lá bằng mùa thu
    [​IMG]
    Hoa sữa mùa thu
    [​IMG]
    Tặng tất cả
    Mùa thu cho em
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay khi mùa thu tới hồn anh ngất ngây
    Nắng úa dệt mi em
    và mây xanh thay tóc rối
    nhạt môi em thơm nồng
    tình yêu vương má hồng
    sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
    chờ em anh nghe mùa thu tới
    Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
    em có mơ mùa mắt ướt hoen mi
    Và em có mơ khi mùa thu tới
    hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

    Em có nghe khi mùa thu tới
    Hai chúng ta sẽ cùng chung lối

    ......mùa thu ấy tình ta ngát hương
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chủ quán đi đâu mất tiêu rồi, cả mấy tên phục vụ nữa. Đúng là Quán Tình Yêu, mấy ngày cuối tuần là....trốn biệt theo tiếng gọi Tình Yêu hết cả.
    Quán xá vắng tanh, phố phường hẹp người đông đúc,
    Ly cà phê lạnh, chẳng còn hơi hướm buổi ban sương.
    Tay tay vẫy, lòng chạnh lòng nỗi buồn người cô lữ,
    Trong mắt trong, u hoài nỗi nhớ người nao.

  10. va_tqt

    va_tqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quán này có yêu đương thật không đó hả mấy bạn ?

Chia sẻ trang này