1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hãy đưa tay cho anh, bàn tay từ lâu bị lạnh vì không được sưởi ấm. Anh không biết có thể làm cho tay em ấm lên không, nhưng anh biết anh có thể làm cho nó bớt lạnh, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của điệu Rumba. Tay anh đây...
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mọi người may mắn quá, dù mùa đông lạnh lẽo vẫn còn gì đó để hy vọng, vẫn còn những bàn tay ấm áp để nắm lấy. Trái tim của mỗi người vẫn còn tình yêu.
    Còn gì ... khi trái tim đóng băng lại, niềm vui hay nỗi buồn đều trở thành vô nghĩa và chẳng có điều gì làm trái tim bạn rỉ máu cũng như rung lên bần bật.
    Xuân,hạ, thu, đông...1 năm có 4 mùa hay 1000 mùa cũng chẳng khác gì nhau, bàn tay ấm áp hay lạnh giá nắm lấy cũng không thay đổi được điều gì.
    "Chuyện TY như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió" - Mưa ơi hãy rơi xuống cuộc đời tôi nhé. Tôi chờ mưa lâu lắm rồi.
  3. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  4. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Gửi em,
    Anh đã nghĩ đến 1 mùa đông với cái rét tràn về theo những cơn gió mùa Đông Bắc. Giá rét thấm sâu vào từng con phố, hàng cây, len lỏi qua những chiếc áo mùa đông. Anh thấy những chiếc khăn len, găng tay quàng vào vội vã, những khuôn mặt quay đi truớc những cơn gió lạnh vô tình.
    Nhưng, làm sao có thể xua đuổi một mùa đông ngự trị trong tim em? Làm sao có thể làm tan những khối băng khổng lồ vĩnh cửu ở Bắc Cực với năng lượng của 1 con nguời?
    Em! Anh không thể làm điều đó đơn độc 1 mình.
    Em ! Hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu trong anh; hãy làm nó bùng cháy bằng lời nói, ánh mắt, tình cảm của em.
    Em! Hãy khép chặt chiếc áo truớc giá rét của mùa đông nhưng hãy mở rộng đôi tay cho anh được san sẻ hơi ấm.
    Em! Chúng ta hãy tiến lại gần nhau, hay cầm tay nhau để không có cơn gió mùa đông nào có thể len lỏi giữa 2 bàn tay, không có 1 mùa đông giữa 2 trái tim sát bên nhau.
    LL.
    Wageningen. The Netherlands 22/11/2005
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 23/11/2005
  5. nhumotloixinloi

    nhumotloixinloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [
    Được nhumotloixinloi sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 25/11/2005
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    @nút chai: lâu ngày ko gặp..buôn bán đắt nhỉ...hê hê....
    dạo này ko iu nên ko có tâm sự gì...ghé qua ghẹo cô chủ quán...cùng lắm là bẹo má véo cằm thôi...hê hê... ấy ơi có nhớ tớ ko? à...ko phải...đã nhớ tớ chưa...hê hê...
  7. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... thấy quán của chị nút chai đắt hàng quá, ong ve cứ kéo nhau ra vào dập dình, em cũng bon chen xin ít duyên của chị đây. Không biết có được chút nào không nhỉ, em cũng cung Nhân Mã nè.
    "Trong thâm tâm sâu kín, nàng-đàn bà cung Nhân Mã- là một đứa trẻ cả tin. Thế giới quan của nàng trong sáng đến nỗi dễ bị kẻ khác lừa. Khẳng định này của các nhà chiêm tinh có vẻ hơi lạ lùng, bởi vì đàn bà Nhân Mã là người thông minh và tư duy logic. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta đang nói không phải là về trí thông minh, mà là về trái tim. Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ của Nhân Mã đủ khả năng giải quyết mọi bài toán khó khăn của cuộc sống. Nhưng trái tim nàng, than ôi, hoàn toàn yếu đuối, và chính vì thế nàng nhiều khi phải chịu đau khổ.
    Ở Nhân Mã, lời nói và hành động hoàn toàn tương đồng với ý nghĩ và cảm xúc bên trong. Tính ?othẳng ruột ngựa? như vậy có thể làm cho người khác không hiểu nàng, dẫn đến bất hoà và kết quả là những mảnh đời tan vỡ. Nhưng ý chí của Nhân Mã vẫn không bao giờ khuất phục. Lòng kiêu hãnh và lạc quan giúp nàng vượt qua sóng gió và vẻ vang thoát khỏi những hoàn cảnh bi đát nhất. Trái tim nàng có thể rớm máu, nhưng bạn không bao giờ biết được điều đó, bởi vì nàng sẽ cười đùa còn nhiều hơn khi khác. Chỉ đêm đêm, gối nàng sẽ ướt đầm nước mắt. Nhưng không ai nhìn thấy điều đó, và mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện của nàng vẫn ổn thoả như bình thường"....Trích từ www.ngoisao.net
    Mùa đông đã về, từng cơn gió lạnh buốt, tay em lạnh và tim em cũng lạnh. Một mình phóng xe trên đường, đi về đâu, về đâu....Anh nâng nhẹ bàn tay lạnh cóng của em, em tưởng rằng mình sẽ được ấm áp trở lại, nhưng rồi anh vô tình lại đánh rơi mất ...bàn tay em ...Em...lạnh. Ôi mùa đông. Mùa chim làm tổ, còn ta...lang thang..lang thang..chẳng biết sẽ trôi dạt đến bến bờ nào, hỡi ôi.......
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    To Bonnie:
    DF đã nói là văn thơ rất buồn cười, kém văn không có nghĩa là không được phép bầy tỏ cảm xúc. Bonnie là nhà báo thì DF này không thể múa miệng được với Bonnie rồi, nhưng múa Rumba hay bất cứ điệu gì thì Bonnie phải đứng ở góc tối mà rụng rời chân tay thôi.
    Nếu Bonnie ngứa cựa thì DF sẽ mời Hey, Mr. Queen hoặc Nut-chai để tiếp Bonnie.
    Quán này đang toả hương thơm nghi nghút, đừng nói giọng cũ nữa. Quán này là quán tình yêu- có lẽ hợp hơn cho những người tâm hồn cô đơn lẻ bóng gặp nhau. Chẳng phải là quán lầu xanh cho những kẻ già mất nết đến tìm hương thơm cỏ lạ. Nếu muốn DF hầm hố theo đúng bản chất, hãy gặp nhau nói chuyện đỡ liện luỵ đến mọi người. Ngày xưa Hàn Tín văn đầy mình còn phải chui qua.... của chú bán thịt lợn đấy. Từ "hầm hố" là từ Bonnie tặng riệng DF thôi.
    Xem ra cô chủ quán Nut-chai cũng ngán ngẩm vì 1 lý do nào đó... bỏ đi mất rồi. DF cũng xin kiếu quán này đi đây.... đi tìm cô ấy
    To Ocean: Bài hát của Shenia Stwain đó hay lắm. Chẳng nhẽ lại mở 1 topic âm nhạc dành cho mùa đông, để mọi người cũng chia sẻ. Có ai chia sẻ nhạc vàng với tui không? Benkai đâu rồi tri kỷ?
    "Biết Nói Gì Đây khi 2 cuộc đời ngăn chia mình rồi.
    Bao nhiêu câu nói, bao nhiêu hẹn thề chưa hoen ướt mi
    Đêm đêm em nhắn gió, gởi mây về cho Anh
    Chao cho Anh nỗi nhớ, mình yêu nhau rồi đó...."
  9. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Lâu rùi mới thấy chị OD xuất hiện. Chị em bên TFG đang lo lắng, thắc mắc vì sự vắng mặt của chị đấy hụi trưởng ah (cả các anh bên TDC FG nữa chứ)
    Em cũng cung Nhân Mã nì, bài viết "Đàn bà cung Nhân Mã" mà chị trích 1 phần ở trên em đọc cách đây nửa năm, lúc đó cũng rất trăn trở đoạn viết trên (giá mà được đọc nó sớm hơn chắc em đã ko yêu người ta say đắm và cuồng nhiệt đến thế...)
    Ôi...cái sự yêu sao mà đáng ghét đến thế!!! Ngay từ đêm đọc bài viết mở đầu topic này của chị nut_chai, em đã viết 1 bài dài ngoằng trong cả đêm đó để gọi là mở hàng... Nhưng mà viết xong lại giật mình thấy bản thân sao yếu đuối quá nên ko gửi đi nữa..và rùi lại save nó vào trong cái collection "tự cảm vớ vẩn lin''tin'' " trong máy mình... (có lẽ em sợ những người đã quen nhìn em với chiếc mặt nạ vui cười sẽ thất vọng chăng??? em cũng chẳng bít nữa...)
    Em đang tập luyện để dứt hoàn toàn khỏi cái tính cách khó ưa này của Nhân Mã... "Dù sao thì trái đất vẫn quay" và bên ta vẫn có những người bạn tuyệt vời! Vậy nên chẳng thể để cái bóng của tình yêu lấp hết ánh sáng đời ta được. Có được hơi ấm nồng nàn để sưỏi ấm cõi lòng băng giá của mình thật là tốt nhưng tự biết cách chống chọi qua mùa đông lạnh lẽo giá buốt này có lẽ sẽ giúp mình cứng cỏi hơn. Chẳng nên buồn bã tủi hờn vì bóng tình hờ hững kia ko thuộc về mình! Bỏ qua hết đi nào!!!
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... DF thân mến, đằng ấy lại nổi nóng rồi... cứ bình tâm, bình tâm. Dẫu có thế nào, thì tớ cũng mềm lòng trước mùa đông...
    Điều tớ mong muốn đằng ấy, đó là không nên bỏ phí mất sở trường của mình để đâm lao vào dăm cái thứ, đến Nguyễn Huy Thiệp còn khấp khểnh này, phỏng ạ?
    Tớ biết, tớ biết, so với dancing thì khả năng thơ phú của đằng ấy có hạn, nhưng lấy dancing mà so với nhau, thì chửa chắc đằng ấy "mượt mà quá, mượt mà không chịu nổi" như tớ..... đừng tự tôn thế chứ
    Tớ đồng ý với đằng ấy lắm, đây không phải là chốn lầu xanh, nên mỗi khi có ai chìm trong cơn mê đắm, tớ lại mong mình có được chút cảnh tỉnh hiếm hoi. Có khi chẳng cần thiết, bởi người ta đang muốn thế, nhưng đằng ấy thông cảm, nghe thì lọt, bằng không cứ để nó rơi vào hư không....
    Cô chủ quán xinh đẹp đâu rồi kìa, buông vài lời giữ chân khách đường xa chứ, ai lại để cảnh ly biệt có phần thê thảm vậy

Chia sẻ trang này