1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm khuya khoắt, chui vào quán tự rót 1 tách cafe đen đặc, ngồi nhâm nhi cùng gió, mưa, bão bùng ......
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ ...
    Được xauzainhatvn sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 09/08/2007
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Lều quán em Cáo bỏ hoang, để thằng trẻ nhỏ vào vẽ vời bậy bạ....
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống rượu về, vô tình đi ngang qua quán.
    Có ai ko??? cho em xin cốc trà đá giải rượu mới
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng:
    ---------------------------------------
    [​IMG]
    NGƯỜI MÀ BẠN LẤY SAU NÀY, CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ BẠN YÊU NHẤT, CŨNG CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU BẠN NHẤT, MÀ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ... NGƯỜI ĐẾN ĐÚNG LÚC.
    Nếu là bạn, bạn chọn ai ?

  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, ngày mới tra trường.
    Đã có người con gái hỏi anh rằng
    NGƯỜI MÀ BẠN LẤY SAU NÀY, CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ BẠN YÊU NHẤT, CŨNG CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU BẠN NHẤT, MÀ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ... NGƯỜI ĐẾN ĐÚNG LÚC.
    Anh chọn ai?
    - Anh chẳng biết
    - Thế ai là người YÊU ANH nhất?
    - Con gái thích anh thì nhiều, yêu anh cũng nhiều ... anh không biết ai yêu anh nhất!
    - Thế ai là người ANH YÊU nhất?
    - Có vài người, nhưng chưa yêu ai nhất cả, và cũng chưa yêu ai thật cả. chỉ là thích thôi
    - Người anh muốn lấy sau này là người như thế nào?
    Anh mong rằng NGƯỜI MÀ ANH LẤY SAU NÀY ... là người ANH YÊU NHẤT, và hi vọng là cô ấy cũng sẽ YÊU ANH NHẤT.
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai sẽ hết 3 ngày tìm lại kỷ niệm ...
    - Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, kỷ niệm bao giờ cũng đáng quý !
    - kỷ niệm chỉ là kỷ niệm ... có thể sống mãi mà cũng có thể vùi dập thật nhanh.
    Chỉ có bấy nhiêu thôi ... mà làm thay đổi 1 con người. Dù sao vẫn phải cảm ơn NGƯỜI ĐÓ.
    - Nhờ NGƯỜI ĐÓ mà hôm nay đứng đây làm LEADER.
    - Nhờ NGƯỜI ĐÓ mà đã lớn lên được thật nhiều
    - Nhờ NGƯỜI ĐÓ mà ... cuộc sống thật đẹp
    - Nhờ NGƯỜI ĐÓ mà cuộc sống thật có ý nghĩa ....
    Có lẽ NGƯỜI ĐÓ ... đến chưa đúng lúc. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, và cuộc đời vẫn như gã tham lam đòi hỏi quá nhiều !
    ...
    Nhưng cũng "nhờ" NGƯỜI ĐÓ
    - Chán, buồn, thất vọng, mệt mỏi, bực tức, GHEN TUÔNG, lo sợ, yếu đuối ... và lúc nào cũng phải sống trong cảnh ... thấp thỏm lo âu.
    Thôi!
    3 ngày ....
    Có lẽ đã đến lúc phải sử dụng QUYỀN IM LẶNG !
    Có lẽ đã đến lúc phải vứt bỏ cái gọi là ... TỬ TẾ, CỔ HỦ, LÝ THUYẾT, THẬT THÀ, LO LẮNG ....
    Nhưng
    Không bao giờ từ bỏ ƯỚC MƠ ...
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới Nghèo, nhưng chú rể Đẹp Trai. Có được không em?
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Không phải vấn đề đó, ngố.
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic, lần đầu tiên trong đời ...
    - 1 Entry thật đơn giản, không màu mè, không hoa lá ... không FORMAT. Cứ để đấy ... không màu mè, không hoa lá ... như sự TRUNG THỰC của TÌNH CẢM va KỶ NIỆM.
    - 1 Entry mà viết xong không dám đọc lại, không dám nhớ lại... sợ ... sợ ko kìm nén được bản thân ... lại cay cay.
    - 1 Entry thật ngắn, nội dung thật đơn sơ ... mà sao nhiều nước mắt.
    ...
    Lần đầu tiên ... hic.
    Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu ...
    Ừ! Tại anh hết !
    ----------
    Bụng bảo dạ lại ... HÀO HỨNG ! Dù sao cũng đã tự hứa với lòng là sẽ không được IM LẶNG. LEADER thì không có được QUYỀN IM LẶNG. Dù đó là LEADER NGU NGỐC ...
    Hãy cứ để lại NIỀM VUI, cứ để lại NỤ CƯỜI, cứ để lại NIỀM TIN, niềm AN ỦI và sự BÌNH YÊN và đôi khi là HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
    Hãy cứ để 1 người được SỞ HỮU 1 TÌNH YÊU. Tại sao lại lấy đi điều đó?
    ... hãy cứ để TÌNH YÊU vẫn như thế ... dù CÓ THỂ ĐÓ CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN DỞ DANG ...

Chia sẻ trang này