1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần ...
    Nơi kỷ niệm ...
    Vẫn ngày đầu tuần ...
    Vẫn ngần ấy nhạc, vẫn cái bàn cũ cạnh LOA hay ngồi.
    Nơi ấy đã chứng kiến bao khó khăn ... cố gắng
    Nơi ấy đã chứng kiến 1 NGƯỜI CON GÁI CƯỜI, NHẢY và HÁT .. GIẤC MƠ CÓ THẬT.
    Nơi ấy đã chứng kiến 1 thằng KỸ SƯ ... GHEN TUÔNG
    Để rồi hôm nay
    Nơi ấy bây giờ... chứng kiến 1 LEADER
    Và ...
    Chứng kiến một cuộc hẹn đã lỡ ... Một LEADER lỡ hẹn.
    - Đừng hỏi vì sao? ... đừng hỏi vì sao em nhé !
    Time...
    - Nếu người ấy không yêu em như anh đã từng yêu. Chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời. Nếu chỉ xem TÌNH YÊU như trò chơi. HÃY VỀ VỚI ANH TA XÂY LẠI TÌNH YÊU MỚI !
    - NẾu người ấy YÊU EM NHƯ ANH ĐÃ TỪNG YÊU. Thì em hãy quên anh như quên một trò chơi. TRò chơi ái ân không yên vui giữa 3 người. ĐÀNH THÔI CHẤP NHẬN TIỄN ĐƯA EM VỀ BÊN NGƯỜI ...
    Cảm giác trống rỗng !
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lại nơi cũ ...
    Vẫn
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO EM NHÉ ! - VÌ ANH YÊU EM !
    và vẫn cái điệp khúc buồn
    HÃY VỀ VỚI ANH, TA XÂY LẠI TÌNH YÊU MỚI ....
    .....
    Lần này là WONDERFUL TO NIGHT ...
    Bài hát cũ trong giáo trình TIẾNG ANH cũ ... ngày còn đi học ... cứ nghĩ bài hát ấy bình thường. Sau này mới thấy đó là 1 bài hát đầy niềm vui và HẠNH PHÚC !
    ...
    Biết bao giờ được sánh vai cùng NGƯỜI ẤY để được nói rằng :
    YOU''RE WONDERFUL TO NIGHT !!!
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Có người vui, lại có kẻ buồn
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Wonderful tonight - Eric Clapton bạn nhé.
  5. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm rồi lại ghé vào quán xưa tìm bóng người xưa...
    uống 1 ly thưởng thức điệu nhạc nhẹ nhàng :)
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo, ai yêu mãnh liệt thì ít lời
    Hình như ...
    Khi yêu, người con trai sẽ là người nói trước, nói nhiều, nói dai, nói dại ... để rồi ... im lặng dần, suy nghĩ nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn và ít nói hơn.
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đi đi EM, đi đến nơi HẠNH PHÚC đời mình. Có thể nơi đó sẽ không có ANH. TÌNH YÊU đôi khi chỉ là CÂU CHUYỆN dở dang ... mà nơi đó có lẽ em sẽ chẳng cần biết điều KẾT THÚC!
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI THẰNG ANH LÀM KỸ SƯ XÂY DỰNG
    100 THẰNG THÌ 99 ĐỨA ... LẤY VỢ XẤU NHƯ NHAU
    HI VỌNG RẰNG ANH LÀ THẰNG DUY NHẤT
    LẤY ĐƯỢC EM, TIÊN NỮ CỦA CUỘC ĐỜI !
    YÊU ĐƯỢC EM CỨ TƯỞNG RẰNG HOÀNH TRÁNG
    NÀO AI NGỜ CÁI NGHỀ NÓ ... BĂN KHOĂN
    NGHỀ VỚI NGHIỆP CÁC CỤ ĐÃ NÓI RẰNG
    YÊU NGƯỜI XINH ... RỒI LẠI CHIA TAY THÔI CON Ạ !
    HẾT THẬT RỒI!! CÁI NGHỀ LÀ NHƯ THẾ
    NGÀY MAI ĐÂY ANH SẼ YÊU NGƯỜI ... XẤU NHƯ MA
    EM SẼ KHÔNG BUỒN, KHÔNG MỘT CHÚT THOÁNG QUA
    KHÔNG CẦN GHEN, VÌ CÔ TA SẼ... CỰC KỲ XẤU !
    ( ANH THỀ ĐẤY !)
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng lượn hồ ... vòng ra phố hàng GIẤY
    THấy có cửa hàng nó đề cái biển :
    TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI TRỌN GÓI
    Mừng quá, hì hục phi vào hỏi:
    - Anh ơi, TRỌN GÓI ... thế có TRỌN GÓI cả .... CÔ DÂU không?
    ...
    Thế nào mà cả cửa hàng nó tay gậy tay gộc ra lùa mình chạy ... vòng quanh hồ Con Rùa. Nhục quá !
    Mà .. mình có nói gì sai đâu nhẩy?
    Nhục quá !
    Chậc !
    Chán !!!
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    iem thấy bác nên học tập các cậu ấm ngày xưa...về quê tìm Vợ lại hay !vẫn có vợ mà vẫn có thể đi chơi

Chia sẻ trang này